Người Việt Khắp Nơi

Buổi gây quỹ Học Bổng Nguyễn Thái Học & ra mắt Cưỡi Ngọn Sấm

Saturday, 31/01/2015 - 08:53:38

Nha sĩ Lê Hoàng Quỳnh Châu đã trao số tiền $2,500 và Giấy Chứng Nhận Học Bổng cho chị Loan, đại diện 21 em học sinh nghèo.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Để có ngân quỹ cấp học bổng cho các em học sinh nghèo tại Việt Nam, chiều Chủ Nhật, 25 tháng Giêng, 2015 vừa qua, tổ chức Nguyễn Thái Học Foundation do Nha sĩ Lê Hoàng Quỳnh Châu làm giám đốc, đã tổ chức buổi tiệc gây quỹ tại Paracel Seafood Restaurant ở Westminster, đồng thời ra mắt cuốn Cưỡi Ngọn Sấm, Tập I.

Nha sĩ Lê Hoàng Quỳnh Châu, Giám Đốc Nguyễn Thái Học Foundation đang trình bày về quỹ học bổng Nguyễn Thái Học. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Rất đông quan khách và đồng hương đã đến tham dự, đặc biệt trong giới y khoa có các bác sĩ Hoàng Xuân Trường, Phạm Gia Cổn, Trần Văn Cảo, Nguyễn Nhật Tiến, ông bà bác sĩ Trương Minh Cường, ông bà bác sĩ Huỳnh Văn Chỉnh, Dược sĩ Lê Văn Khoa.
Về phía quân đội có phái đoàn đông đảo chiến hữu Thủy Quân Lục Chiến trong đó có Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, chiến hữu Nguyễn Phục Hưng cùng phu nhân. Phái đoàn Cộng Đồng Việt Nam Nam California do kỹ sư Ngãi Vinh làm chủ tịch, phái đoàn Hội Quảng Nam Đà Nẵng với ông Đoàn Ngọc Đa và ông Hoàng Tấn Kỳ, nhà văn Lê Tâm Anh, cô Julie Hạnh, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Ngãi và phái đoàn, ông Phan Thanh Châu, Bí Thư VNQDĐ cùng đông đảo thân hữu, đồng hương cũng như các cơ quan truyền thông.
Sau nghi thức khai mạc, Nha sĩ Lê Hoàng Quỳnh Châu lên chào mừng quan khách. Cô nói, “Một lần nữa Nguyễn Thái Học Foundation của chúng tôi được gặp gỡ lại quý vị trong một mùa đông rất lạnh lẽo. Tuy nhiên, ngày hôm nay có lẽ Trời thương nên tự nhiên có ngày nắng ấm, chắc là cũng vì lòng ưu ái của quý vị cho Foundation của chúng tôi trong mấy năm qua. Nhìn chung quanh chúng tôi thấy toàn những người thân quen. Tối hôm nay chương trình của chúng tôi cũng rất đa dạng, chúng tôi mong quý vị sẽ có một buổi tối rất là vui. Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị.”
Sau lời phát biểu của Hội Trưởng, hai MC Yến Sơn và Josehp Hiếu mời ông Nguyễn Hoàng Diệu lên báo cáo hoạt động của Nguyễn Thái Học Foundation. Trước hết ông Nguyễn Hoàng Diệu xin gửi lời cám ơn trân trọng nhất đến tất cả quý vị trong suốt thời gian qua đã tiếp tay với Nguyễn Thái Học Foundation để làm một bóng mát, là một mái nhà, là một nơi yên ấm cho những người trẻ không có tiền để đi học.
Ông đã tóm gọn một số các hoạt động mà Nguyễn Thái Học Foundation đã làm trong năm 2014, “Chúng tôi có nhiều việc phải làm, nhất là làm sao cho tuổi trẻ Việt Nam được sống đúng nghĩa với sự hồn nhiên của tuổi trẻ, và chúng tôi cố gắng tối đa để tạo cho các em một mái ấm, tiếp tay với những phụ huynh đang thiếu thốn ở quê nhà, không có tiền để đóng tiền học khi con mình nhận được cái giấy báo đậu vào đại học, cho nên Nguyễn Thái Học Foundation đã chuyển tấm lòng của quý vị vào trong những trường hợp đó, và các em đã hứa Chúng con, chúng em sẽ là những đứa con Việt Nam xứng đáng của Mẹ Việt Nam.”
Ngoài ra, Nguyễn Thái Học Foundation cũng cộng tác trong việc yêu cầu chuyển đổi China Sea thành Asia Sea và rất nhiều công tác khác như làm giếng cung cấp nước sạch cho dân nghèo ở Nha Trang, cấp học bổng cho Tam Kỳ, Quảng Nam Đà Nẵng. Anh em Nguyễn Thái Học Foundation có rất nhiều ước mơ, đặc biệt là Nguyễn Thái Học Award (Giải Thưởng Nguyễn Thái Học), mong đồng hương hỗ trợ để các giấc mơ trở thành sự thực.
Nha sĩ Lê Hoàng Quỳnh Châu đã trao số tiền $2,500 và Giấy Chứng Nhận Học Bổng cho chị Loan, đại diện 21 em học sinh nghèo.
Tiếp theo là phần ra mắt cuốn sách Cưỡi Ngọn Sấm, Tập 1 của tác giả Richard Botkin do các dịch giả Lý Văn Quý, Nguyễn Hiền, Nguyễn Hoàng Diệu và Trịnh Bình An dịch thuật. Đây là cuốn sách do một chiến binh Hoa Kỳ viết, kể câu chuyện về vinh dự và chiến thắng vinh quang của hai người lính TQLC Việt Nam và TQLC Mỹ.
Tác giả đã theo dõi thật chi tiết cuộc sống của từng chiến sĩ TQLC và kể lại chiến sự trải qua kinh nghiệm. Một cuốn sách đã lột tả được tinh thần chiến đấu hết sức dũng cảm của người chiến sĩ mũ xanh; một câu trả lời đích đáng cho những kẻ cho rằng quân đội VNCH không có tinh thần chiến đấu nên đã bị thua cộng quân. Câu chuyện kể trong cuốn sách đã được dựng thành phim.
Tất cả những ai yêu mến người lính TQLC /VNCH nên có trong tay cuốn Cưỡi Ngọn Sấm. Riêng các chiến hữu TQLC có mặt trong nhà hàng hôm đó đã được ban tổ chức mang đến tặng tận tay mỗi người một cuốn Cưỡi Ngọn Sấm.
Sau phần văn nghệ rất phong phú và đặc sắc, buổi tiệc kết thúc vào lúc 10 giờ sau lời cảm tạ của ban tổ chức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT