Hoa Kỳ

Cậu bé mất tích bất ngờ được tìm ra trong chương trình TV trực tiếp

Thursday, 02/10/2014 - 08:40:47

Paul sau đó cho biết lý do bỏ nhà ra đi vì em muốn có không gian riêng tư, tránh khỏi đứa em trai của mình. Nhóm đưa tin của Cameron sau đó thay vì đưa tin về cậu bé mất tích, thì đã thực hiện đoạn tin tức về cuộc đoàn tụ giữa Paul với gia đình.

Phóng viên Cameron Polom và cậu bé Paul Ezekiel

 

TAMPA, Florida - Một cậu bé 10 tuổi bị mất tích tại thành phố Tampa, tiểu bang Florida, đã được đưa về nhà sau khi một ký giả truyền hình bất ngờ tìm thấy cậu bé, trong khi đang thực hiện chương trình tin tức về sự mất tích của chính cậu bé này.
Sự việc xảy ra khi anh Cameron Polom, 29 tuổi, ký giả của kênh WFTS, bất ngờ tìm thấy cậu bé Paul Ezekiel, nhân vật chính trong chương trình tin tức mà Cameron đang thực hiện, tại một khu dân cư gần nhà của Paul. Cậu bé Paul, 10 tuổi, bị kém phát triển về trí não, trước đó đã được gia đình báo cáo là mất tích, và cảnh sát vẫn đang tìm kiếm cậu bé này.
Vào thời điểm sự việc xảy ra, anh Cameron đang đi bộ trên đường cùng với một nhân viên quay phim để đưa tin về vụ mất tích của cậu bé Paul, thì Cameron bất ngờ nhìn thấy cậu bé đang trốn đằng sau hàng rào một căn nhà, trong bộ dạng lấm lem bùn đất. Trước đó, cảnh sát đã mở một cuộc tìm kiếm rộng lớn, huy động cả trực thăng và chó săn để tìm kiếm cậu bé Paul nhưng không tìm thấy.
“Lúc đó tôi đã nghĩ rằng đây không thể nào là em bé đó được”, anh Cameron Polom nói. “Khi nhìn thấy cậu bé, tôi đến gần và hỏi 'cháu tên gì', đứa bé chỉ lẩm bẩm 'Paul'. Sau đó, tôi đã đề nghị đưa em về nhà”.
Paul nói với anh Cameron rằng cậu bé sợ có thể gặp rắc rối với cảnh sát vì đã bỏ nhà ra đi. Paul đã ngủ qua đêm ở sân sau nhà hàng xóm, và lẩn trốn cảnh sát trong những bụi cây. Cameron đã thuyết phục cậu bé đi cùng mình, sau đó ký giả này đã đưa cậu bé đến xác nhận với cảnh sát trước khi đưa em về nhà.
Paul sau đó cho biết lý do bỏ nhà ra đi vì em muốn có không gian riêng tư, tránh khỏi đứa em trai của mình. Nhóm đưa tin của Cameron sau đó thay vì đưa tin về cậu bé mất tích, thì đã thực hiện đoạn tin tức về cuộc đoàn tụ giữa Paul với gia đình.
“Đây thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời, như khi đứa con trai đầu lòng được sinh ra”, cha của Paul xúc động nói sau khi tìm lại được con mình. Cảnh sát sau đó đã hủy bỏ chiến dịch tìm kiếm Paul, và cho biết sức khỏe cậu bé đã ổn định sau khi được trở về nhà.
Về phần mình, Cameron Polom cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi đã giúp gia đình cậu bé Paul đoàn tụ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT