Hoa Kỳ

California theo dõi 28 cộng đồng có nguy cơ cạn kiệt nước

Monday, 29/09/2014 - 10:04:27

Giếng nước cuối cùng của Parkwood đã cạn khô trong tháng Bảy. Sau nhiều cuộc tranh cãi, các giới chức quận hạt đã thỏa thuận với thành phố Madera về một nguồn cung cấp nước tạm thời. Nhưng sự thu xếp cấm 3,000 cư dân Parkwood sử dụng nước để tưới cây cối và bồn cỏ của họ, ngay cả một giọt cũng không được. Madera County đã phải tìm kiếm một cách điều chỉnh nước vĩnh viễn.

Một tấm bảng xin “cầu nguyện cho mưa rơi” được treo gần một trại trồng trái hạnh nhân ở thị xã Turlock, California. Cùng lúc không có mưa, nhiều địa phương ở California cũng bị cạn nước giếng và thiếu sự trợ giúp của chính quyền liên bang. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

 

MADERA COUNTY, Califrornia – Dưới ánh nắng nung đốt ở vùng thung lũng Central Valley, cỏ úa vàng bên vỉa hè Parkwood, cây cỏ khô vàng, dễ làm mồi cho lửa hơn là để che bóng mát. Trước đây vùng này rất đẹp. Những bây giờ mọi thứ đều khô héo.
Giếng nước cuối cùng của Parkwood đã cạn khô trong tháng Bảy. Sau nhiều cuộc tranh cãi, các giới chức quận hạt đã thỏa thuận với thành phố Madera về một nguồn cung cấp nước tạm thời. Nhưng sự thu xếp cấm 3,000 cư dân Parkwood sử dụng nước để tưới cây cối và bồn cỏ của họ, ngay cả một giọt cũng không được. Madera County đã phải tìm kiếm một cách điều chỉnh nước vĩnh viễn.
Parkwood là một trong 28 cộng đồng nhỏ của California từ tháng Giêng đã bước vào và ra khỏi một danh sách “các hệ thống nước nguy kịch,” có thể bị cạn kiệt trong vòng 60 ngày, theo các giới chức cho hay. Giữa lúc hạn hán đang thiêu đốt tiểu bang, đặc biệt là vùng Central Valley, trong năm nay Ban Kiểm Soát Tài Nguyên Nước Tiểu Bang lần đầu tiên đã quyết định theo dõi các khu vực sắp lâm vào tình trạng không có nước.
Đối với một số cộng đồng, việc kiếm được một chỗ trong danh sách này là động lực để giải quyết những vấn đề lẽ cần phải được điều chỉnh từ lâu. Một số cộng đồng khoan giếng mới, xây bể chứa nước, hoặc nối kết các hệ thống nước của họ với những hệ thống lớn hơn, và ra khỏi danh sách “các hệ thống nước nguy kịch”. Các cộng đồng khác đã được cứu bởi những cơn mưa cuối mùa xuân, trút nước xuống đầy các hồ chứa và những nguồn cung cấp nước khác.
Tuy nhiên, mười bốn cộng đồng vẫn còn nằm trong danh sách ấy, tiến đến gần một điểm khủng hoảng, và phải dùng xe vận tải chở nước về dùng, trong khi họ xúc tiến tìm kiếm một giải pháp.
Những cộng đồng nằm trong danh sách ấy thường là nhỏ bé và bị cô lập. Họ dựa vào một nguồn duy nhất cung cấp nước, chẳng hạn như một dòng suối, chứ không có những nguồn cung cấp dự phòng. Nếu hạn hán tiếp tục, các cộng đồng lớn hơn có thể phải đối diện với những vấn đề quan trọng của mình.
Nằm gần đường ranh giới tiểu bang Oregon ở Siskiyou County, thành phố Montague, với dân số khoảng 1,400 người, là một trong những câu chuyện thành công của danh sách ấy. Từ lâu người ta đã sử dụng một con mương dẫn thủy, đem nước về từ một cái hồ ở cách đó 25 dặm. Nhưng con mương cạn đi, và trong tháng Tư, Montague bước vào trên danh sách “các hệ thống nước nguy kịch”.
Montague làm việc với các cơ quan tiểu bang và liên bang, xây dựng một đường ống bơm nước từ những cái giếng gần Hồ Shastina vào sông Shasta River, và sau đó vào nhà cư dân.
Với đường ống dẫn nước được xây dựng, Montague đã được gỡ tên khỏi danh sách trong tháng này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT