Đạo và Đời

Cánh cửa thiên đàng

Wednesday, 10/05/2017 - 07:37:35

Để mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định ban ơn toàn xá trong suốt năm kỷ niệm này, bắt đầu từ ngày 27 tháng 11 năm 2016 đến hết ngày 26 tháng 11 năm 2017 cho những ai hành hương tới Fatima.

LM TRẦN VĂN KIỂM

Có một bài hát chúng ta thường nghe và mỗi lần nghe lòng chúng ta được ấm lại vì cánh cửa được mở ra cho chúng ta. Đó là bài “Hãy Mở Cho Tôi” của cha nhạc sĩ Hoàng Kim:



“Hãy mở cho tôi cánh cửa thiên đàng, tôi sẽ vào mà tạ ơn Chúa/ Hãy tạ ơn Đức Chúa vì Ngài từ nhân: Lòng ngài yêu thương đến muôn đời/ Nhà Israel có thể mà nói: Lòng Ngài yêu thương đến muôn đời/ Nhà Aaron có thể mà nói: Lòng Ngài yêu thương đến muôn đời/ Những người sợ kính Chúa có thể mà nói: Lòng Ngài yêu thương đến muôn đời.”

Những lời của bài hát đó được lấy từ trong thánh vịnh 118 nói tới cánh cửa nhà Chúa, cánh cửa mà chỉ có những người công chính, những người ngay lành, những người muốn tạ ơn Thiên Chúa mới có thể bước qua. Khi tới một nhà nào, sau khi gõ cửa, cánh cửa được mở ra, người ta mong muốn mình được chào đón. Chúng ta đã bước qua cửa của biết bao ngôi nhà ở nơi trần gian này, nhưng ngôi nhà vĩnh viễn cuối cùng chúng ta sẽ bước qua, đó là ngôi nhà của Thiên Chúa. Cửa của ngôi nhà này chỉ mở cho những ai muốn vào để tạ ơn Thiên Chúa và chiêm ngắm vinh quang của Ngài.

Ai sẽ là người dẫn chúng ta bước qua cửa nhà của Thiên Chúa?
Bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này cho chúng ta biết người đó chính là Chúa Giêsu Kitô, vị mục tử tốt lành: “Ta là mục tử tốt lành. Ta biết chiên Ta và các chiên Ta biết Ta.”

Ngài không những là vị mục tử nhân lành mà Ngài còn là cửa để chúng ta bước vào: “Ta là cửa chuồng chiên… Ta là cửa, ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn Ta, Ta đến để cho chúng sống và được sống dồi dào.”
Chúa Giêsu chính là cánh cửa mở ra dẫn tới những chân trời vô tận của niềm vui, của tình thương, của lòng Thiên Chúa nhân lành và của hạnh phúc cho những ai muốn vào để tạ ơn Thiên Chúa trong đó muôn đời. Có những cánh cửa chúng ta sẽ không bao giờ bước vào, đó là những cánh cửa dẫn tới tội lỗi, dẫn tới những điều bất chính, dẫn tới đời sống thác loạn hoặc nền văn hóa của sự chết. Đừng bao giờ bước gần tới cửa địa ngục để khỏi bị rơi xuống đó.

Nếu Chúa Giêsu là “cửa” thì Đức Mẹ Maria là người đã cộng tác với Thiên Chúa để tạo nên cái cửa đó, vì Mẹ đã sinh Chúa Cứu Thế, Con Thiên Chúa làm người. Đức Mẹ cũng là cửa dẫn chúng ta đến với Chúa, Vì thế, trong Kinh Cầu Đức Bà có câu: “Đức Bà là cửa Thiên Đàng.”

Để mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định ban ơn toàn xá trong suốt năm kỷ niệm này, bắt đầu từ ngày 27 tháng 11 năm 2016 đến hết ngày 26 tháng 11 năm 2017 cho những ai hành hương tới Fatima.

Cách thứ hai để lãnh nhận ơn toàn xá là viếng các nhà thờ hoặc nhà nguyện bất cứ nơi nào trên thế giới có tượng hoặc ảnh Đức Mẹ Fatima và tham dự thánh lễ hoặc giờ chầu ở đó, khấn cầu cùng Đức Mẹ, vào các ngày 13 trong tháng, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2017.

Đừng quên những điều kiện như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, đọc kinh Lậy Cha và kinh Tin Kính. Những người tuổi tác hay bệnh tật không thể tới nhà thờ cũng được lãnh nhận ơn toàn xá khi cầu khẩn trước tượng hoặc ảnh Đức Mẹ Fatima vào những ngày kể trên. Họ hãy dâng lên Chúa những hy sinh và đau khổ của mình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT