Trong những trận giữa số 1 và số thấp như 6 hoặc 7 chẳng hạn, sự hên xui đôi khi đưa đến kết quả bất ngờ ngựa-về-ngược.
Josh Gasser #21 và Nigel Hayes #10 của Wisconsin vui mừng trong phút chót vì biết họ đã thắng Arizona ngày thứ Bảy. (Getty Images)
Sau ba tuần xảy ra những cuộc giao tranh ác liệt giữa hơn 60 đội bóng rổ đại học, bốn trường đã vào vòng bán kết, được gọi là Final Four của giải vô địch NCAA cuối tuần qua. Bốn đội này gồm Kentucky, Wisconsin, Duke và Michigan State, và các đội sẽ đấu bán kết vào ngày thứ Bảy, 4 tháng Tư. Hai ngày sau đó sẽ là trận chung kết.
Willie Cauley-Stein #15 của Kentucky làm bàn trong trận thắng Notre Dame hôm thứ Bảy. (Getty Images)
Gần tương tự như năm ngoái, Final Four năm nay có tới ba đội xếp hạng 1 trong khu vực. Đây là điều mà giới mê bóng rổ cấp đại học rất thích thú, vì họ được xem các đội giỏi nhất trong năm tranh tài với nhau để xem ai mới thật sự là số 1. Trong những trận giữa số 1 và số thấp như 6 hoặc 7 chẳng hạn, sự hên xui đôi khi đưa đến kết quả bất ngờ ngựa-về-ngược.
Trong mùa đấu năm 2015, xịn nhất trong các đội toàn quốc là “Mèo Rừng” Kentucky Wildcats. Đội này sẽ đấu với đội cũng số 1 là Wisconsin Badgers. Vào năm ngoái, hai đội số 1 này cũng đụng độ ở vòng bán kết, và rồi Kentucky thắng với số điểm quá khít 74-73, có nghĩa là đội nào làm bàn cuối cùng thì thắng cuộc. Năm nay thì Kentucky chưa thua một trận nào trong suốt mùa đấu với quá trình rất “ấn tượng” là 38-0.
Các cô cổ động viên của Michigan State đang vui mừng sau khi đội của họ thắng Louisville ngày Chủ Nhật. (Getty Images)
Không cần nói nhiều, Kentucky là đội được chú ý nhất. Ai cũng muốn xem đội nào sẽ hạ bệ đám Mèo Rừng này. Nếu thắng hai trận sắp tới, tức là bẻ càng Wisconsin và thắng chung kết, Kentucky sẽ là trường đầu tiên không thua một trận nào trong suốt mùa đấu và thắng luôn chứa vô địch kể từ khi trường Indiana tạo được thành quả này năm 1976.
Thỉnh thoảng cũng đội không thua một trận nào trong mùa đấu bình thường, nhưng khi bước qua giai đoạn thi đấu vòng loại thì lại bị rớt đài. Thế nên người ta đang chờ xem Kentucky có sống sót qua trận kế tiếp với Wisconsin hay không, như đã sống sót với kết quả cũng quá khít 68-66 với Notre Dame hôm thứ Bảy vừa qua. Trong trận này thì đội giữ được banh ở giây cuối cùng cũng là đội thắng.
Jahlil Okafor #15 của Duke bị Gonzaga chận banh hôm Chủ Nhật trong trận thắng của Duke. (Getty Images)
Trận Kentucky-Wisconsin sẽ diễn ra vào lúc 5:50 chiều thứ Bảy 4/4 theo giờ California.
Trước đó và trong cùng ngày, vào lúc 3:10 chiều, Duke sẽ đụng độ Michican State.
Như Kentucky, trường Duke ở Durham, North Carolina là trường nổi tiếng trong môn bóng rổ trong nhiều năm. Hầu như năm nào người ta cũng thấy Duke được vào vòng “16 ngọt ngào” (Sweet 16), vòng “4 cuối cùng” (Final Four), hoặc chung kết của giải vô địch NCAA.
Năm nay “Quỷ Xanh” Duke Blue Devils cũng xếp hạng 1 trong khu vực, trong khi đối thủ “Giác Sĩ” Michigan State Spartans xếp hạng 7. Điểm đáng chú ý là cả hai Michigan State và Wisconsin đều cùng bảng Big 12 và vào tới tận vòng bán kết, trong khi ở các bảng khác bị rơi rụng tơi tả.
Duke đã thắng vô địch bốn lần dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Mike Krzyzewski, một huấn luyện viên tạo huyền thoại lẫy lừng trong môn bóng rổ đại học với trường Duke trong 35 làm việc và hít thở cùng đội này. Ông đã đưa Duke vào vòng Final Four tổng cộng 12 lần, tức là ngang bằng với ông John Wooden ở hạng nhất trong lịch sử. Ông Wooden đã mất mấy năm trước, là huấn luyện viên lừng danh của UCLA.
Liệu đội nào sẽ vào chung kết, Kentucky, Duke, Wisconsin hay Michigan?
Trận chung kết sẽ diễn ra đêm thứ Hai, 6 tháng Tư, lúc 6 giờ chiều giờ California.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Ai sẽ thắng Super Bowl 57, Chim Ưng hay Tù Trưởng?
Vào chiều Chủ Nhật cuối tuần này, 12 tháng 2, mùa banh football Hoa Kỳ kết thúc với trận đấu hào hứng, gay cấn nhất trong năm...
Một cầu thủ được ngưỡng mộ hơn tổng thống: Vua đá banh Pele
Pele được nhiều người yêu chuộng, ông không có phe đối lập vì ông không làm chính trị, ông chỉ yêu thể thao và ông được mời làm Bộ Trưởng ...
Vua bóng đá Pele đã qua đời, Brazil sẽ quốc táng 3 ngày
Pele đã từ trần bởi căn bệnh ung thư đại trực tràng hôm thứ Năm, 29 tháng 12, hưởng thọ 82 tuổi. Những người quý mến...