Thế Giới

"Bom nổ tại Istanbul cũng có thể nổ tại bất cứ phi trường nào trên thế giới"

Tuesday, 28/06/2016 - 10:21:46

Tổng Thống Thổ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi chính quyền trên khắp thế giới hãy “giữ một lập trường cứng rắn” chống khủng bố. Ông Erdogan nói, “Những trái bom đã nổ ngày hôm nay tại Istanbul cũng có thể nổ tại bất cứ phi trường nào trên khắp thế giới. Xin hiểu rằng: Đối với những nhóm khủng bố thì không có sự khác biệt giữa Istanbul và Luân Đôn, giữa Ankara và Bá Linh, giữa Izmir và Chicago, hay Antalya và La Mã.”

 Khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ
Những hành khách đang xúc động trong lúc rời Istanbul Ataturk, phi trường lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ba người mang tự sát đã nổ súng trước khi giật nổ bom, gây thiệt mạng cho ít nhất 36 người vào đêm thứ Ba. Thủ tướng của nước này nói rằng thảm họa tại Istanbul cũng có thể xảy ra ở Luân Đôn, Bá Linh hay ở bất cứ thành phố nào trên thế giới. (Hình: Defne Karadeniz/ Getty Images)

Nhiều tiếng nổ và tiếng súng đã gây chấn động tại phi trường quốc tế lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm thứ Ba. Quân khủng bố đã giết chết ít nhất 36 người và gây thương tích cho gần 150 người khác. Đây là vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt những vụ sát hại đẫm máu xảy ra tại quốc gia này trong thời gian gần đây. Phi trường quốc tế Ataturk tại Istanbul là phi trường bận rộn hàng thứ ba tại Âu Châu.


Trong cuộc họp báo tại phi trường vào lúc 10 giờ đêm, ngay sau khi bước xuống từ một chiếc xe taxi ngừng trên phi đạo, Thủ Tướng Binali Yildirim nói rằng nhóm khủng bố gồm ba người đeo dây bom tự sát. Có ít nhất một người đã cầm một khẩu Kalashnikov bắn vào đám đông bên ngoài cổng phi trường trước khi giật cho bom nổ và chết banh xác.

Một kẻ khủng bố khác đã chạy được vào bên trong và bị cảnh sát bắn trong khu vực phi cơ cất cánh nằm trên tầng thứ nhất. Hình video an ninh cho thấy người khủng bố này đã bị bắn trước khi giật cho bom nổ.
Cho đến nửa đêm, chưa có một nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ tàn sát mới nhất. Thế nhưng từ lâu những người thiểu số Kurd quá khích ở miền đông nước Thổ và tại Syria vẫn thường gây những vụ tấn công đẫm máu trong cuộc tranh đấu giành quyền ly khai cho Kurd. Đến thời gian gần đây thì Thổ Nhĩ Kỳ là mục tiêu tấn công của lực lượng Hồi Giáo Quốc ISIS, cũng xuất phát từ Syria.

Tổng Thống Thổ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi chính quyền trên khắp thế giới hãy “giữ một lập trường cứng rắn” chống khủng bố. Ông Erdogan nói, “Những trái bom đã nổ ngày hôm nay tại Istanbul cũng có thể nổ tại bất cứ phi trường nào trên khắp thế giới. Xin hiểu rằng: Đối với những nhóm khủng bố thì không có sự khác biệt giữa Istanbul và Luân Đôn, giữa Ankara và Bá Linh, giữa Izmir và Chicago, hay Antalya và La Mã.”

Tại Hoa Thịnh Đốn, phát ngôn viên Josh Earnest của Tòa Bạch Ốc nói rằng Hoa Kỳ “lên án vụ tấn công khủng bố tàn khốc này với những từ ngữ mạnh mẽ nhất.” Phát ngôn viên Earnest nói tiếp trong một văn bản, “Phi Trường Quốc Tế Ataturk, như Phi Trường Brussels từng bị tấn công trong năm nay, là biểu tượng cho sự liên kết của thế giới và mối dây nối chúng ta lại với nhau.”

Vụ tấn công tại Istanbul đã có những đặc điểm giống như vụ tấn công phi trường Brussels tại Bỉ trong tháng Ba năm nay, khi mà 16 người bị thiệt mạng Trên một trương mục Twitter của Phi Trường Brussels, ban giám đốc của phi trường này viết: “Chúng tôi đang nghĩ đến những nạn nhân tại phi trường Istanbul. Chúng tôi cầu nguyện cho các thân nhân và tất cả các nhân viên tại phi trường sẽ có đủ sức mạnh và sự can đảm.”

Sau khi bom nổ và để lại những máu me và đồ vật văng tứ tung trên mặt đất, hàng trăm hành khách đã chen chân chạy ra ngoài phi trường. Cứ mỗi phút, người ta lại thấy một chiếc xe cứu thương hú còi và chở nạn nhân rời nơi đây.

Đa số nạn nhân bị bắn là người Thổ Nhĩ Kỳ. Một viên chức cho biết trong số những người chết cũng có người ngoại quốc. Ông Ali Tekin, một người ngồi ở trạm đón khách, nói với báo chí, “Tôi nghe một tiếng nổ lớn, lớn lắm. Nguyên cả trần nhà bị sập xuống. Bên trong phi trường thì tệ lắm, không nhận ra gì hết, sự thiệt hại rất là lớn.”

Một phụ nữ tên Duygu cho biết bà mới đến từ nước Đức và đang đứng ở cửa kiểm tra sổ thông hành thì nghe có tiếng nổ lớn, và bà liền nằm sát xuống mặt đất. Như những người ở chung quanh, bà nghe nhiều tiếng đạn bắn cùng với tiếng bom nổ.

“Tôi thấy mọi người bắt đầu chạy đi nơi khác. Ai cũng có máu trên quần áo, cơ thể của họ. Tôi cũng thấy những lỗ đạn trên các cánh cửa,” bà Duygu kể. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 9:50 đêm. Qua sáng thứ Tư theo giờ địa phương, chưa có một ai lên tiếng nhận trách nhiệm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT