Thể Thao

Bốn trận thân hữu tại Âu Châu: Georgia thắng Malta 2-0, Đức hòa Úc 2-2, Scotland thắng Bắc Ái-nhĩ-lan 1-0, Đan Mạch thắng Hoa Kỳ 3-2

Friday, 27/03/2015 - 04:05:56

Trọng tài thổi còi và trận đấu sôi nổi ngay lập tức. Chống cái lạnh ẩm ướt thì không gì bằng chạy cho nhanh, giành banh cho hăng! Chỉ phiền là banh vẫn cứ trong chân phe Đan Mạch trong khi đội HK cứ thế đuổi theo.

Nicklas Bendtner (bên phải) của Đan Mạch đang sút nhắm lưới Mỹ ngày 25 tháng Ba, 2015 tại sân Aarhus. Trong trận này một mình Bendtner làm 3 bàn thắng cho Đan Mạch. (Getty Images)

 

Bốn trận thân hữu tại Âu Châu: Georgia thắng Malta 2-0, Đức hòa Úc 2-2, Scotland thắng Bắc Ái-nhĩ-lan 1-0, Đan Mạch thắng Hoa Kỳ 3-2

Bài THANH NGUYỄN

 

Thật ra thì trong ngày 25/3 có tất cả là bảy trận thân hữu trong và ngoài Âu Châu thế nhưng toàn bộ các hệ thống truyền thông Âu Mỹ chỉ chú trọng đến tám nước giao đấu với nhau tại Âu Châu mà không nhắc gì nhiều đến 3 trận giữa Nigeria với Uganda, Swaziland với Nam Phi và Mali với Gabon bên Phi Châu.

Ở bốn trận bên Âu Châu thì trận giữa Scotland với Bắc Ái-nhĩ-lan tại sân Hampden Park, Scotland, là kết thúc chừng 25 phút sau ba trận kia, với kết quả Scotland thắng 1-0 vào phút thứ 85; sau một trận đấu sôi nổi, hào hứng đúng là giữa cặp kỳ phùng địch thủ.

Georgia thắng Malta ở sân bóng tại Tbilisi, Georgia, tương đối dễ dàng với 2 bàn trắng.

Trận giữa Đức với Úc tại sân Fritz Walter Stadion, miền Rhineland –Palatinate bên Đức thì đương nhiên là sôi nổi, hào hứng vì ấy là giữa đương kim vô địch thế giới với giải World Cup 2014 và đương kim vô địch Á Châu cũng năm 2014!

Trong hai anh thì Đức có nhiều lý do để mà lo lắng hơn anh kia, vì đàng nào thì mình cũng cỡ như “vô địch hạng gà” trong khi anh đội “Socceroos” từ bên Úc qua kia bề nào cũng thuộc loại “vô địch hạng lông”. Cái tâm lý đó nó khiến một bên dễ quýnh quáng, còn một bên dễ giao đấu thoải mái, “thả cửa hơn”! Kết quả là sau 80 phút thì đội “hạng lông” gác đội “hạng gà” 2-1! Đành là đấu “thân hữu” với nhau đấy thế nhưng từ xưa đến giờ đâu có ai coi thắng với thua trong một trận “thân hữu” là nhẹ như lông gà con? Phước đức làm sao, đến phút thứ 81 thì Podolski của Đức mới làm bàn để đội mình khỏi bị “mất mặt bầu cua”! Đôi bên đều chia tay vui vẻ sau trận banh; một bên mừng vì suýt nữa thì bẽ mặt, còn một bên coi chuyện hòa với đấng vô địch thế giới thì kể như là... thắng!

 

Trận giữa Hoa Kỳ và Đan Mạch

 

Với truyền thông Hoa Kỳ, ai đấu “friendly” với ai thì thây kệ, còn ta ta cứ xoáy vào trận nào có “phe ta” tham dự. Bởi thế mà giới ghiền bóng đá có mở TV thể thao ra xem có gì mới lạ thì cứ việc yên chí nhớn là sẽ có từ đầy đủ đến thừa thông tin về trận giữa Hoa Kỳ với Đan Mạch. Lẽ ra thì phần thông tin sẽ còn phong phú gấp bội nếu như phe ta thắng. Chỉ hiềm là chẳng may đi đấu với một đội thuộc hạng “có máu mặt” ở châu Âu cho nên hơi bị thua một tí ở mức 2-3! Đầu đuôi như sau :

Trước hết, “đội nhà” kéo quân qua bên Zurich ở Thụy Sĩ vài ngày để luyện chân luyện cẳng, bởi bên Đan Mạch mùa này còn lạnh lắm! Sau đấy thì cả đoàn leo lên máy bay bay qua Đan Mạch. Các thống kê về mặt đời sống xã hội tại các nước trên toàn thế giới bấy nay cho biết rằng Đan Mạch là một trong những nước hàng đầu thế giới mà người dân sống vui vẻ, yên ổn, “hạnh phúc” nhất! Bởi thế mà đội nhà ra đi với tâm lý khá lấn cấn ở chỗ là phải cố mà thắng; thế nhưng thắng thì tức là làm cho dân Đan Mạch họ mất vui!

Nhưng đã đấu thì phải đấu cho hết mình , còn ai vui ai buồn ta tính sau! Và ông Klinsmann lọc lựa cho đội ngũ của mình 3 tay chủ chốt là Bradley, Dempsey và Altidore; 7 tay trong nhóm MLS (Major League Soccer của HK, tức là gồm những đội thượng thặng); 4 tay vẫn đi dấu cho La Liga bên Mexico, và 11 tay vẫn thường bỏ nhà đi đấu cho các đội bên châu Âu! Tưởng cũng cần mở dấu ngoặc để giải thích sự chọn lựa gần như “đương nhiên” đối với 15 anh vẫn thường đi đấu cho ngoại nhân như thế! Lý do của sự “đương nhiên” là: Nếu đấy không phải những cầu thủ xuất sắc thì ngoại nhân người ta mướn đi đấu cho họ làm chi?

Ông Klinsmann phải chọn cho kỹ bởi FIFA, tổ chức liên hiệp bóng đá toàn thế giới, trong tháng Ba năm 2015 này đã xếp Đan Mạch ở hạng thứ 28 trong khi Hoa Kỳ được xếp ở hạng thứ 32!

Aarhus là mãi tận đâu vậy ? Nó là một thành phố trên bán đảo mang tên là Juteland của Đan Mạch. Nó nằm giáp bờ biển Baltic ở phía Đông, nhìn qua bên kia hòn đảo lớn nhất của Đan Mạch với thủ đô Copenhague chênh chếch về hướng Đông nam, và Copenhague chỉ cách đất liền Thụy Điển một cái eo biển hẹp. Mô tả như vậy để nói lên sự thể là khi hai đội gặp nhau tại sân Nrgi Park Aarhus thì trời lạnh 39 độ F, mà đã vậy lại còn mưa lất phất. Đội Đan Mạch là dân địa phương cho nên thời tiết kiểu như vậy là chả có làm sao cho lắm đối với họ, nhưng đối với Hoa Kỳ thì không chắc đã là “ngon cơm” (dịch âm chữ “welcome”)!

Ông Klinsmann dàn đội hình theo 4-4-2! (“Bọn họ cao hạng hơn mình thì trước hết mình lo thủ cho chắc cái đã”; có lẽ cái ý đằng sau việc bố trí đội hình đó là như thế). Ông Olsen, huấn luyện viên người Đan Mạch của xứ Đan Mạch thì dàn đội hình theo dạng 4-3-3. Rõ ràng là nhắm áp đảo, tấn công.

Bốn phía khán đài còn khá nhiều mảng trống. Có lẽ vì lạnh và mưa bụi. Hai đội kéo nhau ra sân; sắp hàng ngay ngắn, hướng về khán đài chính. Chả thấy “yếu nhân” nào trong chính phủ đi dự. Quốc thiều hai nước trổi lên. Xa xôi quá cho nên các “fans” Hoa Kỳ chẳng có bao nhiêu, cho nên không nghe tiếng ai hát theo. Quốc ca Đan Mạch vang lên thì từ cầu thủ đến quanh bốn phía khán đài ai nấy đều hát. Xong rồi thì HLV Klinsmann ngồi co cụm lại với phụ tá và nhóm cầu thủ dự bị cho ấm. HLV Olsen của Đan Mạch, sau giải Euro 2016 sẽ nghỉ hưu, đeo mục kỉnh đứng ngoài bìa sân; cặp mắt kính lấm tấm nước mưa nhưng ông để nguyên như vậy, có lẽ trên tinh thần dầm mưa dãi gió với đội mình!

Trọng tài thổi còi và trận đấu sôi nổi ngay lập tức. Chống cái lạnh ẩm ướt thì không gì bằng chạy cho nhanh, giành banh cho hăng! Chỉ phiền là banh vẫn cứ trong chân phe Đan Mạch trong khi đội HK cứ thế đuổi theo. Có lẽ cũng ý thức được mặt đó cho nên phía HK nhắm vào những đợt chuyền banh đường dài, trong khi phía Đan Mạch cứ thế chuyền qua chuyền lại và theo nhau hướng về khung thành đối phương. Họ cũng theo sách lược tạo sự bất ngờ bằng cách để cho đối phương quen với cách chuyền banh ngắn như vậy nhưng rồi đùng một cái lại chuyển một cú theo đường dài, và những phút 15, 17 của đầu trận đấu là kiểu như vậy.

Thế nhưng một khi biết thế mạnh của mình trong việc giữ banh dẫn đến các đợt công phá thì hậu quả gần như tất yếu là chỉ một chút sơ hở là dàn phòng ngự trở tay không kịp khi đối phương có được những cú chuyền banh đường dài về phía khung thành mình.

Phút thứ 19, từ cánh phải phần sân Đan Mạch, một quả banh đường dài được chuyền cho tiền đạo Jozy Altidore. Một hậu vệ của Đan Mạch kèm sát Altidore nhưng anh này sút chéo từ cánh trái trong cấm địa vào góc lưới trên cao, bên phải khung thành. Bàn thắng đầu tiên cho Hoa Kỳ!

Phút 33. Từ cánh phải trước cấm địa của HK, banh được chuyền vào mé phải trong cấm địa. Một đồng đội đá ngang quả banh từ vị trí đó cho tiền đạo Bendtner bên cánh trái trước khung thành. Anh ta sút vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho Đan Mạch!

Hiệp 1 kết thúc không phụ trội.

Phút 66. Bradkey của HK từ xa chuyền quả banh đường dài cho Altidore trong vùng cấm địa Đan Mạch. Altidore đón quả banh rất thiện nghệ, đá ngang qua cho Johannsson ngay trước khung thành. Hai hậu vệ của Đan Mạch kèm sát Johannsson nhưng anh này nhanh chân sút thẳng vào lưới. Hoa Kỳ gác Đan Mạch 2-1.

Phút 83. Banh trong cấm địa của Hoa Kỳ. Từ cánh phải, quả banh được chuyền qua cho một cầu thủ Đan Mạch trước khung thành, giữa một đám phòng ngự của HK. Anh này đánh đầu nhẹ quả banh cho Bendtner phía bên trái, sau lưng mình. Bendtner sút vào lưới, gỡ hòa 2-2 cho Đan Mạch!

Phút 90+1. Hàng ngũ Hoa Kỳ đang luống cuống thì một quả banh từ xa trên sân Đan Mạch được chuyền cho Bendtner trước cấm địa HK. Bendtner đưa nhanh quả banh về phía khung thành, sút chéo về hướng trái, thủ môn Rinando của HK không kịp trở tay.

Trận đấu kết thúc với Đan Mạch thắng Hoa Kỳ 3-2 vào giây phút cuối cùng! Một mình Bendtner làm 3 bàn thắng!

Dân Đan Mạch vẫn có thể tiếp tục kéo dài những ngày vui của mình!

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT