Thể Thao

Các đội vô địch từ năm trước đấu đá ra sao vào đầu mùa bóng?

Sunday, 20/08/2017 - 07:56:35

Duy chỉ có hai chi tiết đáng nêu là vụ mua bán cầu thủ còn đúng 10 ngày nữa là khóa sổ, và đội Manchester City bên Anh đánh tiếng là sẵn sàng bỏ ra tương đương $352.65 triệu để mua Messi!

Huấn luyện viên người Argentina của đội Tottenham là Pochettino (trái) và HLV Conte người Ý của Chelsea trong trận giữa hai đội ở sân Wembley, London, ngày 20/8. (Getty Images)

 

Marcos Alonso áo xanh của Chelsea ghi bàn thắng quyết định trong trận Chelsea thắng Tottenham 2-1 ngày 20/8 ở London. (Getty Images)

 

Bài THANH NGUYỄN

Trong hai ngày cuối tuần, các sân đấu Âu châu đã bắt đầu nhôn nhịp, tấp nhập. Thứ Bảy có 24 trận thì Chủ Nhật 20 có 18 trận; Premier League: 2, Ligue 1: 3, Bundesliga: 2, Serie A: 8 và La Liga: 3. Thường thì cứ nhóm nào hôm thứ Bảy nhiều trận nhất thì qua Chủ Nhật bớt đi, và ngược lại.

Và cũng theo thông lệ, ta chỉ chú ý đến những đội thuộc nhóm đầu đàn. Một vài tuần nữa tình hình ra sao đối với đám đó thì tính sau, còn vào đầu mùa bóng thì ta muốn biết xem bọn họ "mở hàng" có trục trặc gì hay không.

Đương kim vô địch Chelsea của Premier League trong ngày Chủ Nhật mới xuất hành, đấu trận đầu tiên với anh hạng nhì năm rồi là Tottenham Hotspur tại sân Wembley của đội này ở London. Được 24 phút thì cậu Marcos Alonso của Chelsea ghi ngay bàn thắng. Ông huấn luyện viên người Ý Antonio Conte của Chelsea mừng quá, tuy vẫn cứ tất ta tất tưởi, chỉ chỏ, hò hét ven bìa sân.

Càng về cuối trận đấu, ông ta càng chỉ chỏ hò hét dữ tợn hơn, vì chỉ sợ cầu thủ đội mình chểnh mảng để bọn kia gỡ hòa thì khốn. Không biết có phải vì thế mà trong đám cầu thủ của ông ta bị căng thẳng tinh thần quá mức hay không. Chỉ biết là đến phút thứ 82 thì cậu Batshuayi của ông Conte đỡ banh thế nào mà để banh lọt lưới phe mình, gỡ hòa cho phe kia 1-1.

Ông Conte bên bìa sân vò đầu bứt tóc, thất kinh đến chỉ còn biết há mồm nhưng không thành tiếng! Phước đức sao mà phút thứ 88 thì cũng lại cậu Marcos Alonso từ cánh trái cấm địa Tottenham sút chéo vào bên trong lưới, sát cột gôn bên phải. Ông Conte như người chết đi sống lại ven bìa sân, há mồm mừng rú, hai cánh tay vung vẩy loạn xạ!

Tóm lại là đem chân đi đấu ở sân người trong ngày Chủ Nhật nhưng Chelsea vẫn không để cho đội hạng nhì năm rồi nó làm giảm thanh thế của mình!

Cạnh đó, bên Pháp đội Paris Saint Germain hạng nhì năm rồi đấu với Toulouse thấp hạng hơn nhiều, và nhờ có tân binh Neymar một mình ghi hai bàn thắng cho nên PSG thắng Toulouse đến 6-2. Đương kim vô địch Monaco hôm trước ra quân thì đã thắng người ta rồi, thế nhưng do sai biệt về số bàn thắng cho nên PSG tạm leo lên đầu bảng. Năm nay nó có Neymar thì e Monaco khó lòng giữ được chức vô địch.

Trong ngày Chủ Nhật bên Đức không có mấy anh hàng đầu ra quân cho nên Monchengladbach có thắng Cologne 1-0 hay Freiburg có hòa Frankfurt 0-0 thì ta cũng tạm thây kệ họ! Còn đương kim vô địch Bayern Munich đấu hôm trước thì đã thắng người ta ngon lành rồi!

Chếch xuống phía Nam ở Ý thì trong 8 trận chỉ có 2 trận với AC Milan và Inter Milan đấu với hai đội khác và ta cũng thây kệ luôn cho dù cả hai anh đồng hương ở Milan đều thắng. Chỉ có anh AS Roma hạng nhì năm rồi, dưới Juventus, trong ngày Chủ Nhật thắng Atalanta 1-0 thì ta mới quan tâm ở chỗ Roma vẫn tiếp tục giữ phong độ, không có gì trục trặc! Đương kim vô địch Juventus hôm thứ Bảy đã thắng trận đầu tiên của nó rồi!

Rồi dưới Tây Ban Nha với 3 trận thì chỉ hai trận có Barcelona với Real Madrid ra quân thì ta mới cần chú ý. Tuy hai trận Barcelona - Real Betis và Real Madrid - Deportivo De La Coruna xem không đã mắt như trận giữa Chelsea với Tottenham là hai đội ngang tài ngang sức với nhau.

Barcelona có thắng Betis 2-0 cho dù vắng Suarez do bị thương, và Real Madrid có thắng Deportivo 3-0, cho dù vắng Ronaldo vì bị cám đá 5 trận, thì cũng không ngoài sự dự kiến chung của giới sành điệu!

Duy chỉ có hai chi tiết đáng nêu là vụ mua bán cầu thủ còn đúng 10 ngày nữa là khóa sổ, và đội Manchester City bên Anh đánh tiếng là sẵn sàng bỏ ra tương đương $352.65 triệu Mỹ kim để mua Messi! Vấn đề chỉ còn ở chỗ cậu Messi có chịu bỏ Barcelona mà đi hay không! Và ta có thể độ chừng ngay là Messi khó mà rũ áo ra đi cho dù trong lòng có muốn như vậy đi nữa.

Lý do thứ nhất là tay Neymar bỏ đi thì đã bị dân Barcelona cho là "đồ lính đánh thuê," "đồ phản bội," v.v.. Mà Messi thì kỳ cựu với Barcelona hơn Neymar nhiều! Thêm nữa, thành phố Barcelona vừa bị vụ khủng bố; trong tình hình này thì làm sao Messi có thể bỏ ra đi mà không chịu điều tiếng còn dữ tợn hơn cả trường hợp Neymar?


Thủ môn Keylor Navas của Real Madrid đỡ được cú phạt đền của cầu thủ Florin Andone đội Deportivo trong trận ngày 20/8 ở Tây Ban Nha. (Getty Images)

Còn phía Real Madrid thì tình hình tất nhiên là sáng sủa ngon lành hơn phe Barcelona bội phần! Ông Zidane có đầy đủ người ngợm cần thiết, vắng người này thì đã có người kia; vắng Ronaldo thì đã có Benzema, Bale, Isco, Asensio, Vasquez; cho ai ra sân thì các đối thủ cũng đều phải "ngán" hết!

Chỉ phiền có mỗi việc trong trận đầu mùa ngày Chủ Nhật này là vắng Ronaldo thì đã đành, nhưng còn đến phút cuối của trận đấu, đã gác người ta 3 bàn trắng mà chàng hậu vệ kiêm đội trưởng Ramos việc gì phải nhào lên tranh banh, thúc cùi chỏ vào hàm người ta để đến nỗi phải bị đuổi ra khỏi sân với cái thẻ đỏ?

 

 

Trọng tài phạt hậu vệ Ramos của Real Madrid đang dang tay phân trần cái thẻ vàng thứ hai, ngay sau đó được tiếp theo bằng cái thẻ đỏ trong khi nạn nhân của Ramos bên đội Deportivo còn ngồi trên cỏ trong trận ngày 20/8. (Getty Images)

 

Thẻ đỏ cho Ramos đội Real Madrid tiếp theo cái thẻ vàng thứ hai trong trận với Deportivo De La Coruna ngày 20/8. (Getty Images)

 

Với cái thẻ đỏ hôm Chủ Nhật này nữa là Ramos tích lũy được tất cả 23 cái kể từ khi bước chân vào đấu trong nhóm La Liga, và như vậy là đạt kỷ lục về thẻ đỏ trong làng bóng đá Tây Ban Nha. Tuy ngẫm cho cùng thì có khi anh chàng này cũng muốn nhắn nhe cầu thủ các đội khác khi đụng trận với Real Madrid. Khoản "nhắn tin" ấy có thể là đại để như: "Mấy cậu chớ có dại dột mà đi tranh banh với tớ! Cậu nào muốn liều mạng làm việc đó thì nên mua thêm bảo hiểm nhân thọ trước khi gặp tớ trên sân!”

Giới bình luận bóng đá Âu châu vẫn đánh giá Sergio Ramos như một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới. Hậu vệ với ngần ấy thẻ đỏ trong hồ sơ lý lịch cá nhân thì ai có banh đưa đến tuyến cuối cùng của Real Madrid hẳn phải chùn chân là cái chắc!

Real Madrid còn có tay trung vệ Casemiro mà có cây bút bình luận bóng đá từng viết là "Cậu này có phản ứng rất tự nhiên là cứ thấy chân cẳng lạ nào động đậy quanh mình là sẵn sàn bung chân ra càn quét; kể cả chân trọng tài!"

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT