Người Việt Khắp Nơi

Cháy chung cư Bangkok: 13 người Việt bị thương

Tuesday, 03/04/2018 - 08:56:12

Một y tá tại Bệnh Viện Ramathibodi nói với các nhân viên đài rằng một phụ nữ Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ cháy nhà đã được tiếp nhận vào bệnh viện, và khuôn mặt của cô phù hợp với tấm ảnh của sinh viên người Việt bị mất tích.

Hình Ngô Thị Vân Anh được đăng trên trang mạng của đài radio JS 100 và cho biết cô được tìm thấy trong bệnh viện. (JS100.com)

BANGKOK - Chung cư Ratchathewi tại thủ đô của Thái Lan đã bị cháy vào sáng sớm thứ Ba, đưa đến hậu quả ba người thiệt mạng và 60 người bị thương, trong đó có 13 người Việt Nam.

Tòa đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cho biết các nạn nhân người Việt đã được theo dõi và điều trị tại bốn bệnh viện trong vùng thủ đô Bangkok. Một số người đã rời bệnh viện.

Trong số ba người thiệt mạng, có hai nạn nhân không phải là người Việt Nam, người còn lại chưa xác định được danh tính.

Ngọn lửa bùng phát từ một ống bọc dây điện tại tầng năm vào khoảng 2:30 sáng và lan lên các tầng trên. Khói bao phủ toàn tòa nhà gồm 180 căn chung cư với khoảng 300 cư dân. Tòa nhà chung cư cao 14 tầng này được xây từ 30 năm trước, được xem là cũ so với các tòa nhà khác ở thủ đô. Trong số nạn nhân bị thương, 30 người nhập viện vì hít phải khói độc, bốn người được điều trị ở phòng đặc biệt.


Lửa bắt đầu ở tầng năm và tạo khói cuồn cuộn lên các tầng cao hơn của tòa nhà chung cư cao 14 tầng vào sáng sớm thứ Ba, 3 tháng 4. (The Nation)

Nguyên nhân được cho là do chạm dây điện tại tầng 5. Theo viên chức địa phương, hệ thống đề phòng lửa cháy của chung cư không tốt nên đã dẫn đến hậu quả chết người.

Sau vụ cháy, Thị Trưởng Aswin Kwanmuang của Bangkok đã đến hiện trường thị sát và ra lệnh tạm thời phong tỏa chung cư trước khi hoạt động cứu nạn, cứu trợ hoàn tất và bảo đảm chung cư an toàn cho cư dân. Hiện nay Thái Lan đang vào mùa khô nóng và rất dễ xảy ra hỏa hoạn.

Một sinh viên Việt Nam 28 tuổi du học tại Tháu Lan từng được báo cáo mất tích, và rồi cô được tìm thấy tại Bệnh Viện Ramathibhodi.

Đài radio giao thông JS 100 đã được một giới chức của viện đại học Chulalongkorn báo tin rằng cô Ngô Thị Vân Anh, 27 tuổi, đã mất tích sau khi đám cháy khi chung cư Rachathevi được dập tắt. Cô sinh viên này đang tham dự khóa học sau bậc cử nhân, tại Phân Khoa Khoa Học thuộc viện đại học Chulalongkorn. Sau đó đài gọi điện thoại cho các bệnh viện, nơi mà những người bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn được đưa vào.

Một y tá tại Bệnh Viện Ramathibodi nói với các nhân viên đài rằng một phụ nữ Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ cháy nhà đã được tiếp nhận vào bệnh viện, và khuôn mặt của cô phù hợp với tấm ảnh của sinh viên người Việt bị mất tích.

Vì cô phải thở bằng máy, y tá viết tên “Anhthi Vanngo” và đưa cho cô xem. Bệnh nhân gật đầu xác nhận đó là tên cô, vì vậy đài radio JS 100 liên lạc với trường đại học Chulalongkorn để báo tin. Vân Anh sống ở tầng 14 của tòa nhà chung cư. Cô được tìm thấy nằm bất tỉnh ở tầng 13 và được lính cứu hỏa đưa ra ngoài. Trong khi đó hai sinh viên tên Thảo và Hiền (Bệnh Viện Ramathabodi) đã xuất viện.

Năm sinh viên gồm Đạt, Nghĩa, Tồn (Bệnh Viện Ratchawwithi), Kiều Anh, Trúc (bệnh viện Ramathabodi) đã khỏe nhưng cần ở lại viện thêm một ngày để bác sĩ theo dõi.

Bốn sinh viên khác là Vân Anh (bệnh viện Ramathaboni), Dung (Klang), An và Anh (Chula ) đã tỉnh táo tuy nhiên vì hít nhiều khói có thể phải nằm lại bệnh viện vài hôm.

Anh Trần Tuấn Kiệt, một nghiên cứu sinh tại Đại Học Chula, người sống trong tại chung cư, nói với đài BBC rằng anh đang ngủ thì nghe thấy hô có lửa cháy.

Anh Kiệt mở cửa thì thấy khói đen ập vào nhà nên vội đóng cửa lại, che lỗ thông hơi không cho khói vào. Anh ở trong nhà chừng một giờ đồng hồ thì lính cứu hỏa tới giải cứu.

Một số nhân chứng ở hiện trường cho hay đám cháy không quá lớn, nhưng khói đen bốc lên cuồn cuộn. Một số người định tự tìm đường thoát thân bằng cách nhảy qua cửa sổ nhưng đội cứu hỏa tới kịp thời nên không có ai bị thương do nhảy từ cửa sổ.

Thời điểm bị cháy có 19 sinh viên Việt Nam đang sinh sống trong tại nhà. Một số sinh viên Việt Nam được biết vừa trở về nước để thăm gia đình nên tránh được vụ hỏa hoạn. Cảnh sát Thái Lan cho biết vào thời điểm hỏa hoạn, có 15 người bị mắc kẹt trong phòng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT