Hoa Kỳ

Cảnh sát nguy kịch sau khi bị tấn công tại khu thương mại

Monday, 18/08/2014 - 01:50:31

Một cảnh sát vùng Lakewood đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi bị tấn công vào tối Thứ Sáu vừa qua, trong khu thương mại Lakewood Center mall. Người cảnh sát này đã bị đánh mạnh vào đầu và đang được chữa trị tại bệnh viện Long Beach Memorial.

Cảnh sát nguy kịch sau khi bị tấn công tại khu thương mại

LAKEWOOD – Một cảnh sát vùng Lakewood đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi bị tấn công vào tối Thứ Sáu vừa qua, trong khu thương mại Lakewood Center mall. Người cảnh sát này đã bị đánh mạnh vào đầu và đang được chữa trị tại bệnh viện Long Beach Memorial.

Hai cảnh sát đã đến đáp ứng một cuộc điện thoại, báo cáo về một vụ mâu thuẫn gia đình xảy ra trong khu thương mại Lakewood vào lúc 9:30 tối. Các cảnh sát đã tách rời người đàn ông và người phụ nữ đang cãi nhau. Khi một cảnh sát đang đưa người phụ nữ rời đi, người đàn ông bất ngờ đánh mạnh vào đầu người cảnh sát còn lại bằng một vật cứng, và sau đó đạp mạnh lên đầu người cảnh sát này trong khi nạn nhân đang lăn lộn dưới đất.

Nghi can Frankie Estrada, 21 tuổi, đã bị bắt sau đó, và bị giam tại nhà tù Lakewood với tội danh âm mưu sát hại cảnh sát, và mức tiền thế chân tại ngoại của kẻ này bị đặt ở mức $1,000,000 Mỹ kim. Có vẻ như quan tòa muốn chắc chắn rằng Estrada phải bị giam cho tới ngày ra tòa.

Người cảnh sát bị đánh ban đầu đã không thể cử động tay chân, nhưng hiện nay anh đã bắt đầu có thể điều khiển được các ngón tay.

Bị đâm chết chỉ vì chiếc ván trượt skateboard

ECHO PARK – Một thanh niên đã bị đâm chết, sau khi anh không chịu giao ra chiếc ván trượt skateboard cho một nhóm côn đồ. Trong sự việc xảy ra vào 11:30 tối Thứ Sáu vừa qua, một thanh niên trong độ tuổi 20 đang đi bộ trên đường West Sunset Boulevard, thuộc vùng Echo Park, thì bị bao vây bởi một nhóm côn đồ gồm 3 tên.

Một trong các nghi can này đã đòi người thanh niên phải giao cho chúng chiếc ván trượt skateboard. Người thanh niên này đã từ chối và giữa 2 bên xảy ra ẩu đả. Nạn nhân bị đâm vào phần ngực, còn 3 nghi can bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện địa phương, nhưng đã qua đời tại đây do vết thương quá nặng.

Trộm hít tro cốt người chết vì tưởng là ma túy

ALABAMA – Một tên trộm đã đột nhập vào nhà của một cựu quân nhân, và lấy bao đựng tro cốt của vợ ông để hít vì tưởng lầm số tro này là ma túy. Ông Phillip McMullen, một cựu quân nhân từng tham chiến tại Việt Nam, hiện đang sống tại thành phố Citronelle, tiểu bang Alabama, kể rằng sự việc xảy ra trong một lần ông đi du lịch thăm bạn bè. Khi quay về nhà, ông phát hiện ngôi nhà bị xáo trộn, đồ đạc bị đánh cắp, và đặc biệt là bao đựng tro cốt của vợ ông bị ném vương vãi ra nhà.

“Tro cốt được sắp ra như thể bọn trộm đã cố gắng hít nó,” ông McMullen nói. Ông cho rằng kẻ trộm đã tưởng lầm số tro cốt này là ma túy, vì ông đã đựng tro cốt trong một túi nhựa, thay vì là những chiếc bình có trang trí như thông thường. “Tôi nghĩ bọn trộm sau đó đã nhận ra đây không phải là ma túy nên chúng đã vất đi.”

Theo lời cảnh sát, kẻ trộm đã lấy đi 15 vật dụng trong nhà ông McMullen, trong số này có máy phát điện, cưa máy, dao, cần câu... Ông McMullen nói, điều làm ông tức giận nhất là tro cốt của vợ ông – người qua đời cách đây 22 năm – đã bị xúc phạm. Hiện cảnh sát vẫn đang truy lùng thủ phạm của vụ trộm này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT