Bình Luận

Bốn người đánh một

Tuesday, 09/02/2016 - 09:08:17

Cruz khôn ngoan đứng ngoài cuộc tranh biện về kinh nghiệm hành pháp trống rỗng của Rubio, vì ông cũng là một nghị sĩ nhiệm kỳ đầu, chưa có kinh nghiệm như Rubio, và chỉ già hơn Rubio có 5 tháng tuổi; nhưng Cruz lại đồng ý với Rubio bác bỏ quan điểm giản dị coi thường Obama.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Nghị Sĩ Marco Rubio mới 44 tuổi, còn quá trẻ nên ông không biết tí nào về Việt Nam, và về cuộc chiến tranh đẫm máu đến mức khiếp đảm, diễn ra trên dải đất buồn thảm đó.

Năm 1972, ông mới lên một, đã là năm Bắc Việt xua toàn thể quân đội vào tấn công Nam Việt, năm nhà thơ quân đội Trạch Gầm còn ngồi dưới chiến hào, loay hoay tìm vần viết những bài thơ tử thủ An Lộc.
Không biết Trạch Gầm, dĩ nhiên Rubio cũng không biết câu “bốn thằng đánh một, chẳng chột, cũng què” -câu châm ngôn mô tả cảnh tử thủ An Lộc của 10,000 người lính anh hùng ngày trước, và cuộc “bốn chính khách xúm đánh Lữ Bố tân thời Rubio” tối thứ Bảy mùng 6 tháng Hai trong cuộc đì bệt tại New Hampshire.

Không biết, nhưng trong cuộc tranh biện giữa các ứng cử viên Cộng Hòa tối hôm đó, Rubio vẫn có cái tác phong “chấp nhận đối phó” của người lính An Lộc; ông bị bốn ứng cử viên khác luân phiên tấn công; bốn nhân vật đó là ông Donald Trump và ba vị -đương kim hoặc cựu- thống đốc các tiểu bang Florida -Jeb Bush, Ohio-John Kasich, và New Jersey-Chris Christie.

Christie hăng nhất trong việc chỉ trích nhận xét của Rubio về Tổng Thống Barack Obama, đối tượng tấn công chung của toàn thể ứng cử viên Cộng Hòa.

Rubio nói, “Hãy chấm dứt câu chuyện giả tưởng cho là Obama không biết ông ta đã làm, và đang làm những gì. Không chỉ biết thôi, ông ta còn biết rất rõ việc ông ta muốn làm là thay đổi Hoa Kỳ, hầu Hoa Kỳ không quá khác biệt những quốc gia khác trên thế giới. Để thay đổi Hoa Kỳ, Obama ban hành luật ObamaCare, luật ARRA (The American Recovery and Reinvestment Act of 2009); thường được gọi là luật Stimulus (vực dậy) hoặc luật Recovery (hồi phục), luật quản trị ngân hàng Dodd-Frank, và việc giải tỏa Cuba, Iran.”

Trong suốt cuộc tranh biện, Rubio bốn lần lập lại câu “Obama biết rất rõ việc ông ta muốn làm,” để bị Christie diễu cợt là “bài học thuộc lòng dài 25 giây,” và gọi Marco Rubio là Marco Robot -con rối (robot) chỉ biết phát ngôn có một câu đã được ghi âm trước.


Christie tấn công Rubio

Hình nộm robot Rubio được tạo ra để chế diễu ông

Mỗi lần Rubio nói về Obama, là Christie lớn tiếng nhắc khán giả, “Nữa, hắn lại sắp đọc bài học thuộc lòng.” Rubio phản biện, “Muốn hơn Obama, phải biết ông ta làm gì, chứ đừng nhắm mắt nói liều là ông ta không biết ông ta làm gì.”

Từ nhiều năm nay, các chính khách Cộng Hòa chống Obama vẫn được chia thành hai nhóm: nhóm thứ nhất chỉ trích ông ta là bất tài, thiếu kinh nghiệm; trong nước, không điều hành kiến hiệu việc nội chính, ngoài thế giới, bị các lãnh tụ quốc ngoại lấn lướt. Nhóm thứ nhì trách ông đẩy xã hội Mỹ về hướng tả khuynh; nhiều người gọi thẳng ông là thân Cộng. Nhóm này không chê ông là bất tài, mà lại trách ông quá năng nổ thực hiện những điều đi ngược lại quyền lợi của giới tư bản.

Trump không lải nhải như Christie, nhưng lại ồn ào dùng ngôn từ dao to búa lớn; ông nói, “Tôi xin được lễ phép bất đồng ý với ông Rubio. Tôi nghĩ Tổng Thống Obama hoàn toàn không biết ông ta muốn làm gì cả; chính vì vậy mà đất nước Hoa Kỳ đang 'going to hell' (lủi đầu xuống địa ngục).”

Ba vị thống đốc Jeb Bush, John Kasich, và Christi phụ họa chỉ trích Rubio là ngố, là ngớ ngẩn.


Ba vị thống đốc hợp đồng tấn công Rubio

Điểm khác biệt giữa ba vị thống đốc với Trump, là họ có kinh nghiệm hành pháp -dù chỉ ở cấp tiểu bang; trong lúc Trump, Cruz, và cả Rubio đều chưa bao giờ biết hành pháp là gì cả.

Cruz khôn ngoan đứng ngoài cuộc tranh biện về kinh nghiệm hành pháp trống rỗng của Rubio, vì ông cũng là một nghị sĩ nhiệm kỳ đầu, chưa có kinh nghiệm như Rubio, và chỉ già hơn Rubio có 5 tháng tuổi; nhưng Cruz lại đồng ý với Rubio bác bỏ quan điểm giản dị coi thường Obama.

Một lý do khác khiến Cruz không muốn quần chúng để ý đến ông là ông vừa bị dư luận chỉ trích dùng thủ đoạn hạ cấp hại ứng cử viên Ben Carson, bằng cách loan tin thất thiệt là ông Carson rút tên ra khỏi cuộc tranh cử.

Mang tâm sự muốn trốn tránh dư luận, nên Cruz thoải mái nhìn quần hùng Cộng Hòa đổ vào làm thịt Rubio; trong lúc Rubio vẫn vô tâm coi nhẹ việc ông bị chỉ trích là con rối, chỉ biết nói có một câu.
Ông còn bảo những ứng cử viên Cộng Hòa khác là ông sẽ nhắc đi, nhắc lại nhận xét của ông về Obama cho đến lúc họ nhận ra sai lầm của họ, và hiểu là Obama không chỉ chấn chỉnh việc điều hành nước Mỹ, mà ông ta đang thay đổi nước Mỹ.

Christie châm chọc hỏi, “Ngây thơ đến như vậy, liệu Rubio có đủ bản lãnh để làm tổng thống hay không?”

Rubio vẫn không thay đổi lập trường; trả lời cuộc phỏng vấn của đài truyền hình ABC, ông nói, “Coi thường Obama là sai; phải hiểu đúng chân giá trị của ông ta, mới chống ông ta một cách hiệu quả được.”
Lập luận này dù có đúng, Rubio cũng không đủ hùng biện để át giọng mọi người -như Trump đã át giọng Jeb Bush ngay trong cuộc tranh biện 2/6 tại New Hampshire.

Trump nói, “Bush muốn đóng vai trò một chính khách cương quyết, nhưng ông ta lại thiếu cương quyết.” Bush dợm chen vào phản đối, Trump nạt ngang “Quiet” -câm mồm; thái độ thiếu lịch sự của Trump bị khán giả “bù ... bù ..." phản đối; Trump mạt sát những người bù ông là bọn bỏ tiền ra mua Bush để trục lợi.

Tiếng “bù” phản đối càng lớn hơn, nhưng Trump vẫn cứ nói, “Họ ghét tôi, họ bù tôi, vì tôi không thèm nhận đồng bạc họ giúp tôi tranh cử.”

Trong toàn bộ 10 ứng cử viên Cộng Hòa không ai có thể dị hợm hơn Trump.
Christie không chủ trương một lập trường nào cả, và cũng không có triển vọng được Đảng tuyển, nhưng ông ta vẫn cứ gây tổn thất uy tín khá nặng cho Rubio bằng cách đặt thêm cái hỗn danh Robot cho ông.
Cái hỗn danh mạt sát trí thông minh của Rubio đã làm ông này mất khá nhiều phiếu trong cuộc bầu đảng tuyển hôm thứ Ba mùng 9 tháng Hai. Vì thua đậm tại New Hampshire, Rubio có thể mất trớn trong những cuộc bầu đảng tuyển tại 48 tiểu bang còn lại.

Nguyên nhân của cuộc đánh hôi “bốn người đánh một” là nghịch lý chỉ đậu hạng ba trong cuộc bầu đảng tuyển tại Iowa, nhưng Rubio lại được đảng Cộng Hòa coi là hạng nhất, vì Đảng đã loại -dù không chính thức- hai ứng cử viên Trump và Cruz, những người có lập trường phản đảng.

Mặt khác ba ông thống đốc Bush, Kasio, và Christie lại bị cử tri loại; họ coi những ông này là thành viên của enterprise (nhóm quyền lực Hoa Thịnh Đốn).

Ông Bush đem đến cả địa vị “mẫu nghi thiên hạ” của bà mẹ Barbara Bush ra làm lợi khí tranh cử; tuy nhiên, kỳ vọng biến thái độ kính trọng của người Mỹ đối với cụ Barbara thành những lá phiếu bầu ông Jeb, con trai cụ có thể cũng chỉ là kỳ vọng.

Những phức tạp đó tạo thế mạnh đường dài cho Rubio -dù ông đang lúng túng với sinh tử phù robot, và với cuộc tấn công hội đồng “bốn người đánh một.”



Kính thưa quý vị độc giả,
Nếu quý vị đánh giá bài báo này là “đọc được”, tác giả trân trọng mời quý vị đọc thêm 73 bài nữa được tuyển chọn và in trên 540 trang giấy vàng lợt, khổ 6x9, trình bày trang nhã, đầy đủ hình ảnh, sách đóng chỉ, bìa cứng, giá $30. Độc giả ngoài Hoa Kỳ xin giúp thêm $10 cước phí (trong tổng số trên $22)
Mua sách xin quý vị gửi chi phiếu về địa chỉ: Nguyễn Đạt Thịnh, 515 Crestwater Ct.
Houston, TX 77082

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT