Văn Nghệ

Ca sĩ Thương Linh và đêm nhạc Diễm Xưa với ca sĩ Khánh Ly, Quang Thành chuẩn bị ra mắt khán giả

Friday, 10/06/2016 - 11:32:04

Dành trọn tình yêu cho âm nhạc, với Thương Linh, khi hát, cô thấy mình được sống, được hạnh phúc và được giải thoát khỏi những muộn phiền.  Khi nghe cô hát, người nghe cảm nhận được như thể đó chính là câu chuyện của riêng cô, tâm sự của riêng cô, là điều mà trái tim cô muốn giãi bày, nên dễ dàng chạm vào trái tim của người nghe sâu hơn, đậm đà hơn.

 Bài BĂNG HUYỀN

                                                            Poster của đêm nhạc Diễm Xưa

Vẻ đẹp của tiếng hát Thương Linh

Thương Linh, cô ca sĩ trẻ từ thành phố Louisville, Kentucky khoảng 5 năm nay sống và hát tại “vùng đất mới” Quận Cam, đã sớm chinh phục những người nghe khó tính qua tiếng hát bay bổng, ma mị đầy bản năng nhưng cũng rất tinh tế của mình.

Dành trọn tình yêu cho âm nhạc, với Thương Linh, khi hát, cô thấy mình được sống, được hạnh phúc và được giải thoát khỏi những muộn phiền.  Khi nghe cô hát, người nghe cảm nhận được như thể đó chính là câu chuyện của riêng cô, tâm sự của riêng cô, là điều mà trái tim cô muốn giãi bày, nên dễ dàng chạm vào trái tim của người nghe sâu hơn, đậm đà hơn.

Trong tháng 5 vừa qua, Thương Linh đã làm giàu thêm hành trang nghệ thuật của mình khi tạo được dấu ấn tuyệt đẹp qua 2 chương trình với những màu sắc âm nhạc khác nhau, thể hiện sự đa dạng của tiếng hát Thương Linh.

Nếu trong đêm nhạc thính phòng “Thầy Tôi” tại Việt Báo Gallery đã diễn ra vào tối thứ Bảy, ngày 21 tháng 5, 2016 (do nhạc sĩ Hoàng Công Luận thực hiện để dành tặng cho cha, và cũng là người thầy âm nhạc đầu tiên của anh, nhạc sĩ Hoàng Song Nhy, vừa mới sang định cư tại Hoa Kỳ) chỉ có hai tiếng hát là Tuấn Ngọc và Thương Linh, đã đem đến cho khán giả những giây phút sâu lắng với những bản tình ca lãng mạn, trữ tình, được phô diễn bởi hai giọng hát tinh tế.

Thì trong đêm nhạc “Câu Kinh Tình Yêu” tại vũ trường Bleu vào tối Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016, Thương Linh là bông hoa duy nhất bên cạnh các nam ca nhạc sĩ Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức, Mai Thanh Sơn và ban nhạc The Unison band. Đây là ban nhạc Thương Linh đã gắn bó suốt 5 năm nay, chỉ có Thương Linh là giọng nữ chính duy nhất, cô cũng đảm nhận thêm phần biên tập cho ban nhạc, cùng hát với Thương Linh có giọng nam là ca sĩ Huy Mc kiêm tay trống của nhóm. Nam Nguyễn guitar 1, Thái Nguyễn guitar 2, Umiki: chơi Bass/ background vocalist và Khanh T: chơi dương cầm.

Trong đêm nhạc “Câu Kinh Tình Yêu”, Thương Linh đầy hoang dại, bay bổng khi hát những tác phẩm của Sỹ Đan, những bài hát cũ được hòa âm lại với hơi thở mới, giúp Thương Linh thỏa sức "phiêu" và mang đến cho khán giả những cảm nhận mới về những gì tưởng đã rất cũ. Còn khi Thương Linh hát những ca khúc của Vũ Tuấn Đức, cô đem đến cho người nghe cảm xúc thênh thang, hát mà như đang kể, đang phiêu lãng theo từng ca từ đẹp, đầy chất thơ nhẹ nhàng, rất trắng trong, tinh khôi.

 Đêm nhạc thính phòng Diễm Xưa

Sắp tới đây, những khán giả yêu mến tiếng hát Thương Linh sẽ được gặp lại cô với một màu sắc âm nhạc khác trong chương trình thính phòng “Diễm Xưa” diễn ra vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Sáu, ngày 24 tháng 6, tại Việt Báo Gallary (địa chỉ 14841 Moran St. Westminster CA 92683), là một đêm nhạc sẽ đưa khán giả phiêu du với những bản tình ca đã đi vào bất hủ kết hợp trên nền nhạc âm thanh mộc mạc của tiếng đàn guitare Hùng Lê, hòa âm nhẹ nhàng của vĩ cầm Hoàng Công Luận sẽ làm thỏa mãn những người yêu nhạc qua tiếng hát Khánh Ly, Thương Linh và Quang Thành.

Thương Linh cho biết dù đây là chương trình được các anh chị em Việt Báo Gallery tổ chức cho “nữ hoàng chân đất” Khánh Ly, nhưng danh ca Khánh Ly vốn là người mà Thương Linh rất kính trọng, yêu mến và ngưỡng mộ, muốn có Thương Linh tham gia cùng, nên Thương Linh cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc được hát trong chương trình này.

Đến với đêm nhạc, khán giả sẽ được hòa mình vào những ca khúc trữ tình, những âm điệu trầm bổng sâu lắng. Được trở về với những khung trời kỷ niệm, những miền ký ức, những tình yêu lứa đôi, tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương, tình yêu con người qua một số ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cố nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Dạ Từ.

Đêm nhạc sẽ nhắc đến nỗi nhớ trong mỗi người nghe khi tiếng hát liêu trai, đầy cuốn hút của Khánh Ly, giọng ca nồng nàn, tràn đầy năng lượng của Thương Linh, giọng hát ấm áp, ngọt ngào của Quang Thành cất lên, quyện bay trong tiếng guitar, tiếng vĩ cầm du dương, lúc trầm lúc bổng, lúc lắng, lúc réo rắt, giúp người nghe cảm nhận được những nỗi niềm từ bài hát, những cảm xúc chân thật với bao ký ức xen lẫn cảm xúc ngậm ngùi, hạnh phúc. Để người nghe cảm được đủ đầy sự sâu lắng, ngọt ngào, mộc mạc cùng những nỗi niềm của các tác giả trong từng ca khúc, khiến những câu chuyện kể bằng âm nhạc càng bàng bạc, thiết tha và day dứt hơn.
Thương Linh nói trong đêm nhạc “Diễm Xưa” sắp tới, cô sẽ hát bài “Ru Đời Đi Nhé” của Trịnh Công Sơn và ba ca khúc Bay và Rơi của Trần Dạ Từ, là ba ca khúc Thương Linh đã tạo dấu ấn tuyệt đẹp trong chương trình ra mắt CD Trần Dạ Từ “Gội Đầu/Bay” tại Samueli Theater / Center for the Arts, Costa Mesa, khi Thương Linh cùng đứng chung trên sân khấu với các ca sĩ Khánh Ly, Lê Uyên, Tuấn Ngọc, Quang Tuấn, Phạm Hà vào ngày 30 tháng 5 năm 2015 trước đây,

 Diễm Xưa

Phần chính của đêm nhạc “Diễm Xưa” sẽ là tiếng hát của Khánh Ly qua những bài ru khúc của Trịnh Công Sơn qua cách hát, cách kể của Khánh Ly, cùng một số ca khúc Phạm Duy và ca khúc “Gội Đầu” của Trần Dạ Từ. Đặc biệt chương trình không thể thiếu ca khúc Diễm Xưa (sáng tác năm 1960) là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất trong gia tài hàng trăm bản tình ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng là chủ đề đêm nhạc. Ca khúc Diễm Xưa đã được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác dựa trên cảm xúc từ tình yêu lặng thầm dành cho “nàng thơ” Ngô Vũ Bích Diễm, một cô gái Hà Nội theo gia đìnhvào Huế sinh sống đã khiến trái tim ông lỗi nhịp thời tuổi trẻ. Ca khúc này đã được ca sĩ Khánh Ly thu âm và chính thức phát hành trên thị trường trong nước qua băng nhạc Sơn Ca 7 vào năm 1974. Trước đó, cũng chính bà là người đầu tiên đã mang Diễm Xưa vượt ra khỏi biên giới Việt Nam đến với khán giả quốc tế.

“Diễm Xưa” cũng được dịch ra tiếng Nhật dưới nhan đề Utsukushii Mukashi và được ca sĩ Khánh Ly trình bày ở hội chợ Osaka năm 1970. "Diễm Xưa" còn được đưa vào chương trình giáo dục về môn văn hóa Việt tại một trường đại học ở Nhật Bản. Đại học Kansai Gakuin cũng có một cuốn sách viết về bài “Diễm Xưa” có kèm theo DVD để tiện cho việc nghiên cứu của sinh viên. Bài hát còn được đài truyền hình NHK chọn làm bản nhạc chính cho một bộ phim về cuộc hôn nhân giữa một người đàn ông Nhật lấy người vợ Việt Nam.

Theo báo Người Đưa Tin thì “Năm 1970, Khánh Ly được hãng đĩa Myrica Music mời sang Tokyo để thu âm 2 ca khúc “Diễm Xưa” và “Ca Dao Mẹ” bằng cả 2 ngôn ngữ Việt - Nhật. Cũng trong năm đó, bà đã trình diễn Utsukushii Mukashi - phiên bản tiếng Nhật của “Diễm Xưa” - trước hàng trăm nghìn khán giả tại Hội chợ quốc tế Osaka. Không lâu sau đó, hãng đĩa Nippon Columbia đã phát hành các phiên bản Nhật ngữ của Diễm Xưa cùng một số ca khúc khác của Trịnh Công Sơn ở “xứ sở hoa anh đào”. Phiên bản tiếng Nhật Utsukushii Mukashi nhanh chóng trở thành một ca khúc thuộc hàng “top hit” trên thị trường âm nhạc Nhật Bản tại thời điểm đó. Đi đến đâu người ta cũng nghe thấy giai điệu “Diễm Xưa” vang lên và thậm chí, mỗi khi nhắc đến âm nhạc Việt Nam, người Nhật sẽ nghĩ ngay đến Khánh Ly. Bà còn được báo chí Nhật Bản ưu ái dành tặng những mỹ từ như “ca sĩ hoa hậu áo dài”, “mặt trời Việt Nam vẫn hát”…

“Thành công của “Diễm Xưa” cũng như Utsukushii Mukashi chưa dừng lại ở đó. Vào năm 1978, Utsukushii Mukashi được đài truyền hình lớn nhất Nhật Bản NHK chọn làm nhạc phẩm chính cho Sài Gòn Kara Kita Tsuma To Musuko, một bộ phim nhiều kỳ nói về những khác biệt văn hóa trong gia đình của một người đàn ông Nhật lấy vợ Việt Nam dựa trên cuốn sách do ký giả Kondo Koichi viết về câu chuyện chính gia đình ông. Thông qua bộ phim ăn khách này, Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn lại một lần nữa có cơ hội tiếp cận hàng triệu khán giả trên khắp “đất nước mặt trời mọc”. Nếu Khánh Ly có công giới thiệu “Diễm Xưa” đến với khán giả Nhật Bản thì người góp phần phổ biến ca khúc này trong làng nhạc “xứ sở Phù Tang” chính là Tendo Yoshimi, nữ danh ca hàng đầu Nhật Bản ở thể loại enka (nhạc dân gian).

“Trong suốt gần nửa thế kỷ tồn tại, “Diễm Xưa” đã chứng minh được sức sống mãnh liệt và bền bỉ của nó tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới mà tiêu biểu nhất là Nhật Bản. Độ phủ sóng và mật độ xuất hiện dày đặc của ca khúc này khiến nhiều người dân “xứ sở Phù Tang” thậm chí còn nhầm tưởng đây là một ca khúc của Nhật Bản.” (ngưng trích)

Ca sĩ Thương Linh nhờ nhật báo Viễn Đông chuyển lời mời của ca sĩ Khánh Ly, Quang Thành, Thương Linh, nhạc sĩ Hoàng Công Luận, nhạc sĩ Tây Ban Cầm Hùng Lê và các thành viên trong ban tổ chức đêm nhạc thính phòng “Diễm Xưa” đến các khán giả mộ điệu gần xa. Mong các khán giả hãy đến dự đêm nhạc vào chiều Thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 sắp tới tại Việt Báo Gallary. Nơi không gian đủ tĩnh và đủ tình để những giai điệu giản dị, gần gũi nhất có thể vang lên, giúp khán giả cảm thấy những bộn bề của dòng chảy cuộc đời dường như tan biến, lòng bỗng thanh thản đến lạ thường.

Chương trình sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30- 8 giờ 15 với rượu trà và thức ăn nhẹ.
8 giờ 15 đến 10 giờ 45: âm nhạc.
Giá vé VIP $100. Đồng hạng: $75
Gọi điện đặt vé 714-894-2500
(bh)

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT