Chuyện Nước Pháp

Câu chuyện thần tiên của cô gái Việt lai Pháp (hết)

Wednesday, 25/03/2015 - 11:25:32

Câu đã thi rớt bằng cấp đại học về bộ môn kinh tế tuy theo học tại New York nhưng nhờ ông chú ruột giúp đỡ mà từ từ học nghề trong thực tế và thành công không cần đậu đại học và không qua danh tiếng người cha.

Gia đình Goldman có 4 người con chính thức và một đứa bé trai sinh ra ngoài giá thú (ngoại hôn). Tất cả đều tốt nghiệp trung học phổ thông vàđại học (người chị ruột củaông là bác sĩ tổng quát). Riêng về Người Vàng, cha mẹđã choông họcđàn dương cầm vững vàng suốt trong thời trung học tại ViệnÂm Nhạc truyền thống. Khán thính giả còn thấy ông chơi ghi-ta dễ dàng, và xử dụng rành rẽ vài nhạc cụ khác nữa. Nói chung, những người chuyên môn trong ngành “Showbiz” (Ca-Nhạc, Vũ, Kịch; có tính cách chưng bày, phô trương ... thu hút khối đông người để làm thương mại) thường là những học trò được đào tạo bởi các nhạc viện truyền thống từ thuở nhỏ. Tại Pháp, ca - nhạc sĩ chuyên nghiệp vừa chơi dương cầm tự đệm vừa hát là chuyện thường thấy cũng như tại Anh, Mỹ. Người Việt Nam ta đã có nhiều ca sĩ đàn hát dùng ghi-ta tự đệm theo và còn khá hiếm đối với chiếc dương cầm là nhạc cụ quá đắt tiền, choán chỗ, học phí cũng rất nặng và đào tạo lâu năm .

Ảnh chụp Goldman và bà vợ trẻ thứ nhì Nathalie -Thu Hương trước tấm bảng đen chi chít số trong buổi lễ trình luận án Toán học.

Mùa hè năm Goldman được 18 tuổi thì ông quyết định đi du lịch với bạn qua xứ Thổ Nhĩ Kỳ (Turquie) rồi vòng qua Tây Ban Nha (gần như là đi khắp Châu Âu) để tìm gặp cô bạn gái đã quen biết từ lâu thời trung học và họ có cùng nhau nhiều bồ bịch thân sơ. Tuy gặp nhau khá thường xuyên ở thủ đô Paris, họ vẫn tỉnh bơ không để ý đến nhau vì lúc ấy Goldman có một cô bạn thân khác rồi, còn cô bạn kia thì cũng đầy bạn trai vây quanh. Hơn nữa, tục lệ thông thường của giới trẻ người Pháp là họ hay la cà đi chơi hè khắp nơi và tán tỉnh lẫn nhau giữa đôi bên trai-gái. Những mối tình này cũng thật lạ là thấm đượm đường nét “chớp nhoáng” của 3 tháng hè nên không bao giờ bền vững. Thế nhưng, định mệnh đã tính khác đi một chút cho Godman và Catherine. Khi Goldman dùng chiếc xe hơi danh tiếng nhưng đã thuộc loại cũ mèm lúc ấy của bọn trẻ - xe đờ sơ vô, 2 CV, 2 mã lực - chất đầy mền gối, lều bạt, đàn ghi ta..., chạy chơi khắp nơi với 1 người bạn trai và gặp được Catherine: mục đích tối hậu! Trước khi gặp, ông cũng hơi lo ngại cô bạn sẽ lạnh nhạt với mình nhưng không ngờ nàng thật bằng lòng và vui vẻ chấp nhận khi họ gặp lại tại Espagne, có cô chị ruột của cô bạn cùng ở đó lúc hè với em gái mình.
Đoạn kết thật tốtđẹp khiđôi bên thành hôn về sau, mối tình "hè thoáng bay"đãđậu lại với nhữngđôi cánh ngừngvỗ. Bà xã của ông sau này tốt nghiệp ngành Tâm Lý học và tặng ông 3 đứa trẻ (1 trai, 2 gái). Cô gái đầu lòng của họ tên là Caroline Goldman sinh năm 1975 đã tốt nghiệp tiến sĩ cấp 1 trong ngành này theo gót chân mẹ và còn đi xa hơn nữa. Cô trình luận án TS năm 2012, nghiên cứu về đặc điểm tâm lý của những trẻ em trai và gái thần đồng trước tuổi với chỉ số thông minh thật cao từ 150 trở lên nhưng thường bị vấp ngã trong đời sống. Tựađề của luậnán "Trẻ em thầnđồng : thiên tài hay khùngđiên ? Sườn cấu trúc lý thuyết vàđặc tínhcá nhân" thật thu hút lớp người chúýđến loại này. Cô thứ hai tên Nina sinh năm 1985 vừa lên xe hoa năm 2013. Cậu quý tử sinh năm 1979 thì hiện nay là chủ nhân hãng sản xuất chương trình ca nhạc “My major company” rất thành công tại Pháp. Câu tuyên bố "Cha tôi là nghệ sĩ, còn tôi là nhà sản xuất". Câu đã thi rớt bằng cấp đại học về bộ môn kinh tế tuy theo học tại New York nhưng nhờ ông chú ruột giúp đỡ mà từ từ học nghề trong thực tế và thành công không cần đậu đại học và không qua danh tiếng người cha.
Cuộc tình hè thoáng bay của Người Vàng tưởng đã thoát khỏi thông lệ, nhưng sau hơn 20 năm chung sống (từ năm 1974) họ đã chia tay nhau năm 1997. Vì sao nên nỗi ? Goldman biết rằng trong các thành phố lớn, những cuộc ly dị chiếm tỷ số 2/3 nghĩa là khá nhiều. Cứ 100 cặp kết hôn thì 2/3 ly dị (khoảng 66 đôi chia tay đường ai nấy đi và 34 cặp còn lại vững bền). Ông trả lời phỏng vấn của ký giả là vì hiện nayđời sốngđã khác hẳn vớiông cha ta lúc trước. Ngày nay các cặp trai gái thành hôn sau khi sống chung khá lâu kể cả có nhiều con nhỏ rồi mới thật sự kết thúc bằng lễ cưới vì họ yêu nhau thật sự. Ngày xưađôi bạnđến với nhau vì nhu cầu sinh lý và hậu cần như chồng phải cóvợ nhà làm bếp,đẻ con, trông nom bọn trẻ khi mình ra ngoài kiếm cơm. Xã hội tân thời thì tiến theođường lối tình yêu, nếu không thương nhau nữa thì chia tay nhanh lẹ và kiếmđối tượng khác tươngđối dễ dàng.Đó là lý lẽ của Goldman và ông hay xa cách bà nhà vì các cuộc lưu diễn xa xôi nên họ đã bị phai nhạt tình yêu. Đồng thời, cô gái Việt lai Phápđã xuất hiện bất ngờ.
Năm 1995, một cô bé xinh xắn lai Âu - Á mạnh dạn đi thẳng đến căn phòng nhỏ dành riêng cho nghệ sĩ Goldman sau buổi trình diễn ca nhạc để bày tỏ lòng ái mộ dâng cao như thủy triều lên không thể nào ngăn chận được. Cô mới vừa được 16 tuổi đầu mà thôi!
Goldman thích thú, hài lòng, liền cho cô nhỏ địa chỉ riêng tư như cô yêu cầu để được liên lạc thường xuyên với ông. Thế làđôi bên viết cho nhau những câu chuyện thăm hỏi linh tinh thường ngày. Chuyện này kéo dài được 4 năm thì xảy ra việc tày đình là nhà Goldman đổ vỡ, họ ly dị nhau năm 1997. Mãi đến năm 2001, 4 năm sau, thì hé lộ chuyện cô gái hâm mộ ca sĩ Người Vàng Goldman thay thế bà vợ cũ và đám cưới giữa thần tượng và fan của ông xảy ra. Khoảng cách tuổi tác giữađôi bên làm thiên hạ cũng hơi bàng hoàng cho tình yêu quá thần thánhtheo câu tục ngữ ca dao của người Việt ta (Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên bađời). Ai đời, ông chồng sinh năm 1951 còn bà vợ sinh năm 1979, cách nhau 28 năm. Ông chồng có thể là bốđẻ của bà vợ. Tuy nhiên, đây cũng đã là ngoại lệ và dân thời đại thế kỷ thứ 21 chấp nhận hết. Tình yêu muôn năm là thế và nó bất chấp rào cản tuổi tác nơiđây, trong trường hợp này.
Năm 2007, bà mẹ trẻ trình luận án tiến sĩ cấp 1 ngành Toán giống như con gái lớn của ông bố Người Vàng bên Tâm Lý học 5 năm sau đó (2012). Thật lạ lùng, gia đình riêng Goldman có nhiều... nữ tiến sĩ khoa học Trên mạng, chúng ta sẽ tìm ra đầu đề luận án của bà Thuhuong Nathalie Lagier-Goldman như sau : “Terme constant de fonctions sur un espace symétrique réductif p-adique / Nathalie Lagier, 2007 [thèse]”. Tạm dịch như sau : Những phương trình toán học cố định trong một không gian đối xứng giảm thiểu Qp. Đây là sự nghiên cứu toán học liên quan đến những con số có căn bản là p, chúng có nhiều con số không giới hạn bên trái dấu phẩy và giới hạn bên phải dấu phẩy. Cách tính toán khác hẳn những con số thật trong căn bản viết tắt là R.
Năm này họ có với nhau đứa con gái thứ ba tên là Rose sau 2 cô bé đầu và giữa (Maya sinh năm 2004, Kimi sinh năm 2005). Bà Thu Hương Nathalie (tên đôi, Việt Pháp) là một thạc sĩ và giáo sư Toán tài giỏi.
Gia đình thứ 2 của Người Vàng có vẻ hạnh phúc khi ông cho biết đã rút kinh nghiệm với bà đầu tiên nên ông luôn luôn tìm cách gần gũi với gia đình nhiều hơn trước. Họ sống thanh bình và êm ấm tại tỉnh Marseilles, bên quê nhà bà vợ có khiếu về Toán, từ bỏ hẳn Paris ồn ào náo nhiệt. Câu chuyện thần tiên của Thu Hương là vậy, vì nó thật hiếm có.
Ntnd

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT