Đạo và Đời

Cám Dỗ

Wednesday, 17/02/2016 - 10:43:41

Nó thua Chúa nhưng coi chừng nó thắng chúng ta. Quả thật mắt chúng ta chưa thấy ma quỉ đâu hết, nhưng cám dỗ thì nhiều lắm.

Lm Trần Văn Kiểm

Cám dỗ có lẽ là đề tài được tìm thấy mọi nơi trong Kinh Thánh. Câu chuyện đầu tiên là ông Adong và bà Evà được tạo dựng nên giống hình ảnh của Chúa, được Ngài cho sống trong vườn địa đàng, được hưởng mọi điều tốt đẹp, thế mà cuối cùng cũng bị ma quỉ cám dỗ, để không tin vào Lời của Chúa, không tin vào điều Ngài phán dạy. Rồi trong cuộc hành trình về đất hứa, dân Do Thái đi trong sa mạc 40 năm cũng gặp đủ thứ cám dỗ như muốn quay lại đất Ai Cập, nơi họ còn để quên những “củ hành củ tỏi, “ hoặc họ bị cám dỗ thờ lậy tượng con bê vàng, hoặc bị cám dỗ thử thách Thiên Chúa. Rồi chúng ta còn nghe câu chuyện vua Đavít bị cám dỗ và sa ngã, hay câu chuyện thánh Phêrô bị cám dỗ và chối Chúa ba lần và còn rất nhiều câu chuyện khác nữa kể không hết. Cám dỗ thì có muôn vàn hình thức. Nhưng tóm lại thì có thể qui vào hai điều này: hoặc bị cám dỗ làm những điều không được phép làm, hoặc bị cám dỗ không làm những điều mà theo bổn phận phải làm. Chính thánh Phaolô cũng giãi bày tâm trạng yếu đuối của con người khi nói rằng: “Có những sự thiện tôi muốn, thì tôi lại không làm; có những sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm.”

Bắt đầu bước vào Mùa Chay Thánh, Chúa đã cho ta thấy chiến thắng của Ngài trước những cám dỗ của ma quỉ để làm gương cho chúng ta. Cám dỗ thứ nhất ma quỉ đưa ra là đói khát của ăn, nuông chiều thân xác để không còn nhớ đến những nhu cầu tinh thần, làm cho chúng ta chỉ còn biết nô lệ cho vật chất. Cám dỗ thứ hai còn hấp dẫn hơn cả sự đói khát của ăn, đó là đi tìm quyền hành và vinh quang bằng tất cả mọi giá. Thay vì con người “phải thờ lậy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Người” thì con người lại đi tìm vinh quang, của cải, tài năng, sắc đẹp... bằng tất cả mọi giá và muốn người khác phải tôn thờ mình. Cám dỗ thứ ba đó là muốn Chúa thực hiện bất kỳ những điều gì mà mình kêu xin, hay muốn Chúa thực hiện điều mà mình mong muốn chứ không phải là điều Chúa muốn, nếu Chúa không ban thì con xin “thôi nhà thờ.” Ma quỉ rất quỉ quyệt và kiên nhẫn, nó chờ đợi bao lâu cũng được, rình Chúa suốt 40 đêm ngày rồi mới ra tay tấn công, rồi cám dỗ Chúa tới ba lần chứ không phải một lần, thằng này thật là nguy hiểm, cuối cùng hắn vẫn thua.

Nó thua Chúa nhưng coi chừng nó thắng chúng ta. Quả thật mắt chúng ta chưa thấy ma quỉ đâu hết, nhưng cám dỗ thì nhiều lắm. Có những cám dỗ rất kinh khủng, hết sức mạnh mẽ, chống trả tới mệt người. Lại có những cám dỗ vừa vừa, không như gió bão, nhưng nó cứ luẩn quẩn quanh chúng ta, hết sức lôi cuốn, rất khó chống cự, không biết nó sẽ vật chúng ta lúc nào. Thánh Gioan Kim Khẩu quả quyết: “Trên đời này không ai mà không bị cám dỗ.” Vậy hãy sống trong Thần Khí của Chúa để được Chúa ban sức mạnh. Có những lúc phải cầu nguyện như người thu thuế đứng cuối đền thờ: “Lậy Chúa, xin thương con là kẻ có tội.” Nhưng trên hết, hãy yêu mến Chúa bằng một tấm lòng chân thật như Phêrô: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai,” hoặc: “Lậy Thầy, Thầy biết hết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.”
Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT