Thể Thao

Cầu thủ huyền thoại Maradona đã qua đời, thọ 60 tuổi

Wednesday, 25/11/2020 - 05:52:44

Một trong những cầu thủ tài ba nhất trong lịch sử túc cầu thế giới đã ra đi vĩnh viễn ngày thứ Tư.


Diego Maradona mang giải vô địch túc cầu thế giới về Argentina năm 1986, sau khi đội của ông thắng Tây Đức 3-2 tại Mexico City ngày 29 tháng 6, 1986. (Archivo El Grafico/ Getty Images)


Một trong những cầu thủ tài ba nhất trong lịch sử túc cầu thế giới đã ra đi vĩnh viễn ngày thứ Tư. Ông Diego Maradona từ trần ở tuổi 60, từng là một biểu tượng vinh quanh của đất nước Á Căn Đình, Nam Mỹ khi ông mang giải vô địch World Cup về cho quê hương vào năm 1986. Đó cũng là năm cuối cùng Argentina đoạt giải vô địch này, dù đã vào chung kết hai lần trong hơn ba thập niên sau đó.

“Chú cảm thấy không khỏe,” đó là câu nói cuối cùng của Maradona, nói với cháu trai Johnny Esposito trước khi từ trần, theo lời của người cháu với báo chí tại Argentina.

Diego Maradona đã cảm thấy mệt sau khi dùng bữa sáng cùng gia đình. Y tá riêng chăm sóc Maradona đã tiến hành xét nghiệm nhanh và gọi xe cấp cứu ngay lập tức, nhưng rồi họ không thể cứu mạng cựu cầu thủ lừng danh này.

Sau đó các chuyên viên y tế cho biết ông Maradona đã qua đời vì bị đứng tim. Trước đó, Maradona trông khá nhợt nhạt và cảm thấy lạnh khi thức dậy vào buổi sớm.

Chính phủ Argentina sẽ tổ chức quốc tang ba ngày để tưởng niệm một trong những người con ưu tú nhất Argentina từng sản sinh ra. Diego Maradona vừa đón sinh nhật 60 tuổi vào ngày 30 tháng 10 vừa qua.

Từ khi được rời bệnh viện ngày 11 tháng 11, sau ca mổ lấy máu tụ màng não, Maradona sống tại một biệt thự vùng thôn quê Tigre. Tại đây, ông nhận được sự chăm sóc của một nhà tâm lý học, một bác sĩ chuyên khoa tâm thần và một y tá của dịch vụ y tế Swiss Medical.

Vào ngày cuối cùng mệnh, Maradona đã dậy sớm như thường lệ. Ông ăn sáng rồi đi bộ một chút. Vài giờ sau, ông ra đi vĩnh viễn. Sau những năm lừng danh trên sân cỏ, ông Maradona đã bị nghiện rượu và thường xuyên có vấn đề về sức khỏe, dù ông vẫn tham gia một số sinh hoạt xã hội cũng như chính trị.

Maradona từng được gọi là "Cậu Bé Vàng,” là người duy nhất trong giới túc cầu được coi là ngang tầm với danh thủ Pele của Brazil. Sinh thời, ông đã ghi được 34 bàn trong 91 trận cho đội tuyển quốc gia Argentina.
Tột đỉnh sự nghiệp của Maradona là chức vô địch World Cup năm 1986 - giải đấu ông ghi 5 bàn, trong đó có những bàn thắng nổi tiếng như bàn thắng có biệt danh là "Bàn Tay Của Chúa" vì tay của ông đã đụng banh nhưng không bị trọng tài nhìn thấy trong trận đấu với Anh.

Ở cấp câu lạc bộ, Maradona chơi tổng cộng 259 trận, ghi 115 bàn và 29 lần giúp ghi bàn, trong màu áo các đội Boca Juniors, Barca và Napoli. Ông được nhớ đến nhiều nhất trong thời kỳ ở Napoli, Ý Đại Lợi giúp câu lạc bộ tầm trung của Ý khi đó đoạt giải Scudetto các năm 1987 và 1990.

Tuy có tài, nhưng Maradona cũng nhiều tật. Năm 1991, ông bị treo giò 15 tháng sau khi bị phát hiện dùng bạch phiến. Đến World Cup 1994, ông bị loại khỏi đội tuyển do dương tính với chất cấm trong máu. Sự nghiệp huấn luyện của Maradona cũng mờ nhạt. Ông từng dẫn dắt Argentina tại World Cup 2010 nhưng bị Đức loại ở tứ kết. Gần đây, ông huấn luyện câu lạc bộ Gimnasia ở giải vô địch Argentina.

Từ nhiều năm qua, sức khoẻ của Maradona đã bất ổn. Ông mắc nhiều căn bệnh nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề về tim mạch và gan, hậu quả của những năm tháng triền miên sử dụng ma tuý và rượu.

Trong ngày cuối cùng, Maradona phải dậy vào buổi trưa để uống thuốc, nhưng khi y tá đánh thức, ông đã bất tỉnh. Bốn xe cứu thương lập tức có mặt, nhưng không thể giật Maradona khỏi bàn tay tử thần. Mọi nỗ lực hồi sức trong khoảng một giờ đều bất thành. Tim của ông đã ngừng đập.

Trong dịp sinh nhật cuối cùng, vì Covid-19, ông đã không thể ra chơi banh trên sân cỏ. Thấy Maradona mệt mỏi, bác sĩ riêng Leopoldo Luque quyết định đưa ông đến bệnh viện ở La Plata để chăm sóc. Một cuộc chụp CT do bác sĩ Luque chỉ định đã mang đến tin xấu: máu đông tụ màng não.

Hàng loạt danh thủ, huấn luyện viên cũng như người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương đối với huyền thoại bất tử người Argentina.

“Tôi đã mất đi một người bạn thân yêu, và thế giới mất đi một huyền thoại. Một ngày, tôi hy vọng sẽ được chơi bóng cùng anh trên thiên đàng,” Vua Bóng Đá Pele từ Ba Tây đã bày tỏ sự xúc động.

Siêu sao Lionel Messi viết trên Instagram: “Hôm nay là một ngày rất buồn cho tất cả người dân Argentina và thế giới bóng đá. Ông ấy đã ra đi nhưng không phải vậy, bởi Diego là vĩnh cửu. Xin gửi chia buồn đến gia đình và bạn bè của ông. Hãy yên nghỉ!”

Tiền đạo Cristiano Ronaldo tweet: “Hôm nay, tôi vĩnh biệt một người bạn, còn thế giới chia tay một thiên tài vĩnh cửu.”

“Đây là một mất mát to lớn với bóng đá nói riêng, và thế giới nói chung. World Cup 1986 vẫn khắc sâu trong đầu tôi, với những điều Maradona đã làm ở đó. Thật khó nói thành lời. Hôm nay, chúng tôi rất buồn,” huấn luyện viên Zinedine Zidane của Real Madrid xúc động bên hành lang sân San Siro.

Gary Lineker, người cùng đội tuyển Anh bại trận trước Argentina của Maradona tại tứ kết World Cup 1986 viết: “Sau một cuộc đời đầy may mắn và không kém phần trắc trở, hy vọng ông ấy sẽ được an ủi trong bàn tay của Chúa.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT