Người Việt Khắp Nơi

Cảnh sát tìm nghi can thứ nhì trong vụ Aaron Vũ bị bắn chết trong tiệm nail

Thursday, 28/11/2013 - 04:34:02

Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm nghi can thứ hai, trong vụ nổ súng bắn chết một bé trai 10 tuổi, tại một tiệm nail ở mạn tây bắc Miami-Dade.Trong một cuộc họp báo vào sáng thứ Tư, 27/11, ông J.D. Patterson, giám đốc Sở Cảnh Sát Miami-Dade kêu gọi công chúng giúp tìm nghi can thứ nhì trong vụ bắn chết bé Aaron Vũ.

Aaron Vũ

 
MIAMI, Florida – Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm nghi can thứ hai, trong vụ nổ súng bắn chết một bé trai 10 tuổi, tại một tiệm nail ở mạn tây bắc Miami-Dade.

Trong một cuộc họp báo vào sáng thứ Tư, 27/11, ông J.D. Patterson, giám đốc Sở Cảnh Sát Miami-Dade kêu gọi công chúng giúp tìm nghi can thứ nhì trong vụ bắn chết bé Aaron Vũ.

Ông Patterson nói, “Chúng tôi chưa làm xong vụ này. Chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm đương sự, nhưng chúng tôi chắc chắn có thể sử dụng tin tức mà có thể ai đó đang có trong cộng đồng của chúng tôi. Thông tin ấy có thể giúp chúng tôi khóa số vụ này, bằng cách tống giam luôn kẻ thứ nhì ấy.”

Ông Patterson cũng kêu gọi nghi can ra nộp mình. “Nếu họ không ra, chúng tôi nhất quyết tìm ra họ.”
Cuộc họp báo diễn ra cách mấy giờ sau khi cảnh sát bắt giữ và buộc tội Anthawn Ragan Jr., 19 tuổi, với tội danh sát nhân bậc một trong vụ phạm tội này.

Ông Patterson cho biết Ragan bị giam tại nhà một thành viên của một gia đình, sau khi cảnh sát nhận được tin mật báo. Nghi can cũng đang đối diện với tội danh cướp có vũ trang với súng, tấn công trường hợp gia trọng với một cây súng, và tội danh mưu toan sát nhân bậc một với súng. Cảnh sát buộc Ragan tội đánh một nhân viên công lực, sau khi đương sự sử dụng bạo lực với cảnh sát viên này vào thời điểm bị bắt giữ.

Một con mắt của Ragan bị bầm đen khi nghi can xuất hiện lần đầu tiên tại tòa án cứu xét tiền thế chân để tại ngoại vào sáng thứ Tư. Thẩm phán Yvonne Colodny của tòa án địa hạt Miami-Dade đã ra lệnh giam giữ Ragan, không cho phép đóng tiền để được tại ngoại. Colodny đã chỉ định một biện hộ viên công cộng cho Ragan, sau nghi can nói rằng mình không có tài sản.

Cảnh sát cho biết Ragan và một nghi can thứ hai đã đột nhập vào tiệm Hongkong Nails ở số 14832, trên đường Northwest 7th Avenue, vào tối thứ Sáu, đòi tiền và những đồ có giá trị. Tại một thời điểm, các nghi phạm nổ súng khi chạy trốn khỏi tiệm, theo cảnh sát cho biết.

Bé Aaron Vũ đã chết tại bệnh viện vì vết thương quá nặng. Cha của bé là ông Vũ Nam Hải, 42 tuổi, bị bắn trúng vai và đang hồi phục tại bệnh viện Jackson Memorial .

Hôm thứ Ba, ông Hải đã nói chuyện với các phóng viên để xin công chúng giúp đỡ trong việc giải quyết vụ tội phạm này.

Ông nói, “Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao không phải là tôi chết? Chúng đã giết một đứa trẻ vô tội.”

Ông nói, “Chúng tôi hy vọng cái chết của con trai tôi sẽ không trở nên vô ích. Cái gì đó sẽ xuất hiện từ vụ này trong tương lai sẽ làm giảm bớt những hành động vô lý của bạo lực trong cộng đồng của chúng tôi. Sẽ không có gia đình nào phải trải qua nỗi đau đớn khốn khổ như những gì gia đình tôi phải chịu.”

Tiệm Hong Kong Nails nằm ở số 14832 NW Seventh Avenue, tây bắc Hạt Miami-Dade. Cả hai cha con đều bị bắn tại tiệm Hong Kong Nails do ông Hải làm chủ. Hai tên cướp xông vào tiệm vào khoảng 7 giờ 30 chiều thứ Sáu. Họ yêu cầu các thân chủ và nhân viên của tiệm phải đưa hết tiền và những món vật quí giá trên người.

Trong lúc chạy ra cửa để tẩu thoát, hai tên cướp đã nổ súng bắn vào trong tiệm. Một viên đạn đã ghim trúng em Aaron Vũ, 10 tuổi, một học sinh lớp Năm. Em thường đến tiệm sau giờ học. Một viên đạn khác bắn trúng ông Hải.

Bà Lynn Ma, vợ của ông Hải và mẹ của em Aaron, đã dự tính đến sở cảnh sát cùng với anh là ông Ma Lộc và chồng của dì Phạm Thi. Thế nhưng bà Lynn đã quyết định ở lại bệnh viện cùng với chồng và hai con còn nhỏ. Trong ngày thứ Hai thì ông Hải và hai con, em của Aaron, mới được báo tin về cái chết của Aaron.

Ông Ma Lộc nói rằng tiệm móng tay có hệ thống phát âm thanh để kiểm soát những ai ra vào cửa tiệm. Thế nhưng kẻ cướp đã lợi dụng lúc có người rời tiệm để bước qua cửa vào bên trong.

Gia đình nạn nhân sống trong vùng Miramar thuộc Miami, nằm ở phía nam tiểu bang Florida.

Sau khi bị bắn, ông Hải và con trai được xe cứu thương chở vào bệnh viện cấp cứu Ryder Trauma Center, nơi mà bác sĩ xác định Aaron đã tắt thở vào đêm thứ Sáu. Ông Hải nằm trong một phòng khác. Đến khi hồi phục và được ổn định sức khỏe, ông mới có thể ngồi dậy hôm thứ Hai và rồi được các thân nhân báo tin về cái chết của con trai. Các thân nhân cho biết ông rất đau đớn khi nghe tin này.

Trong hai ngày cuối tuần, cảnh sát đã phân phát truyền trong những khu gia cư nằm gần tiệm. Họ cũng cho phổ biến video theo dõi với hy vọng có người nhận ra hai thủ phạm.

Trong buổi tiếp xúc giới truyền thông tại ty cảnh sát, ông Lộc, cậu của Aaron, nói rằng cháu của ông đã chết thật đáng thương, không có tội vạ gì để mà bị sát hại như vậy.

Em Aaron được mô tả là một em trai thích làm vui lòng người khác, rất mê nhảy múa giống ca sĩ Michael Jackson. Bà dì Phạm Thi kể rằng Aaron từng được mẹ hỏi con thích gì cho ngày sinh nhật, và em trả lời là em chỉ thích làm một đứa con ngoan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT