Bạn thích bài này?
Font-Size:
“Bồ nhí” Na Uy của “cố” Michael Jackson
(VienDongDaily.Com - 27/06/2009)
Riêng tại Na Uy, ký giả của tờ Aftenposten, nhật báo lớn nhất ở vương quốc này, đã vội vã đi lùng một “nhân vật” Na Uy mà nay đã ...

LaThuNauy_aSFW.jpgQuí độc giả thân mến!

Tin thiên tài âm nhạc Michael Jackson đột tử chiều thứ Năm, ngày 25.06.09 tại Los Angeles đã gây chấn động dư luận toàn cầu, không chỉ trong làng văn nghệ, giới mộ điệu, các đội ngũ “fans”… mà có thể nói, trong hầu hết thành phần của cộng đồng thế giới.



Riêng tại Na Uy, ký giả của tờ Aftenposten, nhật báo lớn nhất ở vương quốc này, đã vội vã đi lùng một “nhân vật” Na Uy mà nay đã trở thành một thanh niên 25 tuổi đời, tên cúng cơm là Omer Bhatti, hiện cũng hoạt động văn nghệ với danh hiệu O-Bee, người đã một thời được giới truyền thông quốc tế “chiếu cố”, bởi đương sự khi còn bé đã  là “bạn chí thân” của Michael Jackson. Báo chí Na Uy muốn nhân dịp này khơi dậy đặc tính tò mò của độc giả với bản tin nóng bỏng: “Phản ứng của cựu “bé” Omer Bhatti trước cái chết của cố thần tượng (được hiểu theo nhiều nghĩa) Michael Jackson”.

 

Hẳn quí độc giả còn nhớ cách nay khá lâu, “Ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson đã phải ra tòa vì bị tình nghi có “liên hệ tình cảm” với trẻ con hay nói trắng ra là tội “ấu dâm”. Một trong những trẻ bị hay được gọi là “bồ nhí” của Michael Jackson thời đó có cậu bé Na Uy Omer Bhatti. Thực hư thế nào, người ngoại cuộc sức mấy rõ, chỉ biết tổng quát rằng “ba tòa quan lớn” Hoa Kỳ đã tha bổng bị cáo vì lý do “thiếu bằng chứng”, và người ta cũng chỉ thấy dung nhan của Jackson vô cùng tiều tụy trên các màn kính truyền hình. Sau thời gian đó, Michael Jackson sống im hơi lặng tiếng, dường như chẳng còn thiết tha gì tới âm nhạc hay bất cứ thứ gì trên trần thế này… Mãi cho tới năm 2009, chàng mới quyết định “tái xuất giang hồ” trong mùa hè này tại London-AEG Live gồm 11 buổi trình diễn - Nhưng than ôi chưa kịp lên đường chì chàng đã ra người thiên cổ!

 

nut_MG_0124.jpg

(Hôm 27-6-2009, những tấm bích chương cầu nguyện cho ông hoàng nhạc pop Michael Jackson và hoa được người hâm mộ xếp đầy thảm cỏ trước nhà anh. Hàng triệu người hâm mộ anh trên thế giới vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của thiên tài âm nhạc này - ảnh: Nick Út gửi riêng cho Nhật báo Viễn Đông.)

 

Tiếc rằng ký giả của nhật báo Aftenposten đã không được giáp mặt vai chính Omer Bhatti - có thể anh đã đoán trước nên tìm cách lánh mặt chăng? - chỉ gặp mẹ của Omer, bà Pia Bhatti. Với giọng nói bùi ngùi, bà xác nhận: “Cháu Omer hoàn toàn chán nản trước cái chết của Jackson và cháu tạm thời không muốn nói chuyện với giới truyền thông”.

 

Chắc có độc giả thắc mắc, “người lớn” thì ở tận Hoa Kỳ, còn “nhãi ranh” lại ở mãi Na Uy, cách xa nhau cả gần nửa trái đất, sao lại có thể quen biết nhau mà… “liên hệ”? Xin thưa đầu đuôi “sự đời có lửa mới có khói” như sau:

 

Hồi còn “hỉ mũi chưa sạch”, như bao con nít khác trên khắp thế giới, Omer Bhatti đã “mê như điếu đổ” Michael Jackson. Trong phòng ngủ bé Omer treo đầy bốn bức tường những hình ảnh đủ kiểu của thần tượng. Không những nhịn ăn quà và bao nhiêu tiền túi hàng tuần bố mẹ cho để tiêu vặt, Omer đã dùng hết để mua các đĩa nhạc của Michael Jackson, cậu còn có tài bắt chước không sai một nét cách trình diễn, điệu bộ và lối ăn mặc của “Ông hoàng nhạc Pop”. Giữa tháng 5 vừa qua, Omer Bhatti đã thuật lại với ký giả của “wbesite-Oslopuls”:

“Show đầu tiên của tôi trong “hình dáng-Michael” là lúc tôi lên 7 tuổi, nhưng 11 tuổi thì tôi chấm dứt. Tuy vậy tôi vẫn hiểu việc (bắt chước) ấy là một điều mà tôi mãi mãi gắn bó”.

 

Năm 1996, cậu bé Omer Bhatti đứng chầu chực trước khách sạn sang trọng Abou Nawas ở Tunis, thủ đô của cộng hòa Tunisie, nơi thần tượng của cậu đang ở nhân chuyến lưu diễn tại các quốc gia Hồi Giáo Ả Rập. Khi vừa bước ra khỏi khách sạn, chính Michael Jackson đã bị thu hút bởi khuôn mặt kháu khỉnh của cậu con trai trong trang phục giống hệt của chàng. Và cũng từ thời điểm ấy cũng chính “Ông hoàng nhạc Pop” đã nuôi dưỡng mối dây liên hệ chặt chẽ với cậu bé Omer, với cả cô em gái Shaista và với ông bố Humayoun và bà mẹ Pia của cậu định cư ở Oslo, thủ đô Na Uy.

 

Về phía Omer, dĩ nhiên cậu - hẳn với sự cộng tác của gia đình - cũng chăm sóc kỹ “tình bạn” với đại siêu sao nhạc Pop. Trong khoảng thời gian này, Omer Bhatti vẫn được chú ý do lối “bắt chước như in” Michael Jackson trong các chương trình văn nghệ. Người ta không biết đã bao nhiêu lần Omer Bhatti bí mật sang California, ở trong “thiên đàng hạ giới” Neverland với thần tượng Michael Jackson, nhưng giới truyền thông trong nước Na Uy lẫn quốc tế được biết chắc chắn vào cuối năm 2003, Omer Bhatti đã tham dự từ đầu chí cuối những buổi liên hoan nhân dịp mừng sinh nhật thứ 45 của Jackson.

 

Omer dần dần trở thành một ca sĩ nhạc “Rap” ở Na Uy. Theo tin của hãng thông tấn NTB, cũng vào năm 2003, “Ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson đã cùng với Omer Bhatti hiện diện trong buổi thâu âm dĩa nhạc của nhạc sĩ “Rap” Jae-R ở Oslo; tuy nhiên ca khúc này đã không nằm chung với những nhạc phẩm khác của người nghệ sĩ lừng danh thế giới xuất bản năm 2005.

 

Ký giả kỳ cựu nổi tiếng Roger Friedman của đài Fox New đã viết vào năm 2004 là Michael Jackson đã nhiều lần xác quyết với những cộng sự viên thân tín nhất của Jackson rằng ông chính là cha của Omer Bhatti! - Gia đình của cậu Omer từ chối bình luận về vụ này.

 

Nhân biến cố ra đi vĩnh viễn của “Ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson, nhật báo Aftenposten đã nhắc lại trên số báo ra ngày 26.06.2009 một bài phỏng vấn Omer Bhatti cách nay một hai tuần lễ.

 

Trước hết, Omer Bhatti đã tránh né xác nhận hay cải chính câu hỏi rằng giữa Omer và Jackson, “hai người hiện vẫn là bạn tri kỷ chứ?”. Thay vào đó, Omer đã kể về mình:

“Tôi đang xúc tiến mạnh mẽ công việc thực hiện một dĩa nhạc riêng của tôi. Tôi hy vọng sẽ phát hành nội trong năm nay. Nói về phương diện thuần túy âm nhạc, dĩ nhiên tôi hay nhiều người khác vẫn lấy cảm hứng từ Michael, nhưng dù thế nào tôi vẫn có riêng những thứ của mình”.

 

Và Omer nhấn mạnh: “Tôi không bao giờ muốn lợi dụng Michael để thăng tiến mình. Vả lại kinh nghiệm cho biết nếu làm như vậy thì đó là một sự lầm lẫn”.

Tuy nhiên khi bị vặn hỏi: “Nhưng cũng nhờ thế mà đương nhiên anh được chú ý nhiều hơn chứ?”, Omer Bhatti gật gù:

“Vâng, tôi không muốn giấu giếm rằng điều đó cũng có thể là một lợi điểm cho sự nghiệp âm nhạc của tôi, nhưng tôi rất ý thức để tránh xa những nhà sản xuất và quản lý vốn chỉ muốn sử dụng những thứ của Michael và muốn xây dựng sự nghiệp bằng những dữ kiện ấy. Tôi hoạt động với âm nhạc của riêng tôi, và tôi có cách diễn tả hoàn toàn khác biệt”.

 

Và Omer phấn khởi bổ túc: “Đó là một phần con người của tôi, và tôi vô cùng vui sướng đã sống như vậy. Tôi muốn tự lực trong việc sáng tác âm nhạc của riêng tôi”.

Trong những khi nói chuyện, Omer Bhatti luôn luôn dùng duy nhất tên “Michael” để gọi một cách thân mật “bạn” mình.

 

Được biết nhân dịp Michael Jackson dự định lưu diễn ở London, thủ đô Anh quốc, Omer Bhatti đã tổ chức vào tối thứ bẩy tuần qua một chương trình mang tên “Michael Jackson-kickoff” ở Fugazi, trung tâm thủ đô Oslo. Trước khi khai mạc nhạc hội, Omer đã quả quyết “show” này của anh sẽ không giống những gì anh đã trình diễn trước đây: “Tôi sẽ nhẩy bằng chính âm nhạc của tôi, phụ thêm với “Rap”. Tôi cũng đã sáng tác một tiết mục nhỏ để kính tặng Michael”.

 

Thế nhưng không chỉ cá nhân Omer Bhatti mà các bạn đồng diễn khác cũng đã hấp dẫn khán giả bằng những màn “Michael-imitation” đặc sắc.

Được hỏi thêm liệu anh có dự tính gặp Michael Jackson trong chuyến lưu diễn của Jackson ở Âu châu vào mùa hè này không, Omer Bhatti đáp gọn: “No comment” rồi tìm cách “lặn” nhanh.

 

Hoài Mỹ


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/bo-nhi-na-uy-cua-co-michael-jackson-BtQkzJSV.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo