Người Việt Khắp Nơi

Buổi ra mắt tác phẩm Chính Luận Trần Trung Đạo

Tuesday, 20/01/2015 - 07:57:04

Kế tiếp, nhà văn Bích Huyền lên nói về tác giả. Bà Bích Huyền cho biết, bà và Trần Trung Đạo đã quen biết nhau hơn 10 năm nay, bà rất quý trọng và thương mến Trần Trung Đạo, coi như một người em trai tinh thần vì Trần Trung Đạo tánh tình hiền hòa, khiêm tốn và điềm đạm.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Hơn 300 đồng hương Việt Nam gồm đủ thành phần nhân sĩ trí thức, chính quyền thành phố Westminster, cựu sĩ quan QL/VNCH, đại diện các tổ chức hội đoàn, thân hữu và giới truyền thông đã đến hội trường thành phố Westminster vào chiều Chủ Nhật, 18 tháng Giêng, vừa qua để tham dự buổi ra mắt tác phẩm “Chính Luận Trần Trung Đạo.”

Thị Trưởng Tạ Đức Trí trao tặng tác giả Trần Trung Đạo (giữa) Bằng Vinh Danh của thành phố Westminster. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Nhà văn, nhà thơ Trần Trung Đạo không phải cư dân Quận Cam nhưng tên tuổi ông đã được nhiều người biết đến và yêu mến, nay lại được Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Liên Trường Quảng Nam Đà Nẵng, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam tại Quận Cam và khá đông thân hữu đứng ra tổ chức buổi ra mắt tác phẩm nên sự thành công lại càng thành công hơn, vì gần đây ít có tác phẩm nào ra mắt được đông đảo người đến tham dự như vậy.
Sau nghi thức chào cờ, MC. Hoàng Tấn Kỳ mời ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng toàn thể quan khách, đồng hương, thân hữu đã đến tham dự, sau đó ông trình bày qua về lý do tổ chức buổi ra mắt tác phẩm Chính Luận Trần Trung Đạo.
Ông Đoàn Ngọc Đa nói, “Trần Trung Đạo sinh ra và lớn lên bên bờ sông Thu Bồn với tuổi thơ mang nhiều kỷ niệm gắn bó với quê hương xứ Quảng. Anh có những thao thức và nỗi thao thức của anh cũng là nỗi thao thức chung của dân tộc, khát vọng của anh là tự do, dân chủ cho đồng bào đang phải sống dưới chế độ bạo tàn cộng sản, và nỗi khát vọng đó cũng chính là nỗi khát vọng của tất cả chúng ta mà lát nữa đây, Trần Trung Đạo sẽ có dịp tâm tình cùng quý vị.”
Kế tiếp, nhà văn Bích Huyền lên nói về tác giả. Bà Bích Huyền cho biết, bà và Trần Trung Đạo đã quen biết nhau hơn 10 năm nay, bà rất quý trọng và thương mến Trần Trung Đạo, coi như một người em trai tinh thần vì Trần Trung Đạo tánh tình hiền hòa, khiêm tốn và điềm đạm.
Mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, Trần Trung Đạo đã phải tự kiếm sống bằng đủ mọi việc anh có thể làm được. Tuy vất vả, gặp nhiều chuyện bất bình nhưng anh vẫn thản nhiên không bỏ cuộc. Với tất cả tấm lòng yêu mến quê hương nên khi ra nước ngoài, anh đã sáng tác bài thơ “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười”; bài thơ đã làm tên tuổi anh được nhiều người yêu mến.
Và, để chứng minh, ban tổ chức khéo léo sắp xếp mời nữ sĩ Bích Thuận lên ngâm bài thơ này qua tiếng sáo réo rắt của nghệ sĩ Ngọc Nôi. Giọng ngâm vừa dứt, những tràng pháo tay vang dội, vừa khen tặng lời thơ lẫn giọng ngâm truyền cảm và tiếng sáo thánh thót của cả ba văn, nghệ sĩ.
Nhà biên khảo Phạm Trần Anh được mời lên nói về tác phẩm. Bằng giọng nói đôi lúc nhẹ nhàng truyền cảm, đôi lúc hùng hồn mãnh liệt, nhà biên khảo, người tù bất khuất Phạm Trần Anh đã nói khá nhiều về thảm họa Hán Hóa được tác giả đề cập trong tác phẩm Chính Luận.
Trước đó, ông có một nhận xét về Trần Trung Đạo khá chí lý, “Trong chúng ta ai cũng có một quá khứ mất mát thương đau, ai trong chúng ta cũng có một tâm sự ngổn ngang của một thời làm chứng nhân bất đắc dĩ của lịch sử, nhưng người chứng nhân lịch sử khách quan nhận định một cách trung thực nhất chính là nhà văn, nhà thơ Trần Trung Đạo.”
Tác giả Chính Luận, ông Trần Trung Đạo lên tâm tình cùng khán giả, trước hết ông cám ơn nhà biên khảo Phạm Trần Anh đã nói thay ông những gì cần phải nói, cám ơn người chị Bích Huyền đã nói về con người ông, cám ơn các anh các chị trong Hội Quảng Nam Đà Nẵng, Liên Trường QNĐN, Trung Tâm Văn Hóa VN và các thân hữu đã giúp ông thực hiện thành công buổi ra mắt tác phẩm, cám ơn các vị giáo sư đã dạy dỗ ông nên người, cám ơn toàn thể quý vị đã hiện diện.
Sau đó, đề cập đến tác phẩm, ông cho biết tác phẩm Chính Luận được chia thành ba phần rõ rệt, một là Hiểm Họa Trung Cộng, hai là Hiện Trạng Việt Nam và phần thứ ba là Bàn Về Tẩy Não. Ông nhấn mạnh, trước đây chúng ta chỉ có ngoại thù, hiện nay chúng ta có cả nội thù là đảng cộng sản Việt Nam, mà nội thù còn nguy hiểm hơn cả ngoại thù nữa. Chúng ta không thể chống ngoại thù nếu chúng ta không dàn xếp được nội bộ của dân tộc mình, chính vì vậy Chính Luận được ra đời để cố gắng như một phần lý luận làm sáng lên cái mục tiêu lớn nhất của dân tộc Việt Nam, đó là ngăn chận sự bành trướng của Đại Hán. Đại Hán đây không chỉ có nghĩa là Đại Hán Trung Quốc mà còn là Đại Hán Cộng Sản nữa!
Nhà văn Trần Trung Đạo đã có những lời phát biểu hùng hồn để giải thích về ba phần trong tác phẩm Chính Luận, cuối cùng ông kết luận: “Chỉ có dân chủ mới cứu được dân tộc. Không có con đường nào khác cho Việt Nam ngoài con đường dân chủ, mà muốn có dân chủ việc trước tiên là phải giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam. Có nhiều vị muốn lấy lại Hoàng Sa, muốn trở về Trường Sa, muốn bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của VN, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cả. Ngày nào chế độ cộng sản còn lãnh đạo, còn cai trị Việt Nam. Mục tiêu của người Việt Nam là phải thay đổi cái cơ chế đảng cộng sản Việt Nam, xây dựng một thể chế dân chủ, pháp trị tại VN.”
Nghệ sĩ Phi Loan lên ngâm bài thơ “Lại Một Mùa Xuân Thêm Một Lần Dối Mẹ” của Trần Trung Đạo với tiếng sáo Ngọc Nôi .
Tiếp đến, nhà báo, nhà thơ Thái Tú Hạp cũng lên nói về chất thơ trong thi văn Trần Trung Đạo, và Thị Trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí lên trao tặng Trần Trung Đạo Bằng Vinh Danh của Hội Đồng Thành Phố Westminster.
Sau đó, nghệ sĩ Trọng Nghĩa, với tiếng đàn dương cầm của Mộng Lan, ngâm bài thơ của Trần Trung Đạo. Nối tiếp, nhà văn Việt Hải thay mặt các thân hữu lên chia sẻ tâm tình với tác giả trước khi nhà văn Trần Trung Đạo trả lời một số câu hỏi của khán giả. Đặc biệt, có lời phát biểu bất ngờ của hai ông Chủ Tịch Cộng Đồng LS Nguyễn Xuân Nghĩa và Kỹ sư Ngãi Vinh.
Sau cùng, ông Võ Thiệu thay mặt ban tổ chức cảm tạ và tuyên bố bế mạc buổi ra mắt tác phẩm Chính Luận Trần Trung Đạo.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT