Người Việt Khắp Nơi

Buổi thi thố tài năng của người chậm phát triển

Thursday, 06/08/2015 - 10:18:55

Trung Tâm Westview Santa Ana cũng có một em gốc Việt duy nhất, em Phương Thái lên trình diễn bản “Lòng Mẹ” của nhạc sĩ Y Vân. Mặc dù có một đoạn em quên lời nhưng sau đó nhớ và hát lại ngay, em cũng nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ. Sau 24 tiết mục gồm đơn ca, song ca, vũ, độc tấu piano, nhạc phẩm “We are the Champions” do Jason Kajita biểu diễn đã kết thúc chương trình thi thố tài năng dành cho người lớn chậm phát triển.

 Bài THANH PHONG


   Tiết mục “Qua Cầu Gió Bay” do các em VN thuộc Trung Tâm Westview Westminster trình diễn. (Thanh                                                                      Phong/Viễn Đông)


GARDEN GROVE - Để khuyến khích các người lớn chậm phát triển đang được sinh hoạt trong các chương trình đa văn hóa Westview, sáng thứ Năm, ngày 6 tháng 8, 2015, Westview Services, Inc Orange County Region đã tổ chức buổi thi trình diễn ca, vũ nhạc tại Garden Grove Womens Civic Club, 9501 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92841, từ 10AM đến 12PM. Đây là buổi trình diễn thứ tư và được sự bảo trợ của một số mạnh thường quân.

Ông Gregg Gann, Tổng Giám Đốc Westview nói mấy lời khích lệ những người tham dự và giới thiệu một số viên chức của Westview Orange County hiện diện. Sau đó chương trình bắt đầu ngay với David Plunkett, anh vừa hát vừa nhảy trong điệu nhạc của người Mexico. Kế tiếp cũng là màn vũ do Rebecca Akin, thuộc chương trình Community Based và Kathy Kriege, trong chương trình Community Arts trình diễn hai điệu nhảy. Anh Khoa Dương, một người gốc Việt thuộc chương trình Multi Cultural của Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview Westminster lên độc tấu piano bài “The Romance Tango.”
Kế tiếp là phần trình diễn của Don David và Cynthia Novesky trong bài “I Got You Babe”.
Tiết mục thứ 6 là vũ điệu “Qua Cầu Gió Bay” do 8 em gốc Việt gồm 4 nam, 4 nữ: Tuong Tran, Alan Marasigan, Laurance Trương, Đức Trần, Nguyễn Hoàng Anh, Lisa Mai Tang, Linda Quý Nguyễn và Lisa Vũ biểu diễn. Cả 8 em thuộc chương trình Multi Cultural trong Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview Westminster do cô Angie Fisher Nguyễn là Giám Đốc. Đây là Trung Tâm có đông người Việt nhất, và trong buổi trình diễn này, Trung Tâm Westview Westminster có tới tám trong 25 tiết mục của toàn chương trình. Tiết mục nào cũng được mọi người nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng như bản “Hello Vietnam” do em Kathy Nguyễn, bản “Phượng Buồn” do em Thân Vũ trình diễn, hay bản “Can You Feel the Love Tonight” do em John Oliver hát. Theo một số người nhận xét, tiết mục “Qua Cầu Gió Bay”có khả năng chiếm Giải Nhất.


     Ông Gregg Gann (ngồi bìa trái) Tổng Giám Đốc Westview Oraange County và đông đảo quan khách, phụ                                                huynh tham dự. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Trung Tâm Westview Santa Ana cũng có một em gốc Việt duy nhất, em Phương Thái lên trình diễn bản “Lòng Mẹ” của nhạc sĩ Y Vân. Mặc dù có một đoạn em quên lời nhưng sau đó nhớ và hát lại ngay, em cũng nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ. Sau 24 tiết mục gồm đơn ca, song ca, vũ, độc tấu piano, nhạc phẩm “We are the Champions” do Jason Kajita biểu diễn đã kết thúc chương trình thi thố tài năng dành cho người lớn chậm phát triển.
Chị Vicky Trần đã phục vụ được hơn bốn năm tại Westview Westminster. Hôm thứ Năm chị hướng dẫn các em đi thi tài năng cùng với anh Kevin Phan. Trả lời phỏng vấn của Viễn Đông, chị nói, “Mỗi ngày tôi đưa đón bốn em từ nhà đến Trung Tâm, công việc này khá nặng nhọc nhưng tôi thích làm là vì tôi cảm thấy các người này tội nghiệp họ quá, họ không được như người bình thường, nên tôi giúp họ để họ có cuộc sống vui vẻ, yêu đời là tôi mừng và quên hết mệt nhọc, nguy hiểm.”
Chị cũng nhấn mạnh rằng, những ai muốn làm cái nghề này cần phải có tấm lòng thương người, nếu không, không thể làm được.
Anh Kevin Phan cho Viễn Đông biết, chương trình Got Talent này mỗi năm chỉ tổ chức một lần, và lần này là lần thứ tư. Các em được tuyển chọn trong chương trình của các Trung Tâm Westview để xem em nào có khả năng gì trổi vượt và ghi danh cho các em thi. Sau khi thi, các em sẽ được đánh giá, chấm điểm và trao tặng những phần quà do các nhà hảo tâm bảo trợ. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, anh Kevin Phan nói: “Tuy những người này trí óc chậm phát triển nhưng họ cũng đã cố gắng để chứng tỏ họ cũng có khả năng làm được những việc như người bình thường, và chúng tôi tổ chức để họ thi thố tài năng và để họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.”
Sau hai tiếng đồng hồ liên tục trình diễn của các Trung Tâm Westview khác nhau; cuối cùng, ban tổ chức ngỏ lời cảm tạ quan khách, các nhà bảo trợ, phụ huynh và các em đã đến tham dự buổi văn nghệ đặc biệt này và tuyên bố bế mạc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT