Đạo và Đời

Cảm từ Phật Đản 2021 - Phật Lịch 2565

Thursday, 20/05/2021 - 07:01:59

Mỗi năm khi nhìn những hoa sen đang chớm nở, vươn lên tươi thắm, gợi ta nhớ lại sự ra đời của Đấng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.


(Buddha Bless You)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Thiền Đức Tăng Ni, các cấp ban lãnh đạo tinh thần, truyền hình, truyền thanh báo chí.

Kính thưa Quí Phật tử, Đồng Hương.
Kính thưa Quí Liệt Vị.

Mỗi năm khi nhìn những hoa sen đang chớm nở, vươn lên tươi thắm, gợi ta nhớ lại sự ra đời của Đấng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thực vậy, cách đây 2645 năm, tại khu vườn Lâm Tỳ Ni, một vị Thái tử Tất Đạt Đa được sanh ra dưới cội cây Vô Ưu trong ánh nắng rực rỡ của mùa Xuân, các hoa đua nở, chim muôn ca hót vào lúc bấy giờ. Toàn thể dân chúng cả kinh thành Ca Tỳ La Vệ vang lên tiếng hát mừng sự chào đời của vị Thái Tử con vua Tịnh Phạn và Ma Gia phu nhân. Ngày Rằm tháng Tư là ngày nhắc lại cho chúng ta nhớ đến đời sống thánh thiện của một Đấng Từ Bi, vô nhiễm. Sự ra đời của Đức Bổn Sư, người đã đem ánh sáng trí tuệ qua giáo pháp rộng lớn như biển cả, một phương pháp trị bệnh tâm linh mê mờ tăm tối, cởi trói địa ngục trong chân tâm, mang lại niềm hân hoan, niềm tin yêu cuộc sống không những cho Tăng Ni nói riêng và cho toàn thể Phật tử trên khắp năm châu nói chung.

Nếu không có sự ưu tư về Sanh Lão Bệnh Tử, khi đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật đã không nỗ lực và khắc phục tự tâm để rời xa tất cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, sáu năm tu khổ hạnh nơi rừng già quyết tìm ra chân lý và 49 ngày đêm chuyên tâm thiền định dưới cội Bồ Đề, thì làm sao từ một con người bình thường lại có thể trở thành một vị lãnh đạo tinh thần cho cả nhân thiên. Đức Thế Tôn đã tìm ra con đường giải thoát cho chúng sanh. Ngài nhận ra rằng, Tam độc Tham Sân Si chính là những yếu tố dẫn đến sự đau khổ cho con người, xa lìa bản tánh nầy nhân loại sẽ đạt được niềm vui vô tận , con người sẽ sống trong an bình, Thêm vào đó, thấm nhuần bốn chân lý Thánh Đế Khổ, Tập, Diệt, Đạo mà Đức Phật đã dạy không thể nào thay đổi được. Khổ đế là bản chất thực tại đau khổ của cuộc đời. Hiểu thấu được Luật vô thường Sanh khổ, Lão khổ, Bệnh khổ và Tử khổ trong vũ trụ xuyên qua lời dạy của Đức Phật. Diệt đế là trạng thái tận diệt hết tâm tưởng đau khổ, con người sẽ không còn có sự khoắc khoải, lo lắng. Con người đã cố gắng duy trì, tìm kiếm niềm vui qua ngoại cảnh, niềm vui sắc diện bên ngoại qua bao nhiêu phương cách, phương thuốc giúp cho chậm lão hóa, nhưng có ai tránh được vô thường. Khi thấm nhuần những lời dạy của Đức Phật, con người sẽ không còn ngậm ngùi, tiếc nuối khổ đau khi xa lìa những người thân trong cõi tạm này nữa.

Hiện nay, dịch bệnh biến thể của Covid-19 còn đang tiếp diễn tuy có phần thuyên giảm trên đất nước Hoa Kỳ, nhưng đang bộc phát mạnh trên một số nước. Trước những tai ách này, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhân sinh sớm bình phục, dịch bệnh sớm qua đi, mang lại sư bình an cho nhân loại.

Chúng ta nỗ lực tinh tấn tu tập pháp lành, lúc nào cũng tâm niệm ngọn lửa vô thường đang đốt cháy thế gian. Đừng để lửa sân hận thiêu đốt khi có ai đó xúc phạm, thương tổn thân mình. Nhất là trong đời sống nước Mỹ hiện nay, sự tranh chấp, hiểu lầm đã tạo ra sự chia rẻ trầm trọng trong đời sống giữa người với người, giữa màu da với màu da. Theo lời Phật dạy, tất cả nước mắt cùng có vị măn, tất cả máu cùng có màu đỏ. Sự khác nhau màu da là tùy thuộc vào điều kiện sinh thái và vị trí quốc gia trên quả địa cầu. Hành thiện nghiệp hay ác nghiệp do tâm con người chứ không thuộc màu da. Ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt, hành động tốt hay xấu là do tư tưởng con người, màu da chỉ là sắc thái bên ngoài mà thôi.

Kính thưa quí Liệt vị,
Hiện nay con người đang sống trong thời kỳ nhiều biến động, vàng thau lẫn lộn. Sự tiến bộ của khoa học và vật chất hầu như che khuất phần tâm linh con người. Con người đa số chỉ biết hành động theo nhu cầu trước mắt mà quên đi luật Nhân Quả. Niềm tin vào Đấng Tối Cao chỉ có khi sự việc chẳng may đến với họ mà thôi. Nay nhân kỷ niệm ngày Giáng Sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni, chúng ta hãy cùng nhau ôn nhớ lại những lời dạy và nhắn nhủ của Ngài qua 45 năm hành Đạo.

Trước khi dứt lời, tôi xin kinh chúc chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa cùng chư Thiền Đức Tăng Ni Sức khỏe đìều hòa, Giới Đức Nghiêm Minh, Phật đạo viên thành, Pháp thể khinh an, Chúng sanh dị độ.

Nguyện cầu các cấp Ban Lãnh Đạo, truyền hình, và truyền thanh, báo chí các Phật tử, đồng hương và luôn luôn được che chở trong ánh hào quang của Chư Phật và Bồ Tát.

Nam mô Lâm Tỳ Ni Vô Ưu Thọ Hạ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tỳ kheo ni Thích Minh Từ
Hương Tích Temple, Santa Ana, May 15, 2021

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT