Người Việt Khắp Nơi

Cha mẹ gốc Việt bị tố gây thiệt mạng cho con tại Canada

Thursday, 05/09/2013 - 11:03:39

Hai vợ chồng mang em bé về nhà ở Markham, một khu vực yên tịnh nằm ở ngoại ô Toronto. Em bé qua đời trước khi những người hàng xóm biết Kiên và Phương đã có con với nhau.

phuong kien baby
Phương và Kiên, bên trái, cùng hai luật sư và thẩm phán hôm 4/9/2013. (Hình vẽ trong tòa của Pam Davies, Sun News)

 

ONTARIO, Canada – Trong tuần này, một cặp vợ chồng trẻ gốc Việt Nam đã nghe luận tội trước tòa liên quan đến cái chết của con sơ sinh. Theo các tin địa phương, Trần Phát Kiên, 21 tuổi, và Bùi Thị Mỹ Phương, 22 tuổi, sống không hôn thú tại thị xã Markham, tỉnh bang Ontario. Hai người này từng mang con vào bệnh viện ngày 22 tháng Tám, 2013. Lúc đó thân thể của em bé không có dấu hiệu cho thấy bé còn sống.

Ngay từ ban đầu, cảnh sát đã nghi ngờ cái chết của em bé mới sanh được một tháng. Đến khi nhận được kết quả giảo nghiệm, cảnh sát được biết em bé đã qua đời vì hậu quả “chấn thương bởi lực mạnh chạm vào đầu.” Hai vợ chồng đã trình diện cảnh sát vào ngày 27 tháng Tám.

Theo tin của Sun News, trong buổi hầu tòa hôm thứ Tư, 4 tháng Chín, anh Kiên đã không bày tỏ xúc cảm trong lúc đứng đằng sau bục gỗ dành cho tù nhân. Cô Phương đứng bên cạnh chồng và cho thấy sự xúc động cùng cực. Mí mắt của Phương đã sưng húp, thâm quầng, cho thấy cô khóc rất nhiều trước khi bị dẫn đến tòa.

Hai cha mẹ trẻ này đã ở thuê trong một căn hầm trong nhà của người bà con của Kiên gần góc đường Highway 407 và McCowan Road. Sau khi trình diện với cảnh sát, họ bị truy tố tội sát nhân ở cấp bậc thứ nhì.

Theo ghi nhận của nhật báo Toronto Star, em bé sơ sinh là một bé trai. Hai vợ chồng mang em bé về nhà ở Markham, một khu vực yên tịnh nằm ở ngoại ô Toronto. Em bé qua đời trước khi những người hàng xóm biết Kiên và Phương đã có con với nhau.

Bà hàng xóm Linda Lưu từng với nhật báo Star, “Tôi rất sửng sốt khi biết tin này.” Đa số những người sống trong khu vực là người gốc Việt Nam hoặc gốc Trung Hoa. Bà Lưu cho biết mọi người đều thắc mắc khi thấy nhiều xe cảnh sát xuất hiện trong xóm.

Bà Crystal Ye sống ở bên kia đường nói rằng bà rất ít khi thấy cặp vợ chồng Kiên và Phương. Bà hoàn toàn không biết họ có em bé mới sanh được một tháng.

Bà Ye nói với tờ Star, “Cặp này quá trẻ, trông giống học sinh trung học. Tôi chưa bao giờ nghe tiếng khóc của em bé từ nhà của họ.” Bà Ye nói thêm rằng cặp vợ chồng này sống ở đây được một năm.

Trong khi đó, theo tin của CBC News, Kiên và Phương đã đến Canada với chiếu khán dành cho du sinh viên từ Việt Nam.

Tại tòa hôm thứ Tư vừa qua, có lúc Kiên đã nhìn vợ và mỉm cười nhẹ như thể an ủi. Đứng gần họ là hai luật sư, mỗi luật sư đại diện cho một người. Vì không rành tiếng Anh, Kiên cần một thông dịch viên để nói chuyện với luật sư. Kiên có một vết thương bên trên mắt trái và được che bởi một miếng băng keo thuốc.

Về phần Phương, cô đeo kiếng cận và cũng cần sự trợ giúp của một thông dịch viên. Ngoài cặp vợ chồng, không một thân nhân nào của hai người có mặt trong tòa.

Buổi xử kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng Chín, 2013.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT