Thể Thao

Cháu sút đưa Paraguay vào bán kết, chú thích quá lên cơn đau tim chết; Và chuyện hết đẹp về đội Brazil

Monday, 29/06/2015 - 07:47:41

Các bình luận gia thì xoáy vào lối chơi thô bạo về sau này của đội Brazil. Các vị ấy viết rằng dân Brazil xưa kia vẫn coi lối chơi “jogo bonito” mà tiếng Bồ Đào Nha - dân Brazil nói tiếng Bồ- có nghĩa là “Trò chơi đẹp.”

Tiền đạo Derlis Gonzalez với sút gỡ hòa 1-1 cho Paraguay trước khi đá thêm cút penalty quyết định đưa Paraguay vào bán kết sau khi thắng Brazil ngày thứ Bảy. (Yuri Cortez/Getty Images)

 

Cháu sút đưa Paraguay vào bán kết, chú thích quá lên cơn đau tim chết; Và chuyện hết đẹp về đội Brazil

Bài THANH NGUYỄN

Hôm thứ Bảy vừa qua ở Chile có trận tứ kết giữa Brazil với Paraguay như đã được tường thuật. Mọi chuyện đang còn ồn ào sôi nổi trên sân đấu ở thành phố Conception tại Chile thì không ai hay biết gì về chuyện bên Paraguay, ngoài điều chắc chắn là không ít dân cư ở cái nước trên 7 triệu dân đó vểnh tai nghe trực tiếp truyền thanh hoặc dán mắt vào màn hình TV để theo dõi trận đấu giữa đội nhà với “thằng địch thủ thượng hảo hạng” bên xứ Chile.

Sau trận đấu thì hẳn nhiên là ai nấy bên đó đều hể hả vui mừng, thấy yêu nước yêu nòi thêm một bực nữa. Thế nhưng lại có chuyện mất vui cho cậu Derlis Gonzalez 21 tuổi, người sút thành công quả phạt đền vào phút 70 của trận đấu, gỡ hòa 1-1 cho đội Paraguay để rồi từ đó, vì tỷ số vẫn được giữ nguyên sau 93 phút đấu, cả hai đội kéo nhau ra đá vòng luân lưu. Và cũng lại cậu Gonzalez sút thành công quả penalty thứ 5, quả then chốt sau khi Brazil đá hụt 2 và Paraguay đá hụt 1 quả, đưa Brazil khăn gói về nước và giữ Paraguay ở lại để đấu bán kết với Argentina vào ngày thứ Ba 30/6. Chuyện mất vui, chuyện buồn cho cậu Gonzalez là trong khi dân Paraguay theo dõi trận đấu dưới hình thức này hay hình thức khác thì ông Chú của cậu thấy cháu mình nó làm vẻ vang cho gia môn như vậy cho nên ông ta sướng quá, lên cơn nhồi máu cơ tim, chết!

 

Tiền đạo Derlis Gonzalez (giữa) mừng cú sút gỡ hòa với Brazil tại Concepcion, Chile, ngày 27 tháng Sáu, 2015. (Nelson Almeida/Getty Images)

 

Gonzalez chưa về chịu tang được đành phải gửi cái “message” trên Twitter để khóc Chú! Có gì an ủi chăng là hiếm có mấy ai “ra di” trong niềm vui sướng đến cực độ như thế! Ngày thứ Ba này, trong trận bán kết với Argentina mà cậu Gonzalez lại thuận chân thuận cẳng làm chừng 2 bàn thắng cho Paraguay để giúp đội mình tiễn chân đội Argentina về nước thì thể nào giới ủng hộ phe Argentina cũng đổ thừa cho đội Paraguay có được ông chú của cậu Gonzalez “phù hộ độ trì”!

 

Đội Brazil sau tứ kết ở Chile

 

Và từ đấy thì mới dẫn đến chuyện của đội Brazil. Có mắc míu với nhau cả; vì không có Brazil thì lấy ai để thua trong trận tứ kết hôm thứ Bảy 27/6 vừa rồi? Và thói đời thì thường là nó ở chỗ này: Hễ một đội banh thành công thì thiên hạ có khuynh hướng xúm nhau lại mà đánh bóng sao cho nó thật “láng cóong.” Nhưng hễ có bên thành công thì ắt phải có bên thất bại, và như thế là “a-lê-hấp,” thiên hạ xúm nhau lại để bới đủ thứ lông, moi đủ thứ vết nhằm hạch tội cái anh vừa thua kia!

Trường hợp của đội Brazil thì nó đã chịu lắm tiếng ê chề từ dạo thua Đức đến 1-7 ở vòng tứ kết giải World Cup 2014. Sau vụ đó thì báo chí thể thao thế giới có điều gì chê trách đội Brazil thì hình như họ cũng đã dùng hết ý, hết chữ rồi! Nhưng thua Đức thì cũng còn được, vì bề nào theo FIFA thì Đức cũng đứng hạng nhất thế giới. Nó chẳng đang là đương kim vô địch về bóng đá thế giới là gì? Nhưng thua Paraguay? Thua một đội được xếp vào hàng thứ 85? Không lọt được vào hàng phòng ngự kiên cố của Paraguay? Sút penalty không lại cầu thủ Paraguay? Ô là la! Bết bát quá! Và các nhà bình luận bèn bình luận! Tất nhiên chả ai hơi đâu đi trích dẫn lời bàn của đám tay mơ hay tay ngang. Người ta đi hỏi ý kiến của cỡ như Arsene Wenger là huấn luyện viên người Pháp của đội Arsenal đầy tiếng tăm bên Anh. Ông ta phát biểu đại ý là, “Đội Brazil chả còn cống hiến được gì đáng kể nữa cho giới hâm mộ bóng đá trước kia vẫn ca ngợi lối chơi của họ.” Rằng, “Đám trung vệ của họ vẫn thiện nghệ cả đấy, thế nhưng vẫn không còn là những tài năng của thuở trước.”

Các bình luận gia khác thì xoáy vào lối chơi thô bạo về sau này của đội Brazil. Các vị ấy viết rằng dân Brazil xưa kia vẫn coi lối chơi của đội ngũ quốc gia của họ như là một thứ “jogo bonito” mà tiếng Bồ Đào Nha - dân Brazil nói tiếng Bồ- có nghĩa là “Trò chơi đẹp.” Nhưng vì đã lỡ mang cái tiếng là một trong hai đội banh tinh nhuệ nhất Nam Mỹ, anh kia là Argentina, khiến các đội banh thế giới khi sắp đụng trận với một trong hai đội đó là phải lo đi “restroom” trước cái đã cho chắc ăn, cho nên dân Brazil bèn nẩy sinh cái tâm thức là đã ra quân thì ta phải thắng! Ấy là người ta giả định như vậy chăng?

“Não,” tiếng Bò Đào Nha có nghĩa là “Không đâu”! Huấn luyện viên Dunga của đội Brazil phát biểu mới đây như sau, “Áp lực của quần chúng đòi hỏi đội ngũ chúng tôi phải thắng là xưa giờ vẫn có. Đội tuyển quốc gia bao giờ cũng phải trong tư thế thượng phong so với tất cả những đối thủ khác, và cần phải thắng với bất cứ giá nào.”

Điều đó giải thích tại sao các cầu thủ Brazil đã quen với lối chơi khá thô bạo chứ không còn “chơi đẹp.” Thống kê các trận đấu cho thấy là với tất cả các trận ở Chile cho đến vòng tứ kết thì Brazil là đội vào hàng thứ 5 vi phạm nhiều nhất trong mỗi trận đấu. Họ vi phạm vì không giữ được banh cỡ như Argentina hay Chile là những đội vừa giữ được banh vừa đứng hàng thứ 2 về mặt phạm lỗi trung bình cho mỗi trận.

“Thắng bằng mọi giá” và “chơi hết còn đẹp” còn có nghĩa là như trong trận với Venezuela, sau khi gác Venezuela với tỷ số 2-1 thì khi trận đấu sắp kết thúc đến nơi, cầu thủ Elias nhận được quả banh mà xung quanh chẳng có địch thủ nào đe dọa nhưng vẫn cứ đá quả banh ra ngoài sân đấu với mục đích không gì khác hơn là câu giờ!

Thiên hạ còn chê bai đội Brazil nhiều. Bởi vậy mà khi báo chí phỏng vấn Dunga sau trận đấu hôm vừa rồi là sao để cho đến nông nỗi như vậy thì ông ta trả lời một cách cay đắng theo cái kiểu, “Ôi, đội chúng tôi làm cái quái gì cũng dở ẹc!”

Ấy là ông ta ngụ ý mỉa mai khi lập lại điều mà thiên hạ chỉ trích đội ông vào năm 1994, tuy năm đó Brazil đoạt giải World Cup. Tuần trước thì trung đạo Dani Alves, sau khi tay Neymar cũng vì thô bạo mà bị cái thẻ đỏ, đã bất mãn mà ta thán là: “Ở Nam Mỹ này chả có ai ưa tụi tôi cả.”

Huấn luyện viên Dunga của đội Brazil cùng toàn đội rời Conception ngày Chủ Nhật sau khi thua Paraguay ở tứ kết. (Nelson Almeida/Getty Images)

 

Hôm thứ Bảy 27/6 thì huấn luyện viên Dunga không dừng lại ở câu nói trên. Ông ta nói thêm, “Lắm khi tôi cứ nghĩ mình phải có gốc gác Phi Châu thế nào ấy cho nên thiên hạ mới cứ thấy tôi là to nhỏ với, ‘A! thằng này là gốcc Phi Châu đây, mình phải làm cho nó một mẻ!’”

Và thế là báo chí lại nhao nhao lên tiếng phản đối, để rồi Dunga lại phải cải chính túi bụi rằng mình không nói câu đó với cái ý kỳ thị màu da hay chủng tộc gì ráo!

Người ta đã không đánh bóng mình thì chớ, tự mình lại còn không chịu giữ mồm giữ miệng để cho “thần khẩu hại xác phàm”! Đội Brazil đã không khá lại càng thêm không khá! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT