Thể Thao

Câu chuyện bên lề bóng đá quốc tế

Friday, 30/01/2015 - 08:57:44

Bài THANH NGUYỄN Cristiano Ronaldo lục đục với chuyện tình. Lionel Messi lục đục với chuyện tiền. Do đâu mà trong trận banh tuần rồi giữa đội Real Madrid với đội Cordoba ...

Bài THANH NGUYỄN

Cristiano Ronaldo lục đục với chuyện tình. Lionel Messi lục đục với chuyện tiền.

Do đâu mà trong trận banh tuần rồi giữa đội Real Madrid với đội Cordoba bên Tây Ban Nha Cristiano Ronaldo lại nổi khùng, chả còn biết giữ gìn hay ý tứ gì hết, chả cần biết là với tư cách một người vừa đoạt giải Ballon d’Or –lần thứ 3 – thì bao con mắt thế gian, ít ra trong giới hâm mộ bóng đá, người ta theo rõi từng đường đi nước bước của mình, để rồi đi vung chân vung tay vào cầu thủ Edimar của đội bạn, để rồi bị trọng tài đuổi ngay ra khỏi sân với cái thẻ đỏ thuộc loại tiếng Anh gọi là “straight red card,” tức là chả cần phải cảnh cáo trước đấy bằng một thẻ vàng? Phóng viên truyền hình đài “bein Sports” tường thuật trận trận bóng hôm đó có nhận xét trước và sau cái thẻ đỏ là “CR7” (biệt danh của Ronaldo bấy nay) “hôm nay đá thế nào ấy chứ không như mọi khi”!

Một cầu thủ tầm cỡ như vậy, tháng Hai tới đây là chẵn chòi 30 tuổi, tuổi mà theo các cụ bên ta là “tuổi lập thân, tuổi thành nhân” thì lẽ nào lại thiếu suy nghĩ đến nỗi mất tự chủ như thế? Có cầu thủ bóng đá nào mà lại không biết là hễ có hành vi thô bạo đối với cầu thủ đối phương, nhất lại là khi không còn trong quá trình tranh giành banh với nhau, là lập tức bị đuổi ra sân với cái thẻ đỏ, cho dù trước đó không bị cảnh cáo với cái thẻ vàng do bất cẩn mà phạm lỗi khi tranh nhau quả banh?

(Trong trận đấu giải Capital One League Champion hôm thứ Ba 27/1vừa mới tức thì giữa Chelsea và Liverpool cầu thủ Diego Costa người Brazil của Chelsea đạp chân lên mắt cá cầu thủ người Đức Emre Can của đội Liverpool khi anh này đã ngã lăn ra trên cỏ, trọng tài nghĩ sao đấy không đuổi ngay Costa ra khỏi sân nhưng sau đó Hiệp Hội Bóng Đá (FA) của Anh sau khi thẩm tra các tang chứng qua những đoạn phim được cho chiếu lại, đã quyết định sẽ có biện pháp trừng phạt thích đáng do hành vi thô bạo với cầu thủ đối phương.

CR7 đã công khai xin lỗi mọi người, tất nhiên kể cả đối với Edimar trước đó, về hành vi không có tinh thần thể thao một chút nào của mình! Chủ Tịch tổ chức bóng đá Tây Ban Nha cũng đánh giá hành vi đó của Ronaldo là “không có tinh thần thể thao”! Và “hung thủ” (vì có hành vi hung hãn), ngày thứ Tư 28, đã bị Liên Hiệp Hội Bóng Đá TBN quyết định nên treo giò hai trận banh; tức là sẽ kkông được đá kỳ tới đây với 2 đội Real Socieda và Sevilla là hai đội thuộc loại “có hạng.” Nhưng sẽ được đấu với đội Atletico Madrid là đội dứng vào hạng thứ 3. Nhưng bất luận là Real Madrid đấu với đội TBN nào, nếu sơ hở mà thua hoặc hòa đi nữa thì hai đội Barcelona và Atletico Madrid sẽ leo lên hạng nhất, hạng nhì nếu như họ không thua hay hòa với đội khác. Có điều là trong trận với Cordoba vừa rồi, Ronaldo không làm bàn mà Real Madrid vẫn thắng nhờ thành tích của Karim Benzema và Gareth Bale trong cụm tiền đạo BBC (Benzema, Bale, Cristiano). Mà nếu ta suy nghĩ cho kỹ thì ông huấn luyện viên Ancelotti của đội R.M. không nên lấy đó làm điều ưu tư! Có khi đấy cũng là cái hay! Bởi nếu vắng mặt Cristiano mà R.M vẫn thắng thì ấy sẽ là một liều thuốc đại bổ cho đương sự. Để đương sự thấy ra rằng – tiếc là người TBN họ không biết câu tục ngũ Việt Nam- “Vắng mợ thì chợ vẫn đông”!

Nhưng câu hỏi được đặt ra từ đầu vẫn chưa có lời giải! Do đâu mà đến nông nỗi như vậy? Phải chăng vì trong thời gian vùa qua, chỉ trong vòng nội một tháng đây thôi, cầu thủ nhà ta “buồn tình đời”? Hôm ở Thụy Sĩ, lên khán đài nhận cái “Ballon d’Or” rồi đọc diễn văn cảm tạ thì đương sự không hề đả động gì đến cô bạn gái 5 năm là “siêu mẫu” người Nga Irina Shayk! Cũng tháng Giêng 2014 khi lên nhận giải Ballon d’Or thì có cả Irina đi theo, và diễn văn cảm tạ có nhắc đến “nàng”! Ngày 12/1 vừa rồi thì không có cái vụ đó. Tất nhiên là báo chí thắc mắc. Đại diện của Irina giải thích: “Cô ấy bận công việc nghề nghiệp”.

Vậy thì vừa rồi, 20/1, Ronaldo chính thức thông báo cho hãng thông tấn A.P là chàng với nàng sau 5 năm bên nhau đã quyết định đường ai nấy đi! Tùy nơi độc giả định liệu xem đoạn kết của chuyện tình đó có liên quan gì đến cái thẻ đỏ trong trận đấu ngày 24/1 vừa qua ở sân Estado Nueva tai Cordoba, xứ Andalusia bên TBN!

Lionel Messi với những rắc rối với tòa án Tây Ban Nha xoay quanh việc trốn thuế

Giới hâm mộ bóng đá quốc tế thì bấy nay vẫn cứ tranh cãi xem giữa Ronaldo và Messi thì ai là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới. Rốt cuộc thì các nhà bình luận bóng đá, để khỏi mích lòng giới này hay giới kia, cũng đã đi đến một sự “dàn xếp ổn thỏa” trong cung cách đưa tin hay viết lách bằng cách gọi hai cầu thủ này là “Hai cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất trên thế giới ngày nay”! Như vậy “cho tiện việc sổ sách”!

Nhưng nếu năm 2013 và 2104 Ronaldo tương đối bình yên vô sự để đạt thành tích cao và đoạt giải Ballon d’Or liên tiếp hai phen thì Lionel Messi dưới mắt những người mộ điệu đã “tuột dốc” trong hai năm đó! Do đâu mà có hiện tượng tuột dốc như vậy ?

Phải chăng cũng lại vì cái vụ hai cha con anh ta bị tòa án Tây Ban Nha truy ráo riết về chuyện trốn thuế?

Vụ việc khởi sự vào năm 2013, khi công tố viện TBN cáo buộc hai cha con Messi (cậu con là Lionel Messi còn ông bố là Jorge Messi) “du di” lợi tức thu hoạch được trong năm do lương bổng từ đội Barcelona lẫn tiền coi như “tác quyền” do các hãng như Addidas, PepsiCo Inc., v.v. ở bên Anh và Thụy Sĩ người ta mượn hình ảnh của Messi để quảng cáo, chào hàng, v.v., qua những công ty ma đâu bên Belize, Uruguay với mục đích trốn thuế! Thoạt đầu Messi lên tiếng phủ nhận tất tật những lời cáo buộc đó. Nhưng rồi, lạ thay, rốt cuộc người ta thấy trong năm 2013 hai cha con Messi đồng ý trả 10 triệu Euros cho những khoản thuế lẽ ra phải nạp nhà nước trong những năm 2010 và 2011. Số liệu về lợi tức tổng cộng của Messi năm 2013 là tương đương với $41 triệu Mỹ kim. Tạp chí Forbes xếp Messi trong mười cầu thủ thể thao đắt giá nhất thế giới!

Những ai vẫn cho là cha con nhà Messi bị buộc tội oan thì thắc mắc: “Lạ nhỉ? Nếu không có tội thì việc gì nạp thuế hồi tố đến 10 triệu Euros?” Kẻ ủng hộ Messi nhưng muốn né các mặt thực hay hư trong vụ trốn thuế đó thì lôi ra luận điểm theo kiểu “Conspiration theory” –“Giả thuyết âm mưu”- cho rằng nhà nước TBN không ưa Messi vì Messi đấu cho đội Barcelona; mà Barcelona là đội banh của xứ Catalan bấy nay vẫn cứ muốn ly khai ra khỏi TBN! (Messi vùa mang quốc tịch gốc là người Argentina, vừa có quốc tịch TBN).

Tưởng đâu mọi việc đến đó đã có tí “ánh sáng cuối đường hầm” cho anh cầu thủ này thì ngày 27/1 , tờ báo lớn nhất của TBN là El Pais lại đưa tin là cố vấn tài chính cho Messi, người Argentina tên Guilliano Marin đã khai với Cảnh Sát TBN là anh ta đã có tay trong việc “du di” tiền thu hoạch nhân danh “Làm Việc Thiện Nguyện” từ mùa hè năm 2012 và 2013 với loạt trận đấu mang tên “Messi cùng bạn bè đấu với các đội bạn trên thế giới” (“Messi and friends vs the rest of the world”) để trốn thuế! Số tiền thu được đã được du di qua những công ty trá hình ở Curacao và Hongkong.

Chả biết những tiết lộ mới mẻ này sẽ còn đi về đâu. Người hâm mộ bóng đá chỉ cần theo rõi tình hình trên sân cỏ để coi xem hết mùa bóng đá năm nay, liệu Messi có đủ thảnh thơi về tâm trí để đạt cho được ái Ballon d’Or thứ 5 hay không!

Mà rồi Ronaldo cứ cái kiểu này thì e mất hết cảm tình của những ai sẽ bỏ phiếu cho giải Ballon d’Or 2015! Đâu có phải phiếu bầu cho tài nghề về bóng đá là chỉ có xoáy một cách khách quan vào tài nghề đá bóng?

(Nam Cali, cuối tháng Giêng 2015)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT