Người Việt Khắp Nơi

Buổi tưởng niệm 1 năm ngày Việt Dzũng qua đời

Friday, 26/12/2014 - 08:21:58

Một số ca nhạc sĩ như Ngọc Minh, Thế Sơn, Y Phương, Lâm Thúy Vân đã lên trình bày một số nhạc phẩm, trong đó có một số nhạc phẩm nổi tiếng của Việt Dzũng như bản “Một Chút Quà Cho Quê Hương.”

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Buổi giỗ đầu của ca nhạc sĩ Việt Dzũng đã diễn ra tại phòng thâu hình Đài SBTN tại Nam California vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014 với tất cả sự trân trọng, xúc động của mọi người dành cho một người nghệ sĩ tài hoa, một người con yêu của tổ quốc Việt Nam đã ra đi vừa đúng một năm.

Bebe Hoàng Anh xin gửi gấm ngọn lửa đấu tranh của Việt Dzũng cho nhạc sĩ Trúc Hồ để tiếp tục sống tinh thần Việt Dzũng. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Trên sân khấu đài truyền hình, bên góc trái một bàn thờ với di ảnh cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng, hai bên có hai ngọn nến cháy sáng, bộ lư đồng để trước ảnh luôn tỏa những làn khói nhẹ bay phảng phất, một bên có lá quốc kỳ Việt Nam mà Việt Dzũng vốn rất trân trọng, bên kia một dòng nhạc của Việt Dzũng.
Trên tấm ảnh dòng chữ nổi bật “Thương Tiếc Việt Dzũng Là Sống Tinh Thần Việt Dzũng,” một màn ảnh chiếm gần hết bề ngang sân khấu nổi bật hình ảnh Việt Dzũng mặc chiếc áo thun có in hình bản đồ VN, anh đang cầm micro và như đang dõng dạc hô câu khẩu hiệu trên chiếc áo thun anh mặc “Hoàng Sa – Trường Sa Của Việt Nam;” một câu nói khẳng định và kiên quyết trước kẻ thù xâm lược của một người yêu tổ quốc mình hơn bất cứ thứ gì khác. Bên tay phải sân khấu, hàng chục gói quà Giáng Sinh sẽ dành cho những em khuyết tật mà hàng năm Việt Dzũng đã từng làm.
Phía dưới, trong hàng ghế tham dự có hai Thị Trưởng gốc Việt, ông Tạ Đức Trí và ông Nguyễn Quốc Bảo, cựu Nghị Sĩ Lou Correa và khoảng 200 đồng hương gồm đủ mọi thành phần, từ các vị trưởng thượng đến các ca, nghệ sĩ, giới truyền thông báo chí chăm chú hướng về sân khấu. Đoàn Vũ Trống của cộng đồng với hàng chục nam nữ thiếu niên lên trình diễn màn múa trống rất ngoạn mục.
Sau đó, chương trình được bắt đầu với MC Nam Lộc, “Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tưởng niệm một chiến sĩ tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền trên thế giới; một đồng nghiệp của những nhà truyền thông chân chính; một người bạn thân của những người nghệ sĩ tự do; một người đàn anh đã hướng dẫn và chia sẻ với những người em cùng lý tưởng, những người em trong lãnh vực truyền thông, nghệ thuật và đặc biệt là đang cùng anh dấn thân tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, tự do; một ân nhân của những người tỵ nạn muộn màng và đặc biệt, là một kẻ thù không đội trời chung với đảng Cộng sản Việt Nam, và bây giờ trong tâm tình đó, như chúng ta đã thấy Thương tiếc Việt Dzũng là sống tinh thần Việt Dzũng, xin kính mời quý vị đứng lên nghiêm chỉnh cử hành lễ chào quốc kỳ.”
Các em Hướng Đạo thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Trùng Dương rước hai lá Quốc kỳ Hoa Kỳ, VNCH lên sân khấu để mọi người chào kính. Kế đến các MC Ngọc Đan Thanh, Thùy Dương, Minh Phượng, Diệu Quyên, Đỗ Tân Khoa lần lượt mời các vị dân cử, đại diện các văn, nghệ sĩ lên chia sẻ tâm tình của mình. Mỗi người đều nói lên những suy nghĩ, những cảm xúc khi nghe tin Việt Dzũng đột ngột ra đi trong buổi sáng ngày 20 tháng 12, 2013, và hôm nay, tuy đã một năm nhưng ai nấy như vẫn còn đang đứng bên anh, bắt tay Việt Dzũng, nghe anh cười, nói vui vẻ như ngày nào, nhất là nghe giọng nói truyền cảm của anh bên cô Minh Phượng hàng ngày trên đài Radio Bolsa. Nghệ sĩ Nam Lộc cũng cho mọi người biết, suốt mấy ngày qua, ở nhiều nơi trên thế giới đã cử hành lễ tưởng niệm Việt Dzũng. Nghệ sĩ Nam Lộc thay mặt ban tổ chức, đài SBTN, Radio Bolsa và hiền thê của Việt Dzũng xin cảm tạ sự hiện diện của quan khách, thân hữu, đồng hương đã đến dự buổi tưởng niệm người nghệ sĩ tài hoa nhưng vắn số.
MC Thùy Dương tiếp lời nghệ sĩ Nam Lộc, mời người đau khổ nhất, mất mát lớn nhất là hiền thê của Việt Dzũng, Bebe Hoàng Anh lên sân khấu. Trong bộ đồ tang trắng, Bebe Hoàng Anh bước lên sân khấu. Sau khi ngỏ lời cảm tạ mọi người, góa phụ Bebe xin phép được nói vài lời với Việt Dzũng. Quay mặt về phía bàn thờ chồng, Bebe xúc động nghẹn ngào, “Dzũng ơi! Anh đã vắng nhà một năm rồi! Anh đi và để lại cho em căn nhà trống vắng… để lại cho em sự khổ đau thương nhớ, em không còn được sự an ủi, vỗ về, bênh vực cho em mỗi khi em cần đến ; nhiều người thường nói em vô tâm và hời hợt, em chỉ cười và tự nhủ thế mới hài hòa với một Việt Dzũng sâu sắc đầy nghị lực. Giờ này anh hãy nhìn xuống đây, trong căn phòng này, những tiếng trống của dân tộc đang gọi hồn anh về lại với em và mọi người!”
Đến đây một số các em trẻ lên sân khấu, và cô Thu Hà, Đoàn Trưởng Young Marines cầm ngọn đuốc bước lên, Bebe Hoàng Anh mời nhạc sĩ Trúc Hồ đến bên cạnh và xin người nhạc sĩ đã một thời gắn bó sâu sắc với Việt Dzũng, đã một thời cũng có trái tim như Việt Dzũng, trái tim Việt Nam hãy giữ ngọn lửa Việt Dzũng và chuyển ngọn lửa đấu tranh này tỏa lan trên toàn cõi Việt Nam, đốt cháy đảng cộng sản đang gây bao tang thương, đau khổ cho đồng bào. Nhạc sĩ Trúc Hồ đón nhận cây đuốc và bước xuống sân khấu trong những bước đi loạng choạng!
Một số ca nhạc sĩ như Ngọc Minh, Thế Sơn, Y Phương, Lâm Thúy Vân đã lên trình bày một số nhạc phẩm, trong đó có một số nhạc phẩm nổi tiếng của Việt Dzũng như bản “Một Chút Quà Cho Quê Hương.”
Đặc biệt, khi ca sĩ Julie hát bản “Nửa Hồn Thương Đau” đến câu “Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa/Cho tôi về đường cũ nên thơ/Cho tôi gặp người xưa ước mơ” thì nhạc sĩ Trúc Hồ đang ngồi trên chiếc đàn Piano khuất sau hai lá cờ Mỹ -Việt, anh gục đầu xuống, hai tay ôm mặt khóc nức nở! Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này cũng không cầm được nước mắt!
Ngoài những nghệ sĩ vừa kể, Nhóm Ngọc Trong Tim gồm nhạc sĩ mù Nguyễn Đức Đạt và một số nghệ sĩ khuyết tật cũng như Ban Tù Ca Xuân Điềm lên trình bày một số ca khúc để tưởng nhớ Việt Dzũng.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, buổi tưởng niệm ca nghệ sĩ Việt Dzũng kết thúc, để lại trong lòng mọi người niềm nhớ thương khôn nguôi với hình ảnh Việt Dzũng thật hồn nhiên và nụ cười luôn rạng rỡ, và chắc hẳn không quên câu: Thương Tiếc Việt Dzũng Là Sống Tinh Thần Việt Dzũng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT