Thế Giới

Cậu bé ngồi học trên vỉa hè Philippines nhận học bổng

Sunday, 12/07/2015 - 11:30:23

Sau sự việc, rất nhiều nhà hảo tâm đã tìm tới để quyên tặng tiền bạc và vật dụng, để hỗ trợ việc học cho em Daniel. Một chính trị gia đã tặng học bổng cho Daniel Cabrera, 9 tuổi, trong khi cảnh sát địa phương cũng gây quỹ giúp gia đình cậu bé. Daniel giờ đây đã có thể theo đuổi ước mơ trở thành cảnh sát, nhờ được hỗ trợ tiền, đồ dùng học tập và học bổng, bà Christina Espinosa, mẹ cậu bé cho biết.

 
                                                            Cậu bé Daniel và mẹ.

 

MANILA – Một cậu bé vô gia cư người Philippines đã nhận được học bổng và nhiều hỗ trợ về vật chất, sau khi bức ảnh chụp em ngồi học trên vỉa hè lan truyền trên mạng xã hội. Hồi tháng trước, sinh viên Joyce Torrefranca, 20 tuổi, đã chụp lại bức ảnh em Daniel kê chiếc ghế nhỏ làm bàn học và tận dụng ánh sáng hắt ra từ cửa sổ của một tiệm McDonald, khi cô đang trên đường từ trường về nhà.
Torrefranca đăng ảnh lên Facebook với chú thích "Em bé này đã truyền cảm hứng cho tôi". Bức ảnh sau đó được chia sẻ khắp thế giới bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha. Nhiều người đăng lại bức ảnh cũng bày tỏ sự khâm phục trước sự chăm chỉ của Daniel.
Sau sự việc, rất nhiều nhà hảo tâm đã tìm tới để quyên tặng tiền bạc và vật dụng, để hỗ trợ việc học cho em Daniel. Một chính trị gia đã tặng học bổng cho Daniel Cabrera, 9 tuổi, trong khi cảnh sát địa phương cũng gây quỹ giúp gia đình cậu bé. Daniel giờ đây đã có thể theo đuổi ước mơ trở thành cảnh sát, nhờ được hỗ trợ tiền, đồ dùng học tập và học bổng, bà Christina Espinosa, mẹ cậu bé cho biết.
Bà Espinosa, 42 tuổi, là nhân viên một cửa hàng tạp hóa và giúp việc nhà. Bà có sáu người con, trong đó ba người con lớn đã lập gia đình và sống ở nơi khác. Chồng bà Espinosa qua đời năm 2013. Bà và 4 người con còn lại phải sống nhờ ở phía sau tiệm tạp hóa, vì nhà của họ đã bị thiêu rụi trong 1 vụ hỏa hoạn.
Espinosa cho hay, bà chỉ kiếm được $1.7 Mỹ kim một ngày. Bà kiếm thêm bằng cách bán thuốc lá và kẹo dạo ở thành phố Mandaue. Cửa hàng tạp hóa bà làm việc và ở nhờ nằm gần nhà hàng McDonald, nơi Daniel ngồi học trong bức ảnh.
Trong mắt người mẹ này, Daniel là cậu bé kiên trì và chăm học. "Daniel rất chịu khó và quyết tâm. Thằng bé đòi đi học dù không có tiền ăn trưa vì tôi chẳng có đồng nào cho con cả", bà Espinosa nói. "Nó lúc nào cũng bảo tôi 'mẹ ơi, con muốn đạt được ước mơ của mình”.
Ngoài tiền mặt, đồ dùng học tập và học bổng, các nhà hảo tâm còn gửi tặng cậu bé đồng phục cùng đèn học. Nhà thờ địa phương và văn phòng phúc lợi xã hội của chính phủ đã đứng ra nhận đồ vật quyên góp thay cho Daniel.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT