Thể Thao

Brazil thắng Đức, đoạt huy chương vàng bóng đá TVH Hè Rio

Saturday, 20/08/2016 - 11:32:07

Bốn mặt khán đài Maracana đông nghẹt không còn chỗ trống. Cả một biển người mặc áo vàng, màu đồng phục của đội Brazil trên sân.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy có hai trận cuối cùng của giải bóng đá Thế Vận Hội Hè 2016 ở Rio. Trận thứ nhất tại sân Mineirao ở Belo Horizonte là giữa Honduras với Nigeria tranh huy chương đồng. Trận thứ nhì, hai tiếng rưỡi đồng hồ sau, giữa Brazil với Đức, tranh huy chương vàng. Chỉ có trận thứ nhì là đông đảo người xem và gay cấn sôi nổi vì tính chất của nó cũng như vì đội Brazil là đội của nước được chọn làm địa điểm cho TVH với bao nhiêu hy vọng của đám dân người Brazil từ xung quanh sân đấu rộng ra đến cả nước bên ngoài.

Trận giữa Honduras với Nigeria

Ngay phút thứ 7 thì Aminu Umar của Nigeria đã sút một quả hết sức ly kỳ là banh bay vào cột trái khung thành rồi chạm từ một góc độ thế nào đấy mà bay qua bên cột phải khung thành, văng ra ngoài! Có lẽ để cầu thủ bóng đá thay nhau thử sút sao cho được như vậy thì mãn đời e cũng khó thực hiện được!
Chỉ ít phút sau thì cầu thủ Elis của Honduras sút một cú nguy hiểm vào khung thành nhưng thủ môn Daniel của Nigeria bắt được.

Nhưng đến phút thứ 34 thì Obi Mikel của Nigeria chuyền ngang được banh cho đồng đội Sadiq Umar và anh này chỉ việc sút nhẹ là banh lọt lưới.

Qua hiệp 2, lại Mikel có banh và sút vào khung thành nhưng thủ môn đỡ văng ra, gặp chân của Aminu Umar. Anh này sút, ghi bàn thắng thứ 2 cho Nigeria.

Đúng 7 phút sau thì đến phiên Sadiq Umar (không phải Aminu) có banh trước khung thành và sút là là trên cỏ vào lưới. Nigeria gác Honduras 3 bàn trắng.

Được một cái là 20 phút sau đó thì Lozano của Honduras đón được banh trong cấm địa Nigeria và đánh đầu lọt lưới, gỡ được 1-3 cho đội mình. Thế rồi mãi đến cuối trận đấu, phút thứ 86 thì Pereira của Honduras sút được một cú vòng cầu lọt lưới, gỡ được thành 2-3. Nhưng lúc bấy giờ thì đã muộn. Nigeria vẫn cố thủ được trong những phút cuối của trận đấu để đoạt cái huy chương đồng sau khi thắng Honduras 3-2.

Đây là lần thứ 3 Nigeria đoạt được huy chương ở giải bóng đá Thế Vận Hội. Honduras thì chưa từng một lần!

Trận chung kết giữa Brazil với Đức

Như đã được đề cập trước đây, lắm người vẫn nghĩ là nếu Brazil thắng thì coi như có dịp "phục thù" hoặc "gỡ lại danh dự" kỳ thua Đức ở bán kết World Cup 2014 ngay tại xứ Brazil này. Nhưng khía cạnh 'tinh thần " đó thực ra "sai quẻ" ở chỗ kỳ trước là trận đọ sức giữa hai đội tuyển quốc gia loại "chính quy"; còn đây là cuộc đọ sức giữa hai đội thuộc diện dưới 23 tuổi, tuy mỗi đội được phép đưa vào đấy ba cầu thủ trên 23 tuổi. Cả hai ông huấn luyện viên ở sân Maracana cũng không phải hai ông kia là Joachim Low người Đức và Leonardo Bacci, tục danh là "Tite"! Một tờ báo Nam Mỹ khi đề cập đến khía cạnh "phục hận" đó thì đã đưa lên hàng tít lớn là: "Tỷ số 7-1 sẽ còn ở lại đấy với Brazil mãn kiếp." Tức chuyện nào ra chuyện nấy!

Neymar quì khóc trong sự xúc động sau khi đá lọt lưới vòng đá luân lưu giúp Brazil thắng Đức giành huy chương vàng Thế Vận Hội H Rio đêm thứ Bảy. (Laurence Griffiths/ Getty Images)



Brazil đấu với Đức thì không tương đối "nhẹ gánh" như đấu với các đối thủ khác từ đầu giải đến giờ. Đến khi đành phải hòa 1-1 sau 90 phút đấu cộng thêm 30 phút phụ trội để rồi phải bước qua vòng đá luân lưu thì ai nấy đều biết tài nghề nơi mỗi đội đã có bóng ma của sự may rủi nó lẻn vào! Giới bình luận bóng đá vẫn gọi vòng đá luân lưu là một thứ xổ số!

Bốn mặt khán đài Maracana đông nghẹt không còn chỗ trống. Cả một biển người mặc áo vàng, màu đồng phục của đội Brazil trên sân.

Mức sôi nổi và gay cấn của trận đấu thì khỏi còn phải nói! Phe nóng vội mà hăm hở nhất là Brazil trước hàng trăm triệu cặp mắt từ trong ra đến ngoài sân người ta nóng lòng theo dõi. Phe Đức đấu có phần thận trọng hơn.

Từng ấy con tim hẳn đã phải thắt lại rất sớm vào phút thứ 10 khì một cú sút của cầu thủ Đức đã bay lên trúng ngay góc phải trên cùng nơi sà ngang. Ngược lại, để minh họa mức độ khẩn trương của trận đấu thì tưởng cũng nên ghi ngay là trên dưới 3 phút sau đó thì banh đã lọt vào cấm địa của Đức, cầu thủ Brazil sút thẳng hướng khung thành nhưng một cầu thủ Đức đỡ đầu cho quả banh văng ra!
Những trận mà đôi bên đấu ngang ngửa với nhau như thế này thì đáng ngại nhất là những cú sút từ vị trí cố định như những cú phạt góc hoặc những cú đá tự do từ một vị trí nào đấy do cầu thủ của một bên phạm lỗi.


Toàn đội Nigeria sau khi thắng đội Honduras 3-2 và đoạt huy chương đồng, giải bóng đá TVH Hè Rio 2016. (Pedro Vilela/ Getty Images)



Vậy thì phút thứ 27, cầu thủ Brazil tiến banh vào hướng cánh trái trước làn ranh cấm địa Đức. Cầu thủ Đức ngáng chân cậu kia ngã. Brazil hưởng cú đá tự do cách khoảng 27 mét. Neymar đứng ra sút. Banh lướt qua đầu "bức tường người" đứng cản, bay thẳng vào góc trái trên cùng khung thành, lọt lưới. Thủ môn Horn bay lên đúng hướng nhưng không đỡ kịp banh! Mức độ chính xác tưởng chừng như từ một xạ thủ bắn cung tên hoặc bắn súng chứ không còn là do sút bằng chân! Cả hội trường vang rền tiếng reo hò của đám người áo vàng như sấm ran! Và họ cứ thế reo hò không ngừng mới là điều đáng nói!
Brazil gác Đức 1 bàn trắng cho đến hết hiệp 1, cho dù từ phút 27 đó cho đến hết 45 phút của hiệp 1 vẫn có những cơ hội suýt làm bàn của đôi bên.

Thế rồi đến phút thứ 58 của hiệp 2 thì Toljan của Đức tiến banh vào bên cánh phải cấm địa Brazil và từ đấy chuyền ngang cho Max Meyer bên trong làn ranh cấm địa, trước khung thành. Meyer lựa thế giữa đám cầu thủ Brazil và sút lọt lưới bên cánh trái. Quanh sân đấu lại vang rần tiến ồ ào vì thảng thốt, vì hoảng hốt. Thì cũng dễ hiểu!

Đôi bên bên hòa 1-1.
Và từ đấy thì đôi bên cùng tăng tốc, cùng lăn xả vào nhau để tranh banh, cùng tìm cách dứt điểm đối phương. Tuy có một điều nổi lên tương đối khá rõ: Mỗi đợt Brazil có banh và tiến quân thì xem ra lợi hại hơn so với đội Đức. Nếu như trong 90 phút đấu không thôi mà Brazil có thắng Đức đi nữa, chẳng cần đợi hết 120 phút rồi đến màn đá luân lưu thì thiết tưởng cũng chẳng mấy oan uổng cho Đức. Chính vì vậy mà Đức có được dịp hết sức may khi tiến được đến vòng đá luân lưu; và đã không cướp được cái cơ may đó khi nó đến chân mình.


Đội trưởng Neymar của Brazil nâng cao chiếc huy chương vàng sau trận chung kết giải bóng đá TVH Hè Rio 2016, Brazil thắng Đức 5-4 ở vòng đá luân lưu sau khi hòa 1-1. (Buda Mendes/ Getty Images)



Bốn cú penalty đầu tiên, cả đôi bên đều sút trót lọt. Đến cú thứ 5 của cầu thủ Đức thì thủ môn Brazil bắt được banh! Bốn phía sân đấu lại vang rền tiếng hò reo. Ai nấy như linh cảm được phần thắng đã về phía Brazil, nhất là một khi người cuối cùng của Brazil đứng ra sút là Neymar. Có hai lý do chính đằng sau việc sắp xếp này. Có thể người ta trù tính là nếu chẳng may người sút cú thứ 4 của Brazil sút không thành công thì Neymar có thể sút cú thứ 5 đễ gỡ, với điều kiện là phe kia cũng đã sút hụt một quả; hoặc nếu cú sút thứ 5 là cú quyết định thắng hay thua cho Brazil thì cần để cho Neymar nhận lãnh để tăng uy tín cho một thứ "bửu bối quốc gia"! Và Neymar đã sút cú quyết định đó trót lọt!

Đức hòa Brazil 1-1 theo số thời gian đấu như được quy định, và Brazil thắng Đức 5-4 ở vòng đá luân lưu trận chung kết giải bóng đá Thế Vận Hội Hè Rio 2016. Đây là lần đầu tiên Brazil đoạt huy chương về bóng đá ở Thế Vận Hội như đã ghi!

Liền sau trận đấu người ta thấy cậu Neymar quỳ gối trên sân cỏ, dang rộng hai tay như trong tư thế nguyện cầu gì đấy, miệng méo xệch vì đang khóc, và nước mắt ràn rụa! Là đội trưởng, với tiếng tăm được mọi người ca tụng như thế, cu cậu vừa trút được gánh nặng nghìn cân từ trên đôi vai của mình!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT