Hoa Kỳ

Cặp song sinh 7 tuổi đánh đuổi kẻ cướp xe

Sunday, 20/04/2014 - 10:42:43

Một kẻ cướp xe đã phải ngừng lại sau khi bỏ trốn được vài dặm đường cùng chiếc xe ăn cắp, vì bị tấn công bởi cặp song sinh 7 tuổi khi đó đang ngồi trong xe. “Một cậu bé đã đấm vào mặt kẻ trộm, còn cậu kia thì đánh hắn bằng một con rắn bằng cao su,” cảnh sát Javier Salazar của Sở Cảnh Sát San Antonio cho biết.



Hai cậu bé sau khi được đưa về với cha mẹ.
 
SAN ANTONIO, Texas – Một kẻ cướp xe đã phải ngừng lại sau khi bỏ trốn được vài dặm đường cùng chiếc xe ăn cắp, vì bị tấn công bởi cặp song sinh 7 tuổi khi đó đang ngồi trong xe. “Một cậu bé đã đấm vào mặt kẻ trộm, còn cậu kia thì đánh hắn bằng một con rắn bằng cao su,” cảnh sát Javier Salazar của Sở Cảnh Sát San Antonio cho biết.

Chiếc xe bị cướp đi ngay trước ngôi nhà của bà Lucia Lozada vào hôm Thứ Năm, khi người mẹ chỉ đứng cách chiếc xe vào feet. Hai con trai sinh đôi của bà và con trai 1 tuổi đã ngồi sẵn trong xe vì gia đình đang chuẩn bị đi lễ nhà thờ. Người cha đang đi vào nhà để lấy bình sữa cho em bé.

“Lucia nhìn thấy người đàn ông đó trước khi ông ta lấy chiếc xe, vì ông ta cũng sống trong khu này,” theo lời bà Herminia Segovia, mẹ chồng của bà Lucia. “Người đàn ông đó bỗng nhiên nhảy lên xe và lái đi, khiến Lucia không kịp làm gì cả.”

Người mẹ hoảng hốt gọi cảnh sát, nhưng chỉ trong vòng 10 phút, các con trai của bà đã gây phiền toái cho kẻ cướp xe nhiều đến nỗi ông ta phải ngừng xe lại cách đó vài dặm, để thả hai cậu bé này và đứa em trai 1 tuổi. Bà nội của các cậu bé nói rằng, bà rất nhẹ nhõm vì kẻ cướp chỉ muốn lấy chiếc xe và không có ý định bắt cóc trẻ em.

Khi được thả, các cậu bé đã nói chuyện với 1 cô bé khác để nhờ giúp đỡ. “Các cậu bé được dạy rằng không được nói chuyện với người lạ, do đó, khi được thả khỏi xe, các em không muốn đến gần một ngôi nhà mà các em không biết,” cảnh sát Salazar nói. “Nhưng các em nhìn thấy một cô bé đứng bên ngoài 1 ngôi nhà, và cảm thấy an toàn hơn khi nói chuyện với cô.”

Cha mẹ của cô bé kia đã báo cảnh sát, và nhà chức trách đã đưa các cậu bé về đoàn tụ với cha mẹ. “Gia đình nạn nhân đã rất vui mừng,” ông Salazar nói. “Họ cám ơn chúng tôi vì đã đưa con họ về nhanh chóng, nhưng chúng tôi vẫn phải cám ơn cặp song sinh vì đã hành động rất can đảm.”

Kẻ cướp xe hiện vẫn đang lẩn trốn, nhưng cảnh sát tin chắc rằng họ sẽ bắt được kẻ này, vì ông ta từng sống tại khu vực này trước đây.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT