Hoa Kỳ

Cảnh sát bắn chết ông cụ 86 tuổi

Sunday, 13/04/2014 - 11:06:30

Cảnh sát tại thành phố New York đã bắn chết một người đàn ông 86 tuổi, sau khi ông từ chối không chịu buông súng. Hai cảnh sát đã đến đáp ứng một cuộc điện thoại 911, báo cáo một vụ mâu thuẫn gia đình tại Queens vào hôm Thứ Bảy vừa qua. Người gọi điện thoại nói rằng ông ta đã bắn con gái.

Cảnh sát bắn chết ông cụ 86 tuổi

NEW YORK – Cảnh sát tại thành phố New York đã bắn chết một người đàn ông 86 tuổi, sau khi ông từ chối không chịu buông súng. Hai cảnh sát đã đến đáp ứng một cuộc điện thoại 911, báo cáo một vụ mâu thuẫn gia đình tại Queens vào hôm Thứ Bảy vừa qua. Người gọi điện thoại nói rằng ông ta đã bắn con gái.

Khi cảnh sát đến nơi, người đàn ông này không chịu buông súng, mà còn quay súng nhắm về phía các cảnh sát. Một cảnh sát đã bắn ông vào phần ngực, và người này đã qua đời sau đó tại bệnh viện. Tại hiện trường, cảnh sát thu được một khẩu súng trường đã nạp đạn. Một phụ nữ 65 tuổi với vết đạn bắn ở đầu đã được phát hiện trong nhà bếp. Nạn nhân được xác định đã chết tại một bệnh viện. Trong nhà còn một con chó cũng có những vết thương trên người.

Sóc hoang gây thiệt hại $300,000 cho tòa nhà

INDIANA – Một con sóc hoang quậy phá đã gây tổn thất khoảng $300,000 Mỹ kim cho một trung tâm cộng đồng ở miền Đông tiểu bang Indiana, vốn đang chuẩn bị khai trương vào tháng 6 tới. Theo lời nhà chức trách, con sóc đã leo vào một dụng cụ điện của tòa nhà bên trong công viên McMillen, gây chập điện, làm hư hệ thống sưởi và làm lạnh, và hư một phần hệ thống nước nóng. Con sóc cũng chết trong vụ chập điện.

Viên chức công viên cho biết, chi phí tu sửa sẽ được hãng bảo hiểm chi trả, nhưng công viên phải chịu $50,000 tiền khấu trừ ban đầu. Các công nhân hiện đang ráo riết làm việc để trung tâm có thể khai trương đúng hạn vào ngày 7 tháng 6. Việc tu sửa tòa nhà là một phần của dự án trị giá $2 triệu Mỹ kim, biến sân trượt băng cũ McMillen thành một trung tâm cộng đồng mới, với các sân bóng rổ, đường đua trong nhà, và nhiều hoạt động thể thao khác.

Thiếu niên bị truy tố vì đánh hội đồng một tài xế

MICHIGAN – Một thiếu niên đã phải ra tòa tại Quận Wayne, thành phố Detroit, vào hôm Thứ Bảy vừa qua, vì tội đã tấn công một tài xế. Nghi can trẻ tuổi này chỉ mới 16 tuổi. Các công tố viên cáo buộc thiếu niên này là người “đã tung ra cú đấm đầu tiên vì thù ghét” và là “một mối nguy hiểm cho cộng đồng.”

Ông Steve Utash, 54 tuổi, đã bị một đám đông tấn công vào ngày 2 tháng 4, sau khi xe hơi của ông tông trúng một cậu bé 10 tuổi, và ông bước xuống xe để kiểm tra tình trạng của nạn nhân. Vụ tấn công đã khiến ông Utash bị hôn mê và phải chữa trị tại bệnh viện. Ông chỉ vừa thức tỉnh vào vài ngày trước. Cậu bé bị ông tông trúng cũng phải vào bệnh viện vì bị thương ở chân.

Thiếu niên ra tòa hôm Thứ Bảy không bị tiết lộ danh tính vì chưa đủ tuổi thành niên. Cậu ta bị truy tố tội tấn công với ý định gây hại cho cơ thể nạn nhân, và thù ghét chủng tộc. Mức tiền tại ngoại được ấn định là $400,000 Mỹ kim, và kẻ này phải ra tiếp tục ra tòa vào Thứ Năm tới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT