Thể Thao

Câu chuyện bóng đá cuối tuần

Sunday, 25/01/2015 - 09:54:55

Vậy chỉ còn 7 phút kết thúc trận đấu, Ronaldo có cơ hội làm bàn ngay sát khung thành, nhưng bị cầu thủ Cordoba cản trở (hợp pháp) nên anh ta bèn dở trò “thô bạo” đối với cầu thủ Edimar của đội Cordoba. Trọng tài tặng ngay Ronaldo cái thẻ đỏ.

Neymar của Barcelona ăn mừng một quả làm bàn với Lionel Messi trong trận đấu giữa Elche FC và FC Barcelona tại Elche, Tây Ban Nha hôm thứ Bảy vừa qua. (Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)

 

Câu chuyện bóng đá cuối tuần

Tình hình các đội banh Âu Châu, giải Phi Châu, Á Châu

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy 24 tháng Một

Các đội thuộc giải “Orange African Cup of Nations” ở Phi Châu với 16 đội vẫn tiếp tục thi đấu ở vòng 16, chờ cho đến ngày31 cuối tháng mới có trận tứ kết đầu tiên. Các đội tham dự giải Asian Cup bên Á Châu đã xong vòng 16, xong vòng tứ kết , chờ đến 26 tháng này Nam Hàn với Iraq sẽ đấu bán kết tại thủ đô Sydney, và Úc sẽ đấu với tiểu vương quốc đầu mỏ United Arab Emirates tại sân bóng ở Newcastle.

Giới hâm mộ bóng đá thế giới thì tất nhiên đang nghển cổ chờ giải Nam Mỹ vào tháng Sáu.

Trong khi đó thì tại Âu Châu, những đội thuộc các câu lạc bộ bóng đá của từng nước vẫn một mặt đang lo thi đấu để chờ xem đến cuối mùa banh đội nào sẽ là vô địch, và mặt thì các đội có đủ tiêu chuẩn cũng sẽ tham dự giải quan trọng là giải “UEFA Champions league,” tức là “Anh là đội thuộc hàng ngũ thượng thặng ở nước anh thì đã đành, nhưng còn trên toàn cõi Âu Châu thì vai vế của anh ra sao?”

(Đương kim vô địch giải đó hiện nay vẫn là đội REAL Madrid của TBN từ năm 2014).

Bảng sắp hạng 5 đội bóng hàng đầu các câu lạc bộ bóng đá “có máu mặt nhất” ở Âu Châu tính đến ngày 24 thág Một là tuần tự như sau; (tất nhiên từ đây cho hết mùa bóng 2015 vị trí tương đối giữa các đội với nhau sẽ có thể xê dịch tùy theo kết qủa những trận banh từ đây đến đó).

Tây Ban Nha (La Liga): Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla, Valencia.

Ý (Serie A): Juventus, AS Roma, Napoli, Sampdora, Lazio.

Pháp (Ligue 1): Olympique Lyon, Olympique de Marseille, Paris Saint Germains, St Etienne, Monaco.

Anh (Barclay Premier League): Chelsea, Manchester City, Southampton, Manchester United, Arsenal.

Đức (Bundesliga): Bayern Munchen, Vfc Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Schalke, FC Augsburg.

Bàn về hai trận banh ngày 24 tháng Một tại Tây Ban Nha giữa Real Madrid với Cordoba và Barcelona với Elche

Tất nhiên ở Âu Châu trong ngày này vẫn có các trận giao đấu giữa những đội khác nữa, thế nhưng người viết ở đây chọn bốn đội này vì có khá nhiều điều đáng luận bàn. Thực ra thì sự chọn lựa cũng chả có gì ngẫu nhiên. Bảng phân hạng của UEFA cho mùa bóng 2013-2014 đã sắp 3 đội hàng đầu Âu Châu là Real Madrid, Barcelona và Bayern Munchen !

Vậy thì ngày thứ Bảy 24 tháng 1, trận mở đầu tại TBN là giữa Real Madrid với đội Cordoba tại vùng Andalusia , tiếp liền theo đó với trận trận giữa Barcelona với Elche ở thành phố Elche thuộc vùng Alicante.

Đội ngũ Real Madrid ngày trước đó đã di chuyển gần 500 cây số để đi giao đấu với đội Cordoba. Đội Cordoba là đội đứng hàng thứ 17 trong bảng “phong thần” của bóng đá TBN. Bởi vậy mà dân địa phương “có linh tính” là trước sau gì đội nhà cũng khó địch lại với đàn anh thuộc hàng cự phách từ thủ đô Madrid. Có tất cả trên dưới 5,000 người dân Andalusia kéo nhau đi đón chuyến xe chở đội R.M. từ phi trường vào thành phố. Huấn luyện viên đội Cordoba thấy cơ ngơi như vậy bèn tuyên bố: “Người vùng chúng tôi có thể hân hoan chào đón đội Real Madrid đấy, thế nhưng ngày mai ở sân bóng thì chúng tôi sẽ không coi họ như bạn bè chí thân đâu đấy nhá!”

Quả đúng như vậy. Chỉ mới có 3 phút vào hiệp 1, cầu thủ Bebé của Cordoba sút một qủa vào khung thành R.M. Quả banh chạm vào cánh tay hậu vệ Sergio Ramos của Real! Thế là “penalty”! Thế là R.M. thua nhãn tiền 1 bàn trắng. Cordoba có đứng hàng 14 thì rốt cuộc, vất vả lắm, đến phút thứ 27 của hiệp 1, từ một quả đá phạt góc của Gareth Bale, Karim Benzema của R.M. mới gỡ hòa 1-1.

Tỷ số đó cứ thế cù nhầy cho đến gần hết hiệp 2. Và Cristiano Ronaldo càng lúc càng sốt ruột vì loay hoay mãi mà vẫn không làm được bàn nào. Mà khốn nỗi là cậu này bấy nay vẫn cứ được báo chí TBN bơm cho cái “mác” là “Ronaldo đá trận nào là làm bàn trận đó; chả mấy thuở về tay không.”
Vậy chỉ còn 7 phút kết thúc trận đấu, Ronaldo có cơ hội làm bàn ngay sát khung thành, nhưng bị cầu thủ Cordoba cản trở (hợp pháp) nên anh ta bèn dở trò “thô bạo” đối với cầu thủ Edimar của đội Cordoba. Trọng tài tặng ngay Ronaldo cái thẻ đỏ. Nhưng thế nào mà đến phút 89 của trận đấu, Bale của R.M.. tiến banh đến trước khung thành của Cordoba; cầu thủ Cartabia của Cordoba hoảng vía ngáng chân Bale ngay vùng cấm địa.
Trọng tài lại tặng Cartabia cái thẻ đỏ vì trước đó, khác với Ronaldo, chàng này đã được tặng cái thẻ vàng thứ nhất. Bale đá cú “penalty” nhờ đó mà Real Madrid thắng 2-1 để hưởng trọn 3 điểm, và tiếp tục đứng đầu bảng bóng đá ở TBN.

Sau đấy Ronaldo đã lên mạng để tạ tội với mọi người vì hành vi “chẳng mấy đẹp” của mình nơi sân bóng. Tức là Real Madrid vừa chịu bẽ mặt với dân Andalusia đã không ít, mà có thắng thì cũng đã thắng theo kiểu “hú vía” với một đội kém mình xa lắc xa lơ trên bảng sắp hạng bóng đá Tây Ban Nha.

Trong khi đó thì, với trận đấu thứ hai trong ngày giữa Barcelona với Elche, mọi việc đã diến tiến ra sao? Chả có sao cả! Barcelona thắng dễ dàng 6 bàn trắng. Riêng Messi làm bàn 2 quả và đưa banh hai lần một cách xuất sắc cho Neymar làm bàn. Mỗi lần ghi bàn thắng, thay vì dạng chân dạng cẳng, vỗ ngực đồm độp như Ronaldo thì anh chàng nhỏ con người Argentina này chỉ làm dấu thánh giá rồi ngẩng mặt lên trời, lẩm bẩm “tạ ơn Trên”! Thiên hạ người ta vừa thương vùa ghét Roaldo là vì thế, và có thiện cảm đặc biệt với Messi cũng vì thế!

Đội ngũ Barcleona ngày này chỉ vắng mặt có mỗi tay Suarez người Uruguay ! Huấn luyện viên `Enrique cho anh ta ngồi ngoài dưỡng sức để chuẩn bị thi đấu lượt 2, giải “Copa del Rey” với `Atletico Madrid. Mỗi lần thấy đội nhà làm bàn thì Suarez vỗ tay thế nhưng người biết chuyện thì cũng biết là anh ta ưu tư buồn bực không ít. Ưu tư buồn bực là bởi anh ta có rất nhiều điều phải áy náy.

Sau kỳ World Cup năm rồi, Barcelona “mua” anh ta giá 81 triệu Euros (tương đương $91 triệu Mỹ kim) từ đội Liverpool bên Anh, rồi trả lương HÀNG TUẦN cho anh ta chẵn chòi $200,000 tính theo đồng bảng Anh, trong khi lương một cầu thủ thuộc lớp kỳ cựu nhất của Barcelona là Xavi, một cầu thủ TBN nổi tiếng thế giới, chỉ là 130,000 quy ra đồng bảng Anh. Mà từ ngày về Barcelona, Suarez tuy hết sức cố gắng nhưng số “gôn” đạt được lại chẳng cân xứng với nguyên tắc “tiền nào của đó”! Đây là cái anh chàng thích cắn cầu thủ đối phương; và cũng vì cắn vai cầu thủ Ý Chellini trong kỳ World Cup năm rồi cho nên bị FIFA treo giò không cho đụng đến quả bóng trong vòng 4 tháng.

Được một cái là tuy chưa gặt hái được kết quả gì đáng kể thế nhưng cũng chưa có đội nào đấu với Barcelona mà bị Suarez cắn!

Thanh Nguyễn, Nam Cali. cuối tháng Giêng 2015

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT