Hoa Kỳ

Buồn 5 phút: Báo Playboy hết khỏa thân

Saturday, 06/02/2016 - 11:53:39

Sau hơn 50 năm với hàng trăm tai tiếng, kiện tụng, cuối cùng thì Playboy cũng đã chọn giải pháp lành mạnh hơn để tồn tại, thay vì chết yểu như Playgirl, một tạp chí dành cho phái nữ với hình các chàng trai sexy.

Tài tử kiêm người mẫu Dree Hemingway xuất hiện trên số báo không khỏa thân đầu tiên của Playboy trong số ra tháng Ba.


Số phát hành tháng Ba năm nay của Playboy, ra mắt vào ngày 12 tháng Hai, tức Mồng Năm Tết Con Khỉ, có thể khiến nhiều ông bớt hào hứng tìm mua, vì nguyệt san này quyết định không tung ảnh tươi mát, khỏa thân của các mỹ nhân nữa. Thay vào đó, Playboy tập trung vào các đề tài nghiêm chỉnh hơn. Playboy nói rằng tờ báo cần bước vào một kỷ nguyên mới sau hơn nửa thế kỷ cung cấp hình ảnh cửa những giai nhân đẹp tuyệt trần mà báo nói rằng xinh “như cô bé hàng xóm.”

Xuất hiện đầu tiên vào năm 1953, Playboy trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu hàng tháng cho nhiều quý ông trên thế giới. Không chỉ phô bày vẻ đẹp nữ giới ở mức độ cao nhất mà Playboy còn cung cấp hàng loạt thông tin phục vụ đời sống tình ái của người dân thành thị.

Sau hơn 50 năm với hàng trăm tai tiếng, kiện tụng, cuối cùng thì Playboy cũng đã chọn giải pháp lành mạnh hơn để tồn tại, thay vì chết yểu như Playgirl, một tạp chí dành cho phái nữ với hình các chàng trai sexy.

Trong số báo của kỷ nguyên mới, cô Dree Hemingway, cháu gái của cựu người mẫu Mariel Hemingway, là gương mặt mở màn cho thế hệ Playboy “khêu gợi nhưng an toàn” với đồ bơi hai mảnh, hoặc quần áo mỏng nhẹ.

Dòng họ Hemingway khá có duyên với Playboy, bà Mariel cũng từng xuất hiện trên bìa Playboy năm 1982, thời kỳ tột đỉnh của tạp chí mang danh khiêu dâm này.
Vào giai đoạn vàng son, Playboy mỗi tháng bán được 5.5 triệu bản

Nhiều người nhận xét việc Playboy ngưng xuất bản hình ảnh khỏa thân của phụ nữ là đang đi theo xu hướng chung, dù sẽ phải cạnh tranh khốc liệt hơn với các báo nghiêm chỉnh khác.

Hầu hết những tờ tạp chí giới tính như FHM (đã chuyển sang báo điện tử), Maxim hay Zoo (ngưng xuất bản) đều đã đi theo công thức mới của Playboy từ bao năm nay nhưng vẫn chật vật tìm cho mình tiếng nói riêng giữa hàng trăm ngàn tạp chí xuất hiện dưới nhiều dạng.

Playboy “gái ngoan” liệu còn hớp hồn các ông, người hâm mộ trung thành, ưa thích sự táo bạo và gợi cảm tột độ, khi mà những tờ tạp chí lớn mạnh như GQ, Esquire cũng đã đi theo chiều hướng đẹp nhưng an toàn từ lâu?

Với hy vọng bán được nhiều ấn bản hơn, Playboy “gái ngoan” sẽ tập trung vào nội dung, thay vì nghĩ ra hàng trăm ngàn ý tưởng lên giường, để cho nhiều ông có thể mua mà không ngại ngùng bị khám phá là coi báo “bậy bạ.”

Khổ báo sẽ được in to gần gấp đôi khổ báo thông thường, mỗi tháng sẽ có bài phỏng vấn chính của chủ bút kiêm tài tử James Franco. Chủ đề của mỗi số báo cũng sẽ do Ben Schott, một cây viết kỳ cựu, đảm nhận.

Tổng giám đốc Scott Flanders của Playboy nói rằng ngày nay người ta có thể tìm thấy hình phụ nữ khỏa thân ở mọi nơi, không cần phải đặt mua Playboy, thế nhưng tạp chí này phải “đẹp nhưng an toàn” vì “không muốn thu hẹp đối tượng độc giả.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT