Người Việt Khắp Nơi

Bữa cơm tình thương của Hội Từ Ái gây nhiều xúc động

Thursday, 04/08/2016 - 08:08:32

Không chỉ có lời nói suông, ban tổ chức còn chiếu lên màn ảnh những sinh hoạt của Hội Dòng MTG Cái Mơn cũng như của Hội Từ Ái để mọi người nhìn thấy và vững tin rằng đồng tiền mình trợ giúp Hội Dòng đã được sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Từ Bến Tre, nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng, Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Việt Nam đã đến Nam California và chỉ tiếp xúc với nhật báo Viễn Đông, Người Việt và một số đài truyền hình địa phương. Một tuần lễ sau có khoảng bảy, tám trăm đồng hương không phân biệt tôn giáo, trong đó có Sư Cô Thích Nữ Liên Học thuộc Thiền Viện Ngọc Tú ở thành phố Westminster và một số Phật tử cũng đến tham dự và hỗ trợ Hội Từ Ái, lo cho những người già cả cô đơn, các em mồ côi không cha không mẹ và những người nghèo thuộc ba tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long. Buổi tiệc gây quỹ mà soeur Agnes Nguyễn Thị Phụng gọi là “Bữa Cơm Tình Thương” diễn ra tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster vào chiều Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016.


Soeur Bề Trên Nguyễn Thị Phụng (cầm micro) và ba nữ tu thuộc quyền. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau nghi thức chào cờ và một phút thinh lặng cầu nguyện, tưởng nhớ đến những chiến sĩ QL/VNCH và đồng bào đã hy sinh cho đất nước hoặc tử nạn trên đường tìm tự do; ông Đậu Quang Luận, Hội Trưởng Hội Từ Ái lên chào mừng quý linh mục, quý ni sư, tu sĩ nam nữ, quý khách và tất cả quý đồng hương đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hội, của soeur Bề Trên đến tham dự thật đông đủ.

Ông nói, “Sự hiện diện của mọi người, không phân biệt tôn giáo là một sự khích lệ tinh thần lớn lao cho Hội Từ Ái, nhất là cho quý soeur lặn lội từ Việt Nam sang đây gõ cửa xin sự giúp đỡ, mà chắc chắn không phải thất vọng trước tấm lòng quảng đại của đồng hương.”

Ông Hội Trưởng cũng cho biết, Hội Từ Ái đã được chính quyền California cũng như liên bang Hoa Kỳ công nhận và cấp giấy phép hoạt động với tư cách là một hội thiện nguyện, mục đích để hỗ trợ chương trình của Dòng MTG Cái Mơn nhằm đào tạo tu sinh, giúp đỡ người già cả không thân nhân, các em mồ côi không cha mẹ và những gia đình quá túng thiếu không đủ ăn; vì thế tất cả sự đóng góp cho Hội đều được miễn trừ thuế một cách hợp pháp.

Linh mục Tạ Anh Kiệt và cô Minh Phượng điều hợp chương trình, cả hai đã mời Soeur Nguyễn Thị Phụng lên sân khấu. Trước khi phát biểu, Soeur Bề Trên giới thiệu thêm ba nữ tu thuộc quyền, hai đang ở San Jose tu học và một nữ tu từ Hội Dòng MTG Cái Mơn qua Mỹ cùng lên sân khấu.

Cụ Trần Lương, tích góp nửa năm được $99 toàn tiền 25 cent đem đến trao tặng soeur Phụng (Thanh Phong/ Viễn Đông).

Nhìn đông đảo đồng hương ngồi kín trong nhà hàng, Soeur Phụng xúc động nói, “Thật sự trong những ngày này, khi con vừa đặt chân đến đây có một số anh chị em nói với con, Soeur Phụng ơi! Soeur Phụng đến Mỹ lúc này đặng mà gây quỹ là soeur thua rồi! Mấy vị đó giải thích, tại vì lúc này rất nhiều tổ chức của các cha, các soeur, các ni cô gây quỹ đưa về VN nhiều lắm nên soeur đến lúc này là thua to rồi! Con nghe nói, còn buồn rầu, lo lắng quá sức, chắc là chuyến này ế nữa rồi! Nhưng may mắn, con có một số các anh chị em Hội Bạn Người Cùi cùng với Hội Từ Ái đã giới thiệu cho con lên một số đài truyền hình, radio và báo chí, nên con được có tiếng nói để con kêu gọi quý đồng hương hải ngoại ở đây thương giúp chúng con.

“Rồi nỗi lo lắng, thất vọng của con tan biến khi mấy ngày vừa qua, con nhận được rất nhiều cú điện thoại gọi cho con, họ nói rất thương soeur, thương những người nghèo ở VN, đặc biệt các người nghèo mà Dòng MTG Cái Mơn đang săn sóc nên họ sẽ đến với các soeur. Giờ phút này, con thấy thật hạnh phúc và rất biết ơn tất cả những ân nhân vắng mặt cũng như đang hiện diện với chúng con tại đây, vì thế bốn chị em chúng con thuộc Dòng MTG Cái Mơn, chúng con xin kính gởi đến quý cha, quý sư cô, quý tu sĩ và ông bà, anh chị em lời kính chào và cám ơn của trên dưới 500 chị em trong Hội Dòng chúng con, và cũng xin thay mặt những người nghèo tại ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long kính chào và tri ân tất cả quý ân nhân.

“Chúng con không biết nói gì để cảm tạ cho xứng với tấm lòng của quý ân nhân, con muốn đến bắt tay từng người, từng người để biểu lộ tình thương và lòng biết ơn của chúng con nhưng vì quá chật hẹp nên chị em chúng con, một lần nữa xin cảm tạ tất cả quý đồng hương đã đến với chúng con trong bữa cơm tình thương này.”

Không chỉ có lời nói suông, ban tổ chức còn chiếu lên màn ảnh những sinh hoạt của Hội Dòng MTG Cái Mơn cũng như của Hội Từ Ái để mọi người nhìn thấy và vững tin rằng đồng tiền mình trợ giúp Hội Dòng đã được sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả.

Hai nữ tu thuộc hai tôn giáo khác nhau nhưng có trái tim yêu thương giống nhau. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Một số sự kiện xúc động diễn ra trong Bữa Cơm Tình Thương. Trước hết sự xuất hiện của một Sư Cô Phật Giáo bên cạnh một nữ tu Công Giáo là hình ảnh đẹp nhất đúng với tinh thần “Bữa Cơm Tình Thương,” khiến mọi người nghĩ ngay đến lòng từ bi của đạo Phật và lòng bác ái của đạo Chúa không hề có dị biệt, cách ngăn. Cả hai nhà tu hành hai tôn giáo lớn đều có chung một trái tim đầy lòng nhân ái, yêu thương.

Một sự kiện khác khiến soeur Anges Nguyễn Thị Phụng không giấu được nỗi xúc động, khi một người con gái dắt tay người cha của mình là ông Trần Lương, năm nay khoảng 80 tuổi đến trước mặt soeur Phụng, ông móc trong túi áo khoác ra trao cho soeur bọc tiền 25 cent gói trong túi ny lông và ít tiền giấy khác.

Ông cụ nói với Viễn Đông, “Tôi tích góp nửa năm nay, những đồng tiền này toàn là hai mươi lăm xu , còn tiền 5, 10 xu tôi cho nhà thờ.” Soeur Phụng rưng rưng nước mắt, cầm gói tiền cent trong tay mà không nói nên lời.

Viễn Đông hỏi cụ, “Tất cả được bao nhiêu, thưa cụ?” Ông lão trả lời, “Riêng tiền 25 cent được 99 đồng.” Mọi người đứng xung quanh ai cũng xúc động trước tấm lòng một vị cao niên, và soeur Phụng đã hỏi xin Viễn Đông bức hình này để kỷ niệm.

Trong bữa cơm gây quỹ, ngoài sự đóng góp bằng hiện kim, một số đồng hương đã mua với hình thức đấu giá, một bức tranh “Đức Chúa Trời Thưởng Đức Mẹ Lên Trời” do em Jenny Ngô vẽ và em ghi chú dưới bức vẽ là “Đức Chúa Trời Thuận Đức Mẹ Trên Trời.” Bức tranh đấu giá được $1,500 Mỹ kim. Ngoài ra, một số tranh do chính các nữ tu Dòng MTG Cái Mơn thêu tay cũng được mang qua bán, và mỗi người đến tham dự, các soeur đều tặng cho một chiếc quạt giấy cũng do chính các nữ tu làm.

Bữa Cơm Tình Thương do Hội Từ Ái tổ chức thu lượm kết quả rất khả quan, trong đó , ngoài ban tổ chức còn có hai MC là LM Tạ Anh Kiệt và xướng ngôn viên Minh Phượng với nụ cười luôn rạng rỡ, mà nhiều người trong bàn tiệc nói đùa “Chỗ nào có MC Minh Phượng là chỗ đó thành công, vì chị luôn miệng cười và cười rất có duyên.” Một thành phần quan trọng khác giúp cho sự thành công đó là các nghệ sĩ: Chí Tâm, Ngọc Đan Thanh, Thúy An, Ngọc Quang Đông, Kim Dung, Hằng Nga, Thanh Hiền, Linh Sơn, Đăng Vũ... và một số anh em chơi nhạc.

Ngoài bữa cơm tình thương, quý đồng hương nào muốn giúp đỡ Hội Từ Ái Dòng MTG Cái Mơn xin liên lạc số ĐT ở Mỹ: ông Luận: (714) 949-0279, ở VN (Soeur Phụng): 011-84-1692975307 (cell); nhà Dòng: 011.84.753875146.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT