Hoa Kỳ

Cặp tình nhân tự chụp hình với điện thoại bị ăn cắp, gặp rắc rối

Saturday, 23/08/2014 - 09:12:38

LOS ANGELES - Cách mấy hôm sau khi một ngôi nhà của một người phụ nữ ở Santa Clarita bị kẻ trộm viếng, những bức ảnh tự chụp của một cặp bí ẩn bắt đầu xuất hiện trên trương mục lưu trữ dựa trên ứng dụng điện toán iCloud của bà.



LOS ANGELES - Cách mấy hôm sau khi một ngôi nhà của một người phụ nữ ở Santa Clarita bị kẻ trộm viếng, những bức ảnh tự chụp của một cặp bí ẩn bắt đầu xuất hiện trên trương mục lưu trữ dựa trên ứng dụng điện toán iCloud của bà. Rất có thể những tấm hình này được chụp bằng chiếc máy iPhone bị đánh cắp của bà.

Dựa vào những điều có thể là manh mối, các nhà điều tra của Sở Cảnh Sát Los Angeles County liền công bố một trong những tấm ảnh tự chụp ấy cho công chúng. Cảnh sát nói rằng người đàn ông và người phụ nữ trong bức ảnh là hai người có dính líu vào vụ trộm cắp. Đối với công chúng, đây chỉ là thêm một trường hợp nữa, trong đó những kẻ tội phạm tự gây hại cho mình. Nhưng đối với người đàn ông trong bức ảnh nhanh chóng được truyền đi trên mạng, thì đó là một cú sốc gây phiền toái. Ảnh cho thấy anh chàng này nằm trên giường ngủ với cô bạn gái được thoa son đánh phấn khá nặng.

Anh Larry Beltran Jr. cho biết, chỉ cách mấy ngày trước đó, dì của anh đã mua chiếc iPhone ấy ở chợ trời. Dường như bà không biết gì về nguồn gốc của nó, hoặc không biết rằng nó vẫn còn được nối vào một trương mục iCloud đang được người chủ cũ của nó theo dõi. Khi đến đồn cảnh sát Santa Clarita hôm thứ Tư, người ta bảo anh trở lại đây vào ngày hôm sau. Các thám tử phụ trách vụ này đã rời khỏi đồn để đi làm công tác hôm thứ Tư.

Beltran nói với đài NBC4, “Tôi không ăn cắp nó, tôi đã đi chợ trời và dì của tôi đã mua nó cho tôi. Thật là phiền phức. Tôi không biết là chuyện ấy đã được đưa tin hay sao đó, bạn biết không? Đó chỉ là giữa tôi và bạn gái của tôi.”

Nhưng đến hôm sau, lúc anh trở lại đồn cảnh sát, để nói chuyện với các thám tử, cầm điện thoại trong tay, thì câu chuyện của anh đã được loan đi khắp trên mạng. “Bức ảnh tự chụp trên giường” của anh và bạn gái của ông được cả thế giới xem, dưới những tít như với những chữ mô tả như “say đắm,” “mãn nguyện,” và “bí ẩn.”

Hôm thứ Năm, nhà chức trách cho biết họ đã xác định bạn gái của anh là ai, sau khi nhận được những tin báo từ những người đã nhìn thấy hình ảnh của cô.

Trong quá khứ, các thám tử đã dùng ứng dụng điện toán đám mây Find My iPhone, để theo dõi các nghi can và những người có liên quan. Nhưng cảnh sát viên Joshua Dubin cho biết họ chưa bao giờ có một trường hợp liên quan đến một tấm ảnh tự chụp.

Sự việc bắt đầu vào hôm 30 tháng 7, khi một phụ nữ báo cáo rằng nhà của bà đã bị lục soát, và các thiết bị điện tử và tiền mặt bị đánh cắp.

Mấy ngày sau vụ đột nhập, người phụ nữ ấy đã đăng nhập vào trương mục iCloud của mình và nhìn thấy những bức ảnh tự chụp bí ẩn ấy. T6ám hình nào cũng có ghi ngày tháng, cho biết ảnh được chụp cách mấy ngày sau khi vụ đột nhập xảy ra, theo ông Dubin cho biết.

Hôm thứ Năm, Beltran nói chuyện với các thám tử, và nhà chức trách khẳng định anh và bạn gái của ông không phải là nghi can.

Ông Dubin nói, “Ngay bây giờ, cuộc điều tra vẫn tiếp diễn.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT