Người Việt Khắp Nơi

Cảnh sát biết kẻ bắn chết ông Việt 77 tuổi là ai

Thursday, 07/07/2022 - 09:37:12

Vào thứ Năm, các thám tử cho biết họ đang truy tìm một thanh niên tên là Wagner Tejeda-Pena...


Wagner Tejeda-Pena (Philadelphia Police Dept.)


Cảnh sát tại thành phố Philadelphia đang kêu gọi sự giúp đỡ của người dân, hầu mang lại công lý cho ông Nguyễn Lợi, 77 tuổi, người đã bị bắn thiệt mạng trong lúc ông đi bộ tập thể dục vào buổi sáng.

Vào thứ Năm, các thám tử cho biết họ đang truy tìm một thanh niên tên là Wagner Tejeda-Pena. Họ tin rằng anh này đã bắn chết ông Lợi vào sáng ngày 21 tháng 6, 2022.

Cảnh sát cho biết Tejeda-Pena, 24 tuổi, cũng có liên quan đến một vụ tấn công tàn bạo khác một thời gian ngắn trước khi bắn ông Nguyễn Lợi.

Ông Lợi sống trong khu vực Juniata về phía bắc của thành phố Philadelphia. Án mạng xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng, tại khu phố 4200 của đường Claridge gần giao lộ của đại lộ East Hunting Park và đường L.


Ông Nguyễn Lợi (Philadelphia Police Dept.)

Video lấy từ máy thâu hình an ninh cho thấy nghi can mặc áo đỏ trùm đầu đang chạy qua khu gia cư. Cảnh sát nói rằng nghi can tiến tới từ đằng sau và bắn một phát vào sau ót nạn nhân trước khi chạy đi mất.

Những người hàng xóm cho biết nạn nhân thường đi bộ tập thể dục trước khi mặt trời mọc. Họ rất lo lắng từ khi xảy ra vụ bắn, và cũng rất thương tiếc ông Lợi, một người được hàng xóm được mô tả là hiền lành.
Một người sống gần nhà ông Lợi nói, “Ông là một người chồng tốt, người cha tốt, một ông nội rất tốt. Ông luôn có mặt với đám trẻ trong xóm.”

Ông hàng xóm Tony Rodriguez từng nói với đài truyền hình về ông Lợi, “Ông ấy đi bộ hàng ngày và đi dạo trên các con phố của Philadelphia một cách hồn nhiên, bạn biết đấy, thật đau đớn và là một mất mát cho thành phố.”

Vụ nổ súng xảy ra trong lúc đang có lễ trong nhà thờ bên kia đường, khiến những người hàng xóm cảm thấy bất an.


Wagner Tejeda-Pena và hình nghi can bỏ chạy từ nơi gây án mạng. (Philadelphia Police Dept.)

Các nhà điều tra cho biết họ tìm thấy một vỏ đạn đã sử dụng từ vũ khí bán tự động chỉ cách nạn nhân vài inch. Nạn nhân bị bắn gần cửa vào sân sau nhà ông.

Cảnh sát nói rằng khoảng 15 phút trước khi án mạng xảy ra, nghi can Tejeda-Pena đã chĩa súng vào hai người và bóp cò nhiều lần, nhưng súng bị kẹt đạn, nên may mắn hai người đó còn sống ở góc phố gần hai đường Luzerne và K Street. Thanh niên đã bỏ đi sau khi bắn hụt hai người này.

Hôm thứ Năm, một nhân viên làm việc tại một cửa tiệm ở góc phố cho biết ông từng thấy Tejeda-Pena bước vào tiệm nhiều lần. Nhưng kể từ ngày 21 tháng 6, ngày ông Lợi bị bắn, thanh niên này biến mất.” Nhân viên giấu tên này cũng nói thêm rằng nghi can sẽ bị bắt, chắc chắn sẽ bị bắt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT