Thế Giới

Cảnh sát hô hấp nhân tạo cứu chó bị chết đuối

Sunday, 24/05/2015 - 10:00:10

Mưa lớn kéo dài đã kéo theo đất đá từ vùng núi phía Tây Bắc Colombia chạy thẳng xuống sông gây sạt lở. Khoảng 60 người dân đã thiệt mạng chỉ trong một buổi sáng sớm đầu tuần. Con số này vẫn chưa phải chính thức do vẫn còn rất nhiều người mất tích.

Hòa Lan muốn cấm khăn che mặt kiểu Hồi giáo
AMSTERDAM - Chính phủ Hòa Lan đang xem xét dự luật đề nghị cấm đeo khăn che mặt của người Hồi giáo (niqab) tại trường học, bệnh viện và trên các phương tiện giao thông công cộng. Thủ tướng Hòa Lan Mark Rutte nói rằng, lệnh cấm không áp dụng đối với những người đeo khăn niqab trên đường, mà chỉ áp dụng tại những nơi cần phải thấy mặt của tất cả mọi người hoặc vì lý do an ninh.
Ông Rutte cho biết, chính phủ Hòa Lan đang tìm cách cân bằng giữa quyền tự do ăn mặc của người dân, và tầm quan trọng của việc giao tiếp giữa hai người để có thể nhận ra nhau. Thủ tướng Hòa Lan nói rằng, dự luật này được Bộ Nội Vụ đưa ra, nhưng không dựa trên nền tảng tôn giáo, và sẽ được gởi đến ban cố vấn pháp lý để đánh giá.
Một dự luật trước đó, vốn cấm đeo khăn che mặt trên đường phố, sẽ bị hủy bỏ. Chính phủ Hòa Lan cho rằng, việc cấm đeo khăn niqab ở tất cả mọi nơi công cộng là không hợp lý. Mức phạt đối với những người vi phạm lệnh cấm, nếu có hiệu lực, sẽ là 405 euro. Các nước lân cận như Pháp và Bỉ cũng đã thắt chặt lệnh cấm đeo khăn che mặt tại nơi công cộng.

Chết trong tai nạn giao thông, nhưng vẫn bị phạt tiền
GENOA - Cảnh sát giao thông ở thành phố Genoa của Ý đã gởi giấy phạt cho một người đi xe đạp bị tai nạn và đã chết trong tai nạn đó. Người đàn ông bị phạt là Romolo Gravellone, 92 tuổi, tử vong hôm 15 tháng 4, hai tuần sau khi ông bị xe hơi tông khi đang đi xe đạp trong thị trấn Albenga, vùng Liguria.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra tai nạn, và kết luận rằng ông Gravellone đã vi phạm luật giao thông, bị buộc tội gây nguy hiểm, cản trở giao thông. Theo luật giao thông của Ý, ông Gravellone bị phạt 57 euro. Trước việc ông Gravellone đã chết mà vẫn nhận được giấy phạt, cảnh sát thị trấn Albenga giải thích rằng, giấy phạt đã được gởi qua hệ thống bưu điện từ ngày 2 tháng 4, và không thể thu hồi. Luật sư của gia đình ông Gravellone cho biết họ sẽ kháng cáo.

Cảnh sát hô hấp nhân tạo cứu chó bị chết đuối
SALGAR - Khi nhìn thấy một con chó nhỏ đang vùng vẫy dưới dòng nước xiết, 1 cảnh sát người Colombia đã liều mình nhảy xuống giải cứu, sau đó làm hô hấp nhân tạo cho con vật tội nghiệp. Một đoạn clip, ghi lại cảnh một con chó được cứu bởi cảnh sát Colombia, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người sau khi được đăng lên mạng.
Trong một buổi đi tuần ở thị trấn Salgar, Colombia, hai cảnh sát đã phát hiện ra một con chó đang vùng vẫy dưới dòng nước xiết, có dấu hiệu sắp chết đuối. Ngay lập tức 2 viên cảnh sát tốt bụng đã nhảy xuống sông để cứu con chó lên. Sau khi đưa con vật lên bờ, một trong hai viên cảnh sát còn làm hô hấp nhân tạo cho con chó. May mắn thay, sau đó con chó có vẻ hồi tỉnh và đứng được.
Theo thông tin từ báo chí địa phương, con chó bị đa chấn thương do va đập vào đá dưới sông, nhưng những vết thương này không quá nghiêm trọng và con chó sẽ sớm hồi phục. Được biết, đoạn clip được quay lại ở sông Liboriana sau một vụ lở đất. Mưa lớn kéo dài đã kéo theo đất đá từ vùng núi phía Tây Bắc Colombia chạy thẳng xuống sông gây sạt lở. Khoảng 60 người dân đã thiệt mạng chỉ trong một buổi sáng sớm đầu tuần. Con số này vẫn chưa phải chính thức do vẫn còn rất nhiều người mất tích.

Mua cá mập về xẻ thịt làm thức ăn
SƠN ĐÔNG – Hôm 19 tháng 5 vừa qua, những người đi đường tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nguyên một con cá mập đang được vận chuyển vào một căn nhà ven đường. Ông Trương, người chứng kiến sự việc, nói rằng con cá mập dài khoảng 6 mét và nặng vài trăm ký. Trước đây, chủ nhân của con cá từng nói với ông rằng ông ta mua cá mập về để ướp và trưng bày.
Tuy nhiên, nhiều người dân sống xung quanh lại cho biết, con cá được mua về để làm thức ăn. Vào năm ngoái, chủ nhà này cũng đã từng mua một con cá mập về xẻ thịt và chia cho mọi người ăn, nên lần này chắc cũng không ngoại lệ. Ông Lưu, chuyên gia về cá mập, nói rằng thông qua bức hình có thể thấy con cá thuộc loài cá mập trắng lớn. Thời gian chết cách đây khoảng từ 1 đến 2 ngày.
Cơ quan Ngư nghiệp Trung Quốc cho biết, cá mập trắng lớn thuộc vào động vật được bảo vệ, không được phép đánh bắt hoặc buôn bán. Do đó, nhà chức trách sẽ điều tra sự việc và xử phạt những người phạm pháp.

Cha mẹ dựng lều trước cổng trường để xin học cho con
BẮC KINH - Nhiều phụ huynh tại Bắc Kinh đã phải xếp hàng 5 ngày trước cổng một trường mẫu giáo để ghi danh cho con đi học. Trong những ngày gần đây, một trường mẫu giáo tại Bắc Kinh trở nên nhộn nhịp bất thường, khi có rất nhiều người dựng lều phía ngoài cổng trường. Đây đều là những phụ huynh muốn ghi danh cho con đi học, và họ đã chờ tại đây trước 5 ngày so với ngày bắt đầu thu hồ sơ.
Được biết, ngôi trường này chỉ nhận 100 bé, nhưng số người muốn cho con đi học tại đây thì cao hơn rất nhiều, nên từ ngày 18 tháng 5, nhiều người đã mang lều tới đây để xếp hàng, trong khi ngày 23 trường mới bắt đầu nhận ghi danh. Khung cảnh trước cổng trường rất náo nhiệt, các ông thì ngồi uống rượu bia với nhau, các bà các cô thì cắn hạt dưa nói chuyện, người thì ngủ, người thì đọc sách... cảnh tượng giống như một buổi cắm trại ngoài trời.
Để giữ chỗ, nhiều phụ huynh còn gọi người thân bạn bè tới thay phiên xếp hàng. Cũng có người không chịu nổi và bỏ cuộc, thậm chí còn có người bỏ tiền ra để thuê người xếp hàng giúp mình.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT