Mẹo Vặt

Các loại thuốc diệt gián, kiến

Tuesday, 15/03/2011 - 08:24:22

Ai là người vui nhất?Diệt gián nói riêng, hay diệt côn trùng như chuột, kiến, bọ chét, muỗi, ruồi… nói chung, chúng ta có thể diệt chúng ngay tại trận, ...

Vũ Hằng/Viễn Đông



Ai là người vui nhất?
Diệt gián nói riêng, hay diệt côn trùng như chuột, kiến, bọ chét, muỗi, ruồi… nói chung, chúng ta có thể diệt chúng ngay tại trận, giống như đập  muỗi, xịt thuốc kiến hoặc đánh bả chuột… Nhìn thấy đám kiến lăn ra chết như rạ dưới tia thuốc, chắc hẳn ai cũng vui và yên tâm là mình đã thành công. Đúng, bạn đã thành công, nhưng còn một người khác thành công hơn, đó là nhà sản xuất ra thứ thuốc sát trùng này. Bởi vì, những con kiến ngã ra chết trước mắt, chỉ là một phần nhỏ của cái “cộng đồng” kiến đã làm tổ đâu đó trong nhà bạn, ấy là chưa kể bao nhiêu ấu trùng, bao nhiêu trứng kiến sắp nở… bên trong cái tổ ấy. Chúng chưa chết, mà chờ dịp để mở những cuộc hành quân khác. Và bạn lại phải xuất hiện với cái bình xịt trên tay để đối phó. Cho đến khi bình đã cạn thuốc, mà kiến trong tổ vẫn tiếp tục tràn ra, đương nhiên bạn phải tìm mua một bình xịt khác. Thử hỏi ai là người vui nhất: Bạn? Con kiến vừa được hóa kiếp? Hay nhà sản xuất thuốc sát trùng?
Cái phương pháp phổ thông đó rốt cục chỉ là cách làm tiền rất thành công của nhà sản xuất thuốc sát trùng mà thôi. Vô tình, chúng ta trở thành nạn nhân một cổ 2 tròng - của côn trùng và của nhà sản xuất thuốc sát trùng luôn. Ấy là chưa kể những di hại tiềm ẩn trong cơ thể chúng ta về lâu về dài, do hít thở một bầu không khí ô nhiễm vì hóa chất.

Đồng hương làm hại đồng hương
Sao lại nỡ lòng nào như vậy? Nhưng đó là sự thật trong cộng đồng kiến, gián, các bạn ạ. Muốn tiêu trừ tận gốc, chúng ta không thể dựa vào những thứ thuốc xịt giết chết tại chỗ, hoặc những cái bẫy bắt con nào hay con ấy được. Cách hiệu quả nhất là phải để cho chúng cắn mồi nhưng vẫn sống đến lúc về tới tổ và thở hơi cuối cùng bên cạnh “đồng hương”.
Theo tục lệ loài gián, thì “đồng hương” sẽ xúm lại để tống tiễn bằng cách ăn xác gián vừa chết vì thấm độc, rồi từ đó ngộ độc theo và chết hết cả bầy. Loài kiến còn tình nghĩa hơn, đi săn mồi mà gặp được thức ngon vật lạ, chúng không cất giấu cho riêng mình, mà trước hết tha về tổ để chia sẻ với “đồng hương”. Nếu đó là mồi độc, thì vô tình những con kiến tình nghĩa đó sẽ giết chết cả tổ.
Đó là sự khác biệt giữa 2 phương pháp “tiêu diệt” và “mồi ngon”.
Điểm lại các mẹo diệt gián đã nhắc đến trong các bài tuần trước, chắc các bạn cũng phân biệt được loại nào “diệt giặc” tại chỗ, loại nào diệt giặc tận trong hang ổ, phải không? Rõ ràng chẳng ai muốn trở thành nạn nhân một cổ 2 tròng, với những thứ thuốc sát trùng “hiệu quả” trước mắt mà lệ thuộc lâu dài cả. Vậy bạn còn nhớ mấy thứ mồi ngon chúng ta dọn sẵn cho gián, kiến mang về tổ không? Nếu bạn quên thì Hằng xin nhắc nhở một lời thôi: Dùng Baking Soda hoặc Boric Acid để pha chế… Nhớ rồi, phải không?

Nói thêm về kiến

Nhưng có bạn lại hỏi diệt kiến như thế nào? Có giống vậy không? Xin thưa rằng, y chang. Bạn cứ dùng nguyên bài bản như với gián. Vậy xin tóm tắt vài hàng để các bạn khỏi phải tìm lại trang báo cũ:
Trộn baking soda với chất ngọt (như đường, mật), có thể làm cho quyến rũ thêm bằng cách hòa bơ, sữa, hành phi… để làm thành mồi ngon. Xơi thứ mồi ngon này vào là bụng kiến sẽ trương phình, nổ ra, giết kiến chết ngay. Cách này hiệu quả nhanh, bạn có thể nhìn thấy kiến chết liền trước mắt. Nhưng tác dụng không lâu dài, nếu kiến không kịp thời tha mồi về hang cho cả tổ “thưởng thức”.
Hoặc, thay vì Baking Soda, bạn có thể dùng bột Boric Acid bán trên thị trường dưới hình thức bột Borax. Cũng làm thành một thứ mồi khoái khẩu như trên. Kiến ăn mồi này rồi, thì hệ thống tiêu hóa sẽ rối loạn. Nhưng kiến không chết ngay, nó vẫn còn sống để tha mồi về tổ chia sẻ miếng ngon với cả bầy… và hoàn tất cái kế hoạch lâu dài của bạn. Chừng 5, 7 ngày sau, bạn sẽ thấy vắng bóng kiến, bởi vì, chúng đã chết sạch trong tổ rồi còn đâu.
Chặn đường xâm nhập
Sau cùng, để tiêu diệt đường xâm nhập của kiến trong tương lai, bạn có thể nhét mấy nhánh tỏi, vài cánh lá thơm (bay leaves), hoặc rảy bột quế (cinnamon) vào những khe kẽ, vốn là đường đi lối về của kiến trước kia. Mùi tỏi có thể bạn không ưa, nhưng hương bột quế và lá Bay Leaves chắc chắn sẽ làm không khí trong nhà bếp của bạn thêm hấp dẫn.
Có điều là lâu ngày không gặp, biết đâu bạn lại thấy nhớ … những dáng hình bé bỏng? Không lo! Chỉ việc để bếp núc bầy hầy, bàn ăn vương vãi ít mẩu bánh ngọt, vài miếng xương cá… Muốn chắc ăn thì thêm chút mùi nước mắm nữa, là kiến, gián lại trở về ngay. Đuổi chúng đi mới khó, chứ còn mời về dễ thôi mà!

Vuhang231@yahoo.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT