Thể Thao

Borussia Dortmund hạ Manchester United 4-1

Friday, 22/07/2016 - 09:17:25

Trước hết đây là đợt xuất quân đầu tiên của Manchester United cho mùa bóng 2016-17 dưới quyền chỉ huy của tân huấn luyện viên Jose Mourinho.

Trung vệ Shinji Kagawa khoác vài đồng đội Ousmane Dembele của Borussia Dortmund sau bàn thắng của Dembele. Đằng sau là đám fans người Trung Hoa mặc đồng phục của Borussia Dortmund.

 

 

Thủ môn Roman Weidenfeller của Borussia đón hụt quả banh do Juan Mata của Manchester United đưa vào trước khung thành; Mkhitaryan của M.U. đón được banh để sút và gỡ được 1 bàn duy nhất trong trận Borussia thắng M.U 4-1.

Trận mở màn giải International Champions Cup: Borussia Dortmund hạ Manchester United 4-1

Bài THANH NGUYỄN

THƯỢNG HẢI - Thứ Sáu 22/7 ở sân Shanghai Stadium (Thượng Hải Thể Dục Trường), có trận mở màn giải International Champions Cup giữa Manchester United từ bên Anh với Borussia Dortmund từ bên Đức.

Cái cúp này nó là cúp gì vậy? Bởi từ danh xưng đến phương thức tổ chức đều khá nhập nhằng! Trước hết, về mặt bóng đá thế giới thì cứ cái gì có dính đến chữ International, thì danh chính ngôn thuận là phải do FIFA tổ chức. Bởi vậy nếu là địa phương hay khu vực thì ta có các giải vô địch của UEFA cho Âu châu, CONCACAF cho Bắc, Trung Mỹ và vùng biển Caribbean, CONMEBOL cho Nam Mỹ, AFC cho Á châu, CAF cho Phi châu, v.v..

International Champions Cup, tắt là ICC, (Cúp dành cho các đội thuộc hàng vô địch quốc tế), do nhóm tổ hợp công ty RSE chuyên về bất động sản của Mỹ tổ chức. Đại công ty này có một bộ phận là Relevant Sports trực tiếp đứng ra tổ chức giải này. Nó được thành lập từ năm 2013 và mỗi năm được tổ chức một lần nhưng chỉ trong vòng 3 năm thì hình thức tổ chức của nó cũng đá thay đổi 3 lần. Nay là qua năm thứ 4.

Thoạt đầu nó chỉ mở ra cho 8 đội và địa điểm là các sân bên Mỹ và Canada. Sau đó các địa điểm giao đấu được mở rộng ra và số đội tham chiến cũng tăng. Cho năm 2016 này là có đến 17 đội tham dự, và địa bàn các trận đấu được tổ chức tại các sân tại Hoa Kỳ, Âu châu, Úc, và Trung Quốc. Vì nhãn hiệu "quốc tế" khá ấm ớ do tên gọi của giải cho nên báo chí phương Tây cũng như các đội tham gia vẫn coi đây như một hình thức giao đấu mang tính cách thân hữu, tuy những trận thân hữu thực sự mang tính quốc tế thì đã có diện "International Friendly" với đủ các đội từ cao đến thấp ở cấp đội tuyển quốc gia cho đến cấp các đội thuộc diện cục bộ mỗi nước tham dự.

Nhưng nếu một loạt các trận thân hữu quốc tế trong mấy tuần lễ trở lại đây chỉ có lèo tèo từ vài ba trăm đến cao lắm là vài ba nghìn khán giả, trừ những trận gần đây nhất như giữa cỡ Chelsea của Anh đấu với Wiener SC của Áo, thì ngược lại vì số đội hết sức hạn chế trong giải ICC cho nên thiên hạ đi xem đông hơn.

Kỷ lục về số khán giả là trong trận tại Michigan ngày 2/8 năm 2014 giữa Manchester United với Real Madrid (Real thắng) với 109,318 người xem! Các trận "Thân Hữu Quốc tế" thì không ăn cái giải gì khác hơn là cốt để lấy tiếng cũng như mượn các trận đấu đó mà thao dượt để tìm hỉểu thực lực các đối thủ mình sẽ đụng độ trong tương lai ở các giải chính thức. Còn cái cúp ICC thì có cúp và tiền giải được trao tay đàng hoàng!

Lịch trình giao đấu của giải ICC năm 2016 này từ cuối tháng 7 cho đến giữa tháng 8 là như sau:

- 6 đội L Bayern Munich, Liverpool, Celtic, Leicester, Real Madrid và AC Milan sẽ đấu ở các sân bên Mỹ.

- 4 đội Barcelona, Inter Milan, Chelsea và Paris Saint Germain sẽ đấu ở các sân bên Âu châu

- 4 đội Atletico Madrid, Juventus, Melbourne Victory và Tottenham Hotspur sẽ đầu ở các sân bên Úc

- 3 đội Manchester United, Manchester City và Borussia Dortmund đấu ở các sân bên trung Quốc.

Mỗi đội đấu qua lại với nhau trong nhóm mình tất cả 3 lần và gnu7o72i ta tính đội thắng giải ở từng nhóm theo số điểm đạt được. Vì cái vụ phân chia khu vực như vậy cho nên mới có chuyện kỳ lạ là trong một năm như năm 2015, Real Madrid đoạt giải ở cả hai nơi là Mỹ và trung Quốc!

Trận mở màn là giữa Manchester United với Borussia Dortmund ngày 22/7 tại sân Shanghai Stadium, một sân vận động thuộc loại đa năng, rất quy mô với gần 57 nghàn chỗ ngồi ở thành phố Thượng Hải. Thượng Hải có trên 24 triệu dân, bởi vậy chẳng một ai ngạc nhiên khi thấy bốn phía khán đài trong ngày 22/7 đều đông nghẹt. Có lẽ vì xa xôi hoặc vì dân Anh và Đức còn nhiều việc khác để làm cho nên tuyệt đại đa số khán giả đều là dân Trung Hoa. Và vắng các fans người Anh cũng như Đức thì khán giả Trung Quốc đã có người để "nhập vai" các fans cho cả hai đội.

Đám fans của Manchester United cùng nhau mặc áo đỏ với cờ hiệu của M.U tuy hôm nay Manchester United ra quân trong bộ đồng phục màu xanh dương đậm. Còn đám fans của Borussia Dortmund với gương mặt Trung Hoa thì mặc áo màu vàng cam với cờ hiệu của B.D. , đúng màu áo thường lệ của đội Borussia trong ngày này!

Vừa xem xong đợt trận đấu giải gần đây nhất là giải Copa Bridgestone Libertadores bên Nam Mỹ, cho nên qua trận giữa hai đội thuộc loại "thứ dữ" này của Âu châu thì quả nhiên là sự khác biệt rõ mồn một! Hấp dẫn và ngoạn mục thập phần!

Tuy điều đáng đề cập hơn cả là những chuyện "râu ria" bên cạnh kết quả Borussia Dortmund thắng Manchester United 4-1!

Trước hết đây là đợt xuất quân đầu tiên của Manchester United cho mùa bóng 2016-17 dưới quyền chỉ huy của tân huấn luyện viên Jose Mourinho. Có thể nói không sợ sai là người đặc biệt quan tâm theo dõi trận này hơn ai hết phải là ông cựu huấn luyện viên Van Gaal của M.U. nay đã trở về Hòa Lan sau khi bị cách chức để Mourinho lên thay!

Có thể dễ dàng hình dung những gì ông ta suy nghĩ trong đầu:" Mấy người cách chức ta cho dù ta có tài nhưng cái đội Manchester United nó chỉ làm được đến thế cho nên ta vẫn không cách chi đưa nó lên được hàng thứ Tư của Premier league trong mùa bóng năm rồi; vậy thì bây giờ để coi xem tay có thời là phụ tá cho ta khi xưa nó về thay thì liệu nó có vực đội này lên được tí nào hay không"!

Cứ nhìn vào kết quả trận đấu ngày này thì cả thầy lẫn trò đội Manchester United còn cần thêm khá nhiều thời gian để thầy chỉ vẽ thêm và trò học hỏi luyện tập thêm. Trong trận đấu có lúc ông Mourinho , trong ít phút cầu thủ đôi bên giải lao vì trời nóng, kéo đội trưởng Antonio Valencia người Ecuador ra mà nghiêm mặt răn đe vì những sơ hở của cậu này. Valencia là tay vào phút thứ 35 để banh chạm cánh tay từ cú sút của Aubemayang theo thế đá vòng ngược qua đầu trước khung thành cho nên M.U. .bị phạt penalty và chính Aubemayang đứng ra sút lọt lưới sau bàn thắng thứ nhất của Castro vào phút thứ 20, nâng tỹ số giữa Borussia và Manchester lên 2-0!

Thượng tuần tháng 8 tới đây là mùa bóng đá Âu châu sẽ khởi đầu. Các đội thuộc nhóm hàng đầu, được coi như thuộc hạng "vô địch", thì còn bận tham gia cái giải ICC này, cho nên ở nhà, các đội thấp hạng hơn cứ việc cùng nhau mà bắt đầu vào mùa! Riêng đội Manchester United thì trận hôm nay có hai điều đáng nói. Một là anh cầu thủ ăn lương cao nhất của đội là Wayne Rooney lẽ ra đeo băng đội trưởng thì Mourinho tính toán sao đấy cho ngồi ngoài suốt buổi! Hơi phiền, vì sau khi Mourinho về nhậm chức rồi đội tập dượt với nhau thì Rooney hết lời ca ngợi Mourinho! Cạnh đấy thì M.U. vừa tậu được cầu thủ nổi tiếng thế giới, người Thụy Điển, là Zlatan Ibrahimovic, thế nhưng vì giao kèo vừa mới xong, Ibra chưa có dịp thao dượt với đội cho nên hôm nay không tham gia trận đấu.

Điều đáng nói nữa là nhân vật sinh động và hữu hiệu nhất trong vai trò trung vệ của Borussia hôm nay là cậu người Nhật Shinji Kagawa! Cậu này khi xưa, lúc ông Alex Ferguson còn là huấn luyện viên thì sau khi xem cậu ta đấu một trận chung kết bên Đức giữa Borussia Dortmund với Bayern Munich ,( Borussia thời đó dưới ông Klopp, nay là HLV của Liverpool ), thì ông Ferguson thấy "hạp nhãn" quá chừng cho nên sau đó mua về bên Anh! Nhưng ở với Manchester United thì Kagawa lại không mấy có hiệu quả vì đá không mấy ăn ý với đồng đội như khi còn ở với Borussia. Rốt cuộc thì hai năm sau ông Klopp của Borusia lại rước Kagawa trở về với Borussia, và về lại đây thì Kagawa lại nổi đình đám! Nổi đình đám kiểu như khi xem trận nay thì một cựu cầu thủ bóng đá bên Anh đã phải buột miệng nói với một phóng viên tường thuật trận đấu:" Aaa, cái cậu Shinjgi này! Tôi chỉ mong sao cho con gái tôi nó lấy được cậu ta làm chồng. Con gái tôi nó nói được tiếng Nhật và hiện làm việc ở Tokyo, do đó mà vẫn còn hy vọng"!  Kagawa là người có công tiến banh rồi chuyền cho Ousmane Dembele lừa banh vào cấm địa M.U.giữa một đám hậu vệ địch để sút lọt lưới một cú thật đẹp , khi Borussia Dortmund gác M.U. 3 bàn trắng.

Hai phút sau đó, banh lọt vào cấm địa Borussia theo chân của Mata. Thủ môn Weindenfeller chạy ra cản hướng banh của mata, Mata chuyền ngang cho Mkhitaryan đang trờ tới ngay trước khung thành trống lốc. Mkhitaryan sút nhẹ quả banh vào lưới, gỡ được 1-3 cho M.U.

Nhưng đến phút thứ 86 thì banh lại tiến về hướng khung thành M.U. Castro, người ghi bàn thắng đầu tiên vào phút thứ 20 lừa được banh giữa cánh phòng vệ của M.U. và từ trước làn ranh cấm địa bên cánh phải đã sút một cú thật chính xác vào góc trái trên cùng, bên trong khung thành, nâng tỷ số lên 4-1 cho Borussia.

Trọng tài người Trung Hoa cho thêm 5 phút phụ trội nhưng rồi huấn luyện viên Mourinho cũng đành phải lủi thủi cúi đầu rời khỏi bìa sân đấu sau trận đầu tiên ra quân của ông ta với mức thua đậm đà như vậy!

Nếu ông cựu huấn luyện viên Van Gaal của Manchester United là người Anh thì có khi ông ta cũng chẳng hả dạ cho lắm, nhưng đàng này ông ta là người Hòa Lan cho nên vẫn có thể gián tiếp chứng minh với thiên hạ:"Ấy là vì trước đây bọn chúng nó cũng đá dở như vậy chứ không phải vì tôi huấn luyện kém"! Báo chí bên Anh lại cò được một ngày để tha hồ bới móc về những mặt yếu của cái đội giàu nhất nước Anh này!!

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT