Thể Thao

Các biến động trong làng bóng đá Âu châu

Wednesday, 11/11/2015 - 09:14:07

Với ngần ấy hiệp hội bóng đá trên cục diện thế giới cũng như Âu Châu, với đủ thứ tương quan ràng buộc chằng chịt, khó mà không có một tuần lễ nào không có tí biến động từ lớn đến nhỏ.


 Scott Dann của đội Crystal Palace làm bàn thắng quyết định vào những phút cuối trong trận Crystal Palace thắng Liverpool 2-1

 

Các biến động trong làng bóng đá Âu châu

Bài THANH NGUYỄN

Nói đến các biến động trong thế giới bóng đá thì ngoại trừ trường hợp những vụ xô xát đẫn đến hàng chục hàng trăm người bị thương vong trong các trận đấu, là điều mà ít ra trong thời gian vừa qua không thấy xảy ra vụ nào, chứ còn cạnh đấy thì cũng khó mà với ngần ấy hiệp hội bóng đá trên cục diện thế giới cũng như Âu Châu, với đủ thứ tương quan ràng buộc chằng chịt, khó mà không có một tuần lễ nào không có tí biến động từ lớn đến nhỏ. Nhưng trong tuần qua và đầu tuần này thì vẫn có những diễn biến đáng chú ý.

Các trận đấu sắp tới

Sau hai ngày cuối tuần vừa rồi với cả mấy chục trận đấu nội bộ của Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, La Liga bên Âu châu thì phải chờ đến cuối tuần này các đội ở những nhóm đó mới lại tiếp tục kéo nhau ra sân. Trong khi chờ đợi thì lịch giao đấu mang tính quốc tế là như sau:

1/ Vòng loại UEFA European Championship: Bắt đầu từ thứ Năm 12/11.

2/ Thân hữu: Một loạt cả mấy chục trận với các đội tuyển quốc gia sẽ kéo dài từ 11/11 cho đến 29 tháng 3, 2016.

3/ Vòng loại Europa League: Bắt đầu một loạt các trận tử 26/11.

4/ UEFA Champions League: Một loạt các trận vòng loại bắt đầu tiếp tục từ 24/11.

Tình hình ở 5 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu sau ngày Chủ Nhật

Thứ Bảy 7 và Chủ Nhật 8 tháng 11, tình hình tổng kết là như sau:

1/ Premier League. Chelsea lại thua Stoke City 0-1 trong khi huấn luyện viên Mourinho phải thọ phạt là không được bén mảng đến sân đấu. Đang từ hạng thứ 15, đội này tụt xuống hạng 16 trên tổng số 20 đội. Mà, nhắc lại, Chelsea là đương kim vô địch của Premier League. Từ tình trạng khó chữa, Chelsea nay rơi vào tình trạng “hết thuốc chữa”.

Đội Liverpool của ông Klopp sau ba trận hòa và hai trận thắng kể từ khi ông ta về nhậm chức thì lần đầu tiên Liverpool để thua Crystal Palace 1-2 vào những phút cuối cùng. Ông Klopp bực mình lắm! Sau trận đấu ông ấy nói với đám cầu thủ của mình: “Từ phút thứ 84 đến phút thứ 93 –(ông giả định là trọng tài cho thêm 3 phút phụ trội) - thì các anh có thể làm đến tám bàn thắng nếu như các anh muốn!” Ý là nếu như như tận dụng nỗ lực cả về mặt phòng thủ lẫn tấn công thì mươi phút cuối cùng của trận trận đấu là dễ thắng cũng như dễ thua hơn cả.

Điều đó thì kinh nghiệm ở các trận đấu lớn nhỏ xưa nay đã từng chứng minh. Đức đoạt giải World Cup năm 2014 là nhờ cú sút của Gotze vào những phút cuối cùng với đội Argentina! Ông Klopp còn bất mãn thêm một điều: Vào phút cuối, khi Crystal Palace làm bàn để từ hòa 1-1 trở thành thắng 2-1, đám “fans” của Liverpool ùn ùn kéo nhau ra về! Ông Klopp rất bất mãn về thái độ “không cùng sống chết có nhau” như vậy! Ông nói: “Họ bỏ ra về thì tự dưng tôi cảm thấy hết sức bơ vơ!” Thì đúng rồi!

Và Liverpool tụt xuống hạng 10 thay vì hạng 7 như trước trận đấu vì có những đội hạng dưới nhờ thắng mà vượt lên trên.

2/ Ligue 1. Không có gì đáng nói một khi mà Paris saint Germain vẫn cứ thắng liên tục với 35 điểm sau 13 trận và tiếp tục đứng đầu bảng trong khi đội hạng 2 là Lyon chỉ có 25 điểm.

3/ Bundesliga. Cũng không có gì đáng nói vì Bayern Munich vẫn tiếp tục thắng đều sau 12 trận với 34 điểm; tuy anh hạng Nhì là Borussia Dortmund ( đội cũ của ông Klopp ) có 29 điểm; tức lả Bayern chỉ cần sơ xảy một trận trong tương lai và nếu Dortmund thắng thì mức chênh lệch chỉ còn 2 điểm.

4/ Serie A. Hình như đội Juventus, đương kim vô địch, đã lần hồi lai tỉnh! Sau hi thắng Torino tuần trước nữa, rồi thắng Empoli cuối tuần rồi thì Juventus nay đã ngoi lên hạng 7 với 18 điểm; thua anh Inter Milan đứng đầu bảng với 27 điểm. Khác với tình hình bên Pháp và Đức, mấy anh đứng đầu bảng bên Ý không “cúng cáp” như Paris Saint Germain hay Bayern Munich; mà so về thực lực thì Juventus có phần “nhỉnh “ hơn, cho nên từ đây đến cuối mùa bóng thì “Bà Già” Juventus (bên Ý người ta gán cho đội Juventus biệt danh “La Vecchia Signora”, nghĩa là “Bà Già”) vẫn còn nhiều hy vọng “trở lại ngôi báu”!

5/ La Liga. Chủ Nhật 8/11 cả hai đội Barcelona và Real Madrid đều ra quân. Barcelona thắng Villareal 3-0, leo lên đầu bảng với 27 điểm sau 11 trận đấu. Real Madrid thua Sevilla (hạng 10 trong La Liga) 2-3! Ronaldo chả làm nên được trò trống gì vì mấy phen liền sút lệch ra khỏi khung thành, hoặc sút không đúng “chỗ hiểm” vào khung thành cho nên trắng tay. Thêm vào đấy thì RealMadrid gặp vận xui!

Cầu thủ Ever Banega của Sevilla đánh đầu với bàn thắng thứ 2 trong trận Sevilla thắng Reaql Madrid 3-2.

Đội trưởng kiêm hậu vệ Sergio Ramos mở màn bằng một cú đá “lật bàn đèn” cực kỳ xuất sắc nhưng khi ngã xuống vai chạm sân cỏ khá nặng cho nên trẹo xương vai sao đó, phải rời cuộc chơi. Liền đấy thì tả biên cột trụ là Marcelo cũng lại bị trẹo bắp đùi sao đó cho nên đã ngoắt tay ra hiệu xin được tạm “giải ngũ”; thay quần áo xong thì chống cái gậy leo lên ngồi nơi khán đài.

Còn Benzema thì đang trong tình trạng dưỡng thương sau khi vừa cuối tuần rồi bị nhà chức trách bên Pháp câu lưu đễ điều tra do bị tình nghi có dính líu đến vụ cầu thủ Pháp là Valbuena đi mua dâm với gái vị thành niên rồi bị một đám ba tên nó hù họa, đòi tống tiền.

Benzema nói là có liên lạc với Valbuena với tính cách bạn bè cố tri với nhau để khuyên anh ta có đối sách với bọn tống tiền chứ chả có liên can gì đến mưu toan tống tiền. Thì cũng dễ hiểu: Benzema đâu có nghèo túng gì để phải can dự vào chuyện tống tiền kiểu đó?

Nhưng kết cuộc thì vẫn là: Real Madrid tụt xuống hạng Nhì với 24 điểm, kém Barcelona 3 điểm. Vẫn cứ cái bổn cũ giữa hai đội này mà soạn đi soạn lại, năm này qua năm khác!

Cạnh đấy là tin David Moyes, cựu huấn luyện viên của Manchcester United bên Anh, qua làm huấn luyện viên cho Real Socieddad trong nhóm la Liga, sau đúng một mùa bóng đã mất chức. Trong thời gian ông Moyes làm HLV cho đội này thì từ hạng 12 của mùa bóng năm trước nữa, Real Sociedad hiện tụt xuống hạng 16 sau 37 trận, thắng 11, hòa 13 và thua 13. Moyes lại trở về bên Anh; chưa biết chắc sẽ được mời làm HLV cho đội nào!

Vụ Nga để cho vận động viên sử dụng chất kích thích

Đầu tuần, tổ chức “World Anti doping Agency” (Cơ quan thế giới chống việc vận đông viên thể thao dùng chất kích thích tố) – đã tố cáo Bộ Thể Thao của nhà nước Nga, dưới quyền Bộ trưởng Vitaly Mutko đã để cho vận động viên thể thao bên Nga sử dụng chất kích thích tố trong kỳ Olympics ở London vào năm 2012. Tất nhiên là ông Mutko cực lực đính chính. Nội vụ vẫn chưa ngã ngũ.

Chủ Tịch hiệp hội bóng đá bên Đức từ chức

Hôm thứ Hai 9/11, Chủ Tịch Hiệp Hội Bóng Đá Đức là Wolfgang Niersbach từ chức vì vụ “xì-căng-đan” do báo Der Spiegel khui ra là trước kỳ World Cup 2006, hiệp hội bóng đá xứ này đã hối lộ 10.3 triệu đồng Quan Thụy Sĩ (tương đương 6,7 triệu Euros) để trúng thầu trong việc tổ chức World Cup năm đó bên Đức.

Ông Niersbach tuyên bố là không hay biết gì về chuyện đó nhưng vẫn từ chức vì “chịu trách nhiệm về mặt có khả năng tác hại đến các khía cạnh chính trị của vấn đề”. Trong tuần lễ, 50 viên chức an ninh đã đột nhập vào trụ sở của hiệp hội bóng đá Đức và tư gia của Niersbachđể tìm tài liệu có liên can đến vụ việc đó, và nếu có thì tức là hiệp hội này, ông Niersbach đã trốn không trả thuế khi nhận số tiền đó từ một “nguồn đầu tư kinh doanh” trước khi chuyển chi vòng vo cho FIFA.

Báo Der Spiegel đưa ra luận cứ là HHBĐ của Đức có một “Qũy Đen” để thanh toán những món tiền như vậy; điều mà ông Niersbach cũng lại cực lực đính chính là không hề có! Chuyện vẫn chưa ngã ngũ!

Như đã nói: Bóng đá không chỉ xoay quanh quả banh với đám cầu thủ trên sân!

(tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT