Thế Giới

Bom tại Afghanistan, ít nhất 50 người chết

Tuesday, 20/11/2018 - 08:37:14

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ tấn công, Taliban khẳng định không liên quan đến sự việc này. Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani đã công bố 1 ngày quốc tang vào thứ Tư.

KABUL – Một vụ nổ lớn xảy ra trong một buổi tụ họp tôn giáo tại thủ đô Afghanistan đã khiến ít nhất 50 người chết và 72 người bị thương, theo Bộ Y Tế Afghanistan cho biết. Trong sự việc xảy ra vào thứ Ba, một trái bom đã nổ tại một hội trường, nơi nhiều người đang tụ tập để mừng ngày sinh của Tiên Tri Muhammad. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một vụ tấn công tự sát. Các giáo sĩ đã mời nhiều nhân vật quan trọng trong cộng đồng đến dự sự kiện, và số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn gia tăng.
“Nhiều nạn nhân của vụ tấn công đều là các học giả tôn giáo,” ông Basir Mujahid, phát ngôn viên Sở cảnh sát Kabul, cho biết. Ban tổ chức sự kiện đã không nhờ cảnh sát bảo vệ an ninh, và kẻ đánh bom đã vào tòa nhà hội trường một cách dễ dàng. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ tấn công, Taliban khẳng định không liên quan đến sự việc này. Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani đã công bố 1 ngày quốc tang vào thứ Tư.

Tijuana bắt nhiều di dân Trung Mỹ vì tội phá rối
MEXICO – Đoàn di dân Trung Mỹ, ở tạm tại thành phố Tijuana của Mexico, đang cân nhắc các lựa chọn của họ để được vào Hoa Kỳ. Nhiều người nói rằng họ không có ý định muốn vượt biên lậu, nhưng đang cảm thấy rất nhiều áp lực trước các cuộc biểu tình chống di dân tại Tijuana, và các tuyên bố của thị trưởng Tijuana cho rằng trong đoàn di dân có nhiều người là thành viên băng đảng và tội phạm. Trước đó vào thứ Hai, viên chức Tijuana cho biết đã bắt giữ 34 di dân vì tội tàng trữ ma túy, say rượu ở nơi công cộng, phá rối an ninh, và kháng cự cảnh sát. Những người này sẽ bị Mexico trục xuất về quốc gia xuất xứ của họ.
Theo Bộ Nội An Hoa Kỳ, khoảng 6,200 di dân đang cắm trại tại Tijuana, và 3,000 người khác đang ở tại Mexicali, một thành phố lân cận ở phía đông. Viên chức Hoa Kỳ cho biết, hầu hết người trong đoàn di dân đều là nam giới độc thân và không đủ tiêu chuẩn hợp pháp để xin tị nạn. Vào thứ Ba, một người đàn ông đã định bơi sang lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng nhanh chóng bị bắt bởi các nhân viên tuần tra.
Thị Trưởng Tijuana, ông Manuel Gastelum, đã cho biết rằng thành phố không hài lòng với các di dân vừa đến vào tuần trước. Ông còn so sánh họ với 3,000 người Haiti đã ở lại Tijuana vào năm ngoái, sau khi không thể vào Hoa Kỳ. “Những người Haiti đến đây với giấy tờ đầy đủ. Họ đến một cách trật tự, không đòi hỏi chúng tôi phải cung cấp thực phẩm hay chỗ ở, và sau cùng đã hòa nhập tốt vào cuộc sống địa phương, chưa bao giờ gây ra rối loạn.” Ngược lại, theo ông Gastelum, đoàn di dân Trung Mỹ đến một cách đột ngột, và nhiều người trong số này rất hiếu chiến, có thái độ thách thức nhà chức trách.

Xe lửa trật bánh ở Tây Ban Nha
VACARISSES – Vào sáng thứ Ba, 2 trong số 6 toa của một đoàn xe lửa đã bị trật bánh gần thị trấn Vacarisses, Tây Ban Nha, cách thành phố Barcelona 35 cây số về phía đông bắc. Tai nạn làm 1 người thiệt mạng và 49 người bị thương, bao gồm 5 người bị thương nặng. Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương, do một vụ lở đất, khi tàu đang chở 133 người. Các nhân viên cứu nạn đã cứu được nhiều hành khách mắc kẹt trong đống đổ nát.
Miền bắc Tây Ban Nha hứng chịu mưa lớn trong những ngày qua, dẫn tới lũ lụt và sạt lở đất. Khu vực xảy ra tai nạn đã được gắn lưới để ngăn đá rơi xuống, nhưng không đủ sức ngăn cản lở đất, theo Bộ Trưởng Giao Thông Tây Ban Nha Jose Luis Abalos cho biết. Lở đất từng khiến xe lửa trật bánh tại khu vực này vào năm 2009 và 2011, khiến nhiều người bị thương. Tai nạn tàu hỏa tồi tệ nhất trong thập kỷ qua tại Tây Ban Nha xảy ra vào năm 2013, khi một chuyến tàu từ thủ đô Madrid bị trật đường rầy, khiến 79 người chết và 140 người bị thương.

Tập Cận Bình thăm Phi Luật Tân
MANILA - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Ba đã đến Phi Luật Tân, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp quốc gia, và nhận được sự đóng tiếp nồng hậu của Tổng Thống Rodrigo Duterte. Chủ tịch Tập Cận Bình trước đó đã ca ngợi mối quan hệ song phương tốt đẹp trở lại giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân là “cầu vồng sau cơn mưa.” Chuyến thăm Manila dài 2 ngày của ông Tập diễn ra giữa lúc vẫn còn nhiều người thắc mắc rằng, liệu sự thân thiết giữa Tổng Thống Duterte và Trung Quốc có thực sự giúp ích cho Phi Luật Tân hay không.
Chuyến đi của ông Tập lần này là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Trung Quốc tới Phi Luật Tân trong 13 năm, và có thể sẽ mang lại những thỏa thuận trị giá nhiều tỷ Mỹ kim giữa hai nước. Tuy nhiên, việc liệu số tiền đó có được sử dụng trên thực tế hay không vẫn là điều không ai biết.
Vào thứ Ba, ông Tập và ông Duterte đã thảo luận về vấn đề biển Đông, trong đó ông Tập cam kết trong vòng ba năm sẽ kết thúc cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), nhằm đóng góp cho "hòa bình, ổn định và lợi ích" của khu vực. Hai lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký kết 29 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, và phát triển khu công nghiệp. Ông Duterte cho biết giữa hai lãnh đạo "có sự tín nhiệm và tin tưởng sâu sắc" và họ đã thảo luận về việc tăng cường thương mại và đầu tư.

Truyền thông Thổ tiết lộ băng ghi âm vụ ký giả bị sát hại
ANKARA - Hãng tin Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Ba đã tiết lộ nội dung đoạn băng ghi âm được cho là liên quan đến vụ ký giả bất đồng chính kiến Jamal Khashoggi bị sát hại bên trong lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở thành phố Istanbul hồi đầu tháng trước. Đoạn ghi âm do Haberturk tiết lộ dường như cho thấy những khoảnh khắc cuối cùng trước khi ông Khashoggi bị sát hại. Ông Khashoggi đã gặp 4 người đàn ông trong lãnh sự quá Saudi và xảy ra tranh cãi. "Bỏ tay tôi ra. Các anh nghĩ mình đang làm gì vậy,” một người được cho là ông Khashoggi nói trong đoạn ghi âm, sau khi bị 1 trong 4 người đàn ông khóa tay.
Những người đàn ông nêu trên được cho là đã đưa ông Khashoggi đến phòng hành chính của lãnh sự quán và gặp thêm 3 người nữa. Theo Haberturk , một trong 3 người đàn ông Saudi này là Maher Abdulaziz Mutreb, người được cho là đứng đầu nhóm sát thủ gồm 15 thành viên. "Kẻ phản bội. Ông sẽ phải giải thích về điều này,” theo giọng nói dường như của ông Mutreb trong đoạn ghi âm. Trong 7 phút còn lại của đoạn ghi âm là những tiếng tranh cãi, xô xát và tra tấn.
Hãng Haberturk cũng nói rằng đã có tổng cộng 19 cuộc gọi điện từ một "đơn vị C" bên trong lãnh sự quán Saudi ở Istanbul sang Ả Rập Saudi. Trong số này, 4 cuộc gọi được cho là giữa ông Mutreb với Saud al-Qahtani, cố vấn thân cận của Thái Tử Saudi - Mohammed bin Salman. Hiện chính phủ Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận gì về các thông tin này.

Cựu thủ tướng Malaysia bị thẩm vấn vụ mua tàu ngầm
KUALA LUMPUR – Cựu Thủ Tướng Malaysia Rajib Najib đang bị nghi nhận hối lộ trong hợp đồng $1.2 tỷ Mỹ kim mua hai tàu ngầm Pháp, trong thời gian giữ chức bộ trưởng quốc phòng Malaysia. "Ông Najib vừa bị các thành viên Ủy Ban Chống Tham Nhũng Malaysia MACC thẩm vấn trong 4 tiếng về thương vụ mua hai tàu ngầm lớp Scorpène của Pháp,” một viên chức Malaysia cho biết hôm thứ Ba. Khi còn là Bộ trưởng quốc phòng Malaysia vào năm 2002, ông Najib ký hợp đồng trị giá $1.2 tỷ Mỹ kim, để mua 2 tàu ngầm với đại diện hãng đóng tàu DCNS của Pháp, nay là Naval Group.
Hãng DCNS bị cáo buộc đã hối lộ đến $134 triệu Mỹ kim cho một công ty vỏ bọc, có liên quan đến Abdul Razak Baginda, phụ tá của ông Najib, đóng vai trò môi giới giao dịch. Shaariibuu Altantuya, người tình của Baginda, được cho là đã đòi chia hoa hồng do tham gia phiên dịch trong thương vụ này. Altantuya sau đó bị sát hại và thi thể bị phi tang bằng thuốc nổ gần Kuala Lumpur vào năm 2006. Năm 2008, tòa án Malaysia tuyên bố ông Baginda không liên quan đến vụ án, làm dấy lên nghi ngờ rằng vụ sát hại cô Altantuya đã bị dìm xuống để che đậy cho ông Najib.
Nhà chức trách Pháp đã điều tra về thương vụ tàu ngầm giữa DCNS với Malaysia từ năm 2010, với kết quả 4 lãnh đạo hãng đóng tàu này bị bắt. Pháp khởi tố vụ án hình sự đối với Razak Baginda, tuy nhiên lúc này cả Baginda và chính quyền Najib đều bác bỏ cáo buộc của Pháp. Sau khi Najib thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, cuộc điều tra chống tham nhũng nhằm vào cựu thủ tướng Malaysia này được mở lại.

Bắc Hàn phá nổ 10 trạm gác tại biên giới với Nam Hàn
BÌNH NHƯỠNG - Quân đội Bắc Hàn đã hoàn tất kế hoạch phá hủy các trạm gác tại biên giới, theo thỏa thuận giảm căng thẳng với Nam Hàn. Bộ Quốc Phòng Nam Hàn thông báo, Bắc Hàn đã cho nổ 10 trạm gác ở khu phi quân sự DMZ vào 3 giờ chiều thứ Ba, sau khi thông báo kế hoạch này với Seoul vào hôm 18 tháng 11. Hành động này được Bắc Hàn thực hiện vào 5 ngày sau khi Nam Hàn đánh sập một trạm gác tại thị trấn biên giới Cheorwon, dưới sự chứng kiến của các phóng viên, đồng thời hoàn thành cam kết được đưa ra với Bình Nhưỡng.
Lãnh đạo hai nước hồi tháng 9 đạt được nhiều thỏa thuận nhằm chấm dứt các hành động thù địch chống lại nhau, bao gồm việc mỗi bên dỡ bỏ 10 trạm gác biên giới, chỉ giữ lại một trạm có ý nghĩa lịch sử hoặc giá trị khác. Theo kế hoạch ban đầu, hai bên sẽ kết thúc việc phá hủy trạm gác trễ nhất vào cuối tháng này và thực hiện việc kiểm tra vào tháng 12 tới. Hai nước cũng có kế hoạch rút toàn bộ vũ khí khỏi Khu vực An ninh chung (JSA) thuộc DMZ, giảm lực lượng canh gác của mỗi bên xuống còn 35 người, đồng thời chia sẻ thông tin về các thiết bị giám sát. Quân đội Nam Hàn, Bắc Hàn, hồi đầu tháng 10 cũng bắt đầu dỡ bỏ mìn xung quanh DMZ. Đây cũng là một phần trong thỏa thuận giữa hai miền nhằm giảm căng thẳng.

Cá voi chết ở Indonesia có 1,000 mảnh nhựa trong bụng
SULAWESI – Xác một con cá voi sperm whale đã trôi dạt vào bờ biển phía tây Indonesia hôm thứ Ba với lượng lớn rác thải nhựa trong bụng, gây ra lo ngại trong giới bảo vệ môi trường cũng như viên chức chính quyền, tại một trong những quốc gia ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới. Đội cứu nạn của vườn quốc gia Wakatobi tìm thấy xác con cá dài 9.5 mét đang thối rữa tại một địa điểm gần vườn quốc gia, phía đông nam tỉnh Sulawesi. Nhà chức trách cho biết, các nhà nghiên cứu từ Quỹ Thiên nhiên thế giới (WWF) và học viện bảo tồn của vườn quốc gia đã tìm thấy khoảng 5.9 ký rác nhựa trong bụng cá, bao gồm 115 ly nhựa, 4 chai nhựa, 25 túi nhựa, 2 đôi dép lào, một bao tải nylon và hơn 1,000 mảnh vỡ nhựa các loại.
"Mặc dù chúng tôi chưa thể xác định nguyên nhân cá chết, nhưng điều mà chúng tôi nhìn thấy thực sự khủng khiếp,” cô Dwi Suprapti, chuyên gia bảo tồn sinh vật biển tại WWF Indonesia, cho biết. Các chuyên gia không thể xác định liệu có phải rác nhựa đã gây ra cái chết cho con cá voi hay không, vì xác cá đã phân hủy vào giai đoạn cuối. Indonesia, đảo quốc với 260 triệu dân, là nước ô nhiễm nhựa lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Nước này thải ra 3.2 triệu tấn rác nhựa không được xử lý đúng cách mỗi năm, trong đó 1.29 triệu tấn trôi ra đại dương.
Ông Luhut Binsar Pandjaitan, Bộ Trưởng Quản Lý Biển của Indonesia, nói phát hiện về cái chết của con voi có thể giúp nâng cao nhận thức của công chúng về sự cần thiết của việc giảm sử dụng nhựa, cũng như thúc giục chính phủ có biện pháp cứng rắn hơn để bảo vệ đại dương. Ông nói chính phủ đang nỗ lực để giảm sử dụng nhựa, bao gồm yêu cầu các cửa hàng không cung cấp túi nhựa cho khách, giảng dạy về vấn đề này trong các trường học, để có thể đạt được mục tiêu giảm sử dụng nhựa 70% vào năm 2015.

Cảnh sát Papua New Guinea tấn công quốc hội, đòi tiền bảo vệ APEC
PORT MORESBY - Một nhóm cảnh sát vào hôm thứ Ba đã xông vào tòa nhà quốc hội Papua New Guinea sau khi nghe tin rằng họ có thể không được trả tiền phục vụ cho hội nghị APEC vừa kết thúc. Nhiều đồ dùng, bàn ghế trong tòa nhà Quốc Hội bị đập phá, một buổi họp của đảng đối lập cũng bị cản trở, và một số nhân viên bị tấn công. Một viên chức Bộ Ngoại Giao Papua New Guinea cho biết các binh sĩ đã được trả 50% lương, và sẽ được trả đầy đủ vào thứ Ba. Tuy nhiên, họ đã nghe những thông tin sai lầm, dẫn đến vụ đập phá. Chính phủ Papua New Guinea cho biết sẽ điều tra sự việc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT