Băng Huyền/Viễn Đông
Anh Quốc Hùng đã mở đầu đêm nhạc với ca khúc Khung Trời Cũ
(nhạc của Hoàng Ngọc Tuấn, thơ của Tuệ Sĩ) - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông
Nhịp nhàng theo lời ca, dìu dặt trong tiếng đàn, thả hồn mình trong tận cùng chia sẻ. Tiếng hát, điệu đàn như gần nhau hơn, mọi thứ cứ thấm vào lòng của người hát, người nghe một cách mộc mạc, tự nhiên. Các tiết mục trong đêm nhạc không được tập dợt trước, không xuất hiện bóng dáng của ca sĩ ngôi sao. Ngoài ca sĩ trẻ Vân An, hầu hết những tiếng hát, những nhạc sĩ đệm đàn chỉ là những người yêu âm nhạc, những nghệ sĩ “tài tử” không chuyên. Nhưng mỗi người đứng trên sân khấu là một nghệ sĩ thật sự. Họ đã đem lại những giây phút tuyệt vời cho người thưởng thức. Họ đủ sức níu giữ các khán giả ngồi gần kín căn phòng ở lại tận cuối chương trình trong đêm “Họp Mặt Văn Nghệ Cuối Năm” do Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học thực hiện, tại phòng hội của Viện Việt Học vào tối Thứ Bảy 17-12-2011 tuần qua.
Dịp này, ngoài sự có mặt của các anh chị em đang sinh hoạt trong Câu Lạc Bộ Văn Nghệ VVH, còn có sự có mặt cuả các vị giáo sư ở vùng Little Sài Gòn và phụ cận cũng như sự hiện diện của GS. Đàm Trung Pháp, Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức, cả hai đều đến từ Texas.
Những thành viên, thân hữu, bạn hữu CLB Văn Nghệ Viện Việt Học đã cùng chúc mừng
nhau ngày sinh nhật trong không khí ấm áp, thân tình - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông
Đêm hội ngộ của những tâm hồn đồng điệu
Mọi người đến và cùng quây quần vòng tròn bên nhau trong không gian ấm cúng dưới ánh sáng mờ ảo, huyền hoặc của các ngọn bạch lạp trên bàn, để được thấy lòng mình lắng xuống như được ngơi nghỉ. Nào có can chi đời hữu hạn, sống mà gặp nhau đã đẹp vô cùng. Gặp nhau để hát cho nhau nghe thì càng đẹp biết bao.
Một live show âm nhạc thính phòng đúng nghĩa, ca sĩ, nhạc công biểu diễn “live” hết mình, mọi người đến để nghe nhạc, không “ồn ào”, không có fan club hò hét, không vũ đoàn, không bày biện hoa hòe trên sân khấu. Nhưng đêm nhạc đã đem lại cho khán giả những khoảnh khắc đáng nhớ.
Đó là phút trải lòng với lời tự tình của các nhạc sĩ, phút ấm áp khi cùng nhau thưởng thức lời ca, phút ngỡ ngàng khi được thưởng thức giọng hát quá hay hoặc chỉ đơn giản nhận ra mình yêu thích không khí của đêm nhạc rồi. Đêm nhạc đã thực sự thành công vì tình yêu âm nhạc của mọi người nhất là các thành viên rất nhiệt tình trong CLB Văn Nghệ. Tình yêu đó đã gắn kết mọi người trong đêm nhạc lại với nhau.
Đêm nhạc cũng đã để lại dấu ấn đậm nét trong người nghe bởi những giọng ca và người đệm đàn đều rất chuyên nghiệp như Quốc Hùng, Phan Dần, Trần Đắc, Diệu Nga, Vân An, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Đình Nghiệp, Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Thu An, Kim Yến, Ngô Tín, Lâm Dung-Kim Yến, Thy Hậu, Bùi Đường, Bùi Khanh, Kim Ngân…. Trong không khí của những ngày chớm Đông lành lạnh, những giọng hát, tiếng đàn ấy đã khiến lòng người phải xao xuyến và rung động. Qua những ca khúc với giai điệu mang đậm phong cách ballad dịu ngọt, những âm thanh ngọt ngào, lắng đọng, trữ tình của các dòng nhạc viết về tình yêu, trăn trở của thân phận con người trước cuộc sống, những hoài niệm cũ.... Nếu những bức ảnh có thể lưu giữ những khoảnh khắc, thì những bài hát có thể lưu giữ những hoài niệm…. Và những tiếng hát tiếng đàn trong đêm nhạc đã đưa người nghe về một vùng trời hoài niệm như thế.
Quang cảnh đêm nhạc tại Viện Việt Học - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông
Người này hát hết một bài, người kia tiếp theo bài khác, cứ thế là một vòng dường như không dứt. Anh Quốc Hùng, anh Phạm Đình Nghiệp, anh Nguyễn Trí Dũng, anh Ngô Tín tay ôm đàn guitar, khẽ gãy vài hợp âm của khúc dạo đầu một bản nhạc là thấy ngay được rằng các anh yêu cuộc chơi này vô cùng. Những nốt nhạc dưới ngón đàn điêu luyện của các anh quyện lấy giọng hát khi thì khắc khoải, lúc lại nhẹ nhàng kể lể, có lúc xôn xao, có lúc lại trầm lắng. Chị Nguyễn Thu An duyên dáng với cây đàn violin, tiếng đàn tuyệt vời, khoan thai, chầm chậm mà da diết của chị, là điểm đặt biệt không thể thiếu trong đêm nhạc, và luôn luôn được những tiếng hát đề nghị chị đệm cho mình, để tăng thêm cảm xúc cho người hát lẫn người nghe. Và cứ thế, người đàn và người hát dìu đỡ nhau, tôn vinh nhau tài tình và tinh tế với sự chuyển đổi liên tục của âm giai, nhịp điệu, tiết tấu, nghe như mật rót êm ái vào tai, rồi len lỏi vào tim hồi nào không hay.
Các chị Diệu Nga, Kim Yến, Lâm Dung-Kim Yến, Thy Hậu, Kim Ngân… yêu vô cùng, nên khi vừa cất tiếng hát giọng cao vút ngân dài, hay như ca sĩ trẻ Vân An, cô hát không chỉ với làn hơi chất giọng mà với tất cả con người. Cô vận dụng, tận dụng cả ngôn ngữ hình thể: chân di chuyển, tay đẩy đưa, với mái tóc rộn ràng, mắt lung linh, môi rạo rực. Hoặc giọng trầm ấm của anh Quốc Hùng, Phạm Dần, Trần Đắc, Phạm Ngọc Thảo, Bùi Trường Khanh, Bùi Đường, Ngô Tín… thì ngay lập tức người nghe cảm nhận được rằng các chị, các anh đang “sống” trong không gian của cảm xúc.
Khán giả cùng lắng lòng trong đêm nhạc giàu cảm xúc tại Viện Việt Học
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông
Họ cống hiến những bài hát quen thuộc như Khung Trời Cũ (nhạc của Hoàng Ngọc Tuấn, thơ của Tuệ Sĩ), Ngày Về (Phạm Duy), Tình Ca (Phạm Duy), Một Ngày Vui Mùa Đông (Lê Uyên Phương), Niệm Khúc Cuối (Ngô Thụy Miên), Như Chiếc Que Diêm (Từ Công Phụng), Tình Xưa (Diệu Hương), Cơn Bão Nghiêng Đêm (Thanh Tùng), Bên Kia Sông (Nguyễn Đức Quang), Chiều Tà (Nguyên tác: Sérénata. Tác giả: Enrico Toselli. Lời Việt: Phạm Duy), Số Phận (sáng tác mới của Ngô Tín bằng tiếng Việt và tiếng Anh)…. Để thay đổi không khí, chị Ngọc Trâm đã gửi đến người nghe những đoản thơ ngắn dễ thương do chính chị sáng tác và giọng đọc âm hưởng Huế dịu dàng qua bài “Đây Thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử).
Dù các lời hát chất chứa cả nỗi lòng nặng trĩu với những suy tư về đời, về thân phận, về kiếp người, về tình yêu… nhưng đó không phải là sự than vãn. Đó là những lời “kể” của các nhạc sĩ về khu vườn của cảm xúc, suy tư của lòng người. Bước vào khu vườn đó, người hát, người đàn đã giúp người nghe cảm được tấm lòng nhiệt tình, khắc khoải với tình yêu, với cuộc sống, với điệu buồn man mác đưa ta về với khung trời kỷ niệm xưa... thấy lòng da diết điều gì đó mông lung... nhẹ nhàng như một ký ức. Đó không phải là ngọn lửa nhiệt tình bởi các ca khúc được hát đêm nay không hề sôi động, mà là những sáng tác về những gì âm ỉ, bền bỉ trong tim của người nhạc sĩ. Nó rất thiết tha và sâu lắng nhưng cũng rất gần gũi và quen thuộc, với từng lời, từng chữ thấm sâu vào hồn người nghe. Nghe để cảm nhận, để lắng đọng và để yêu. Yêu cái cách mà các nhạc sĩ và người hát, người đàn gửi gắm từng tâm tư, tình cảm của mình vào bài hát. Yêu cái lắng đọng của cả một cả một kiếp người với những điều trăn trở trong từng nội dung ca khúc.
Chị Bạch Yến ngọt ngào trong ca khúc Tình Ca của Phạm Duy
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông
Trong không khí thân tình, những thành viên, thân hữu, bạn hữu có ngày sinh nhật trong tháng 10, tháng 11, tháng 12 đã cùng nhau thổi nến, cắt bánh sinh nhật để mừng tuổi, chúc tụng nhau. Đây cũng là thông lệ trong những dịp họp mặt văn nghệ mỗi ba tháng của CLB Văn Nghệ Viện Việt Học.
Tiếng nhạc vẫn quyến luyến chưa dứt. Tiếng đàn vẫn tiếp nối những điệu tình ca thổn thức cho đến tận nửa đêm. Đã đến lúc phải giã từ nhau, mọi người trao nhau lời hẹn một đêm hội ngộ khác. - (BH)