Hoa Kỳ

Cháy rừng bùng phát tại Van Nuys

Saturday, 23/08/2014 - 01:45:32

VAN NUYS – Hôm thứ Sáu, nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực làm việc để dập tắt đám cháy rừng vừa bùng phát trong khu vực lòng chảo Sepulveda. Đám cháy bùng lên lúc gần 4 giờ chiều, gần khu nhà số 15700 đường Burbank và đường Woodley.

Cháy rừng bùng phát tại Van Nuys
VAN NUYS – Hôm thứ Sáu, nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực làm việc để dập tắt đám cháy rừng vừa bùng phát trong khu vực lòng chảo Sepulveda. Đám cháy bùng lên lúc gần 4 giờ chiều, gần khu nhà số 15700 đường Burbank và đường Woodley. Theo Sở cứu hỏa Los Angeles, đám cháy đã lan ra 2 khu vực khác nhau, ở 2 hướng Bắc và Nam của đường Burbank.

Hơn 100 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để chữa cháy, tuy nhiên, công việc của họ gặp một số khó khăn khi đến gần đám cháy, do khu vực này có rất nhiều cây lùm bụi. Một trực thăng đã được đưa đến để phụ thả nước lên vùng bị cháy, nhà chức trách đang dự tính huy động thêm cần cẩu phun nước để hỗ trợ trong những vùng rừng cây cối dày đặc. Hiện chưa có ai bị thương, và cũng không có khu gia cư nào bị đám cháy đe dọa.

Nổ súng tại San Bernardino, nghi can bị bắn chết

SAN BERNARDINO – Một cảnh sát đã bị thương nặng, và 1 nghi can thiệt mạng, trong vụ nổ súng xảy ra hôm thứ Sáu tại San Bernardino. Sự việc xảy ra lúc 2:07 sáng, tại khu nhà số 1900 đường Garner. Cảnh sát Gabriel Garcia, 31 tuổi, và 1 cảnh sát tập sự, đang tuần tra khu vực – vốn nổi tiếng vì có nhiều hoạt động tội phạm.

Các cảnh sát đã gặp một nhóm 6 người đang đứng bên ngoài 1 ngôi nhà trong một con đường cụt. Những người này được cho là đã uống rượu. Khi các cảnh sát đến gần, nghi can Alex Alvarado, 38 tuổi, đột nhiên nổ súng. Cảnh sát Garcia bị trúng 2 phát đạn vào phần thân trên. Người cảnh sát thực tập lập tức rút súng bắn trả và cũng bắn trúng nghi can. Người cảnh sát này chỉ vừa tốt nghiệp trường cảnh sát được vài tháng.

Cảnh sát Garcia, người đã làm việc tại Sở Cảnh Sát San Bernardino được 6 năm rưỡi, được giải phẫu tại bệnh viện Arrowhead, và hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Alvarado, kẻ từng có nhiều tiền án, cũng được đưa vào bệnh viện địa phương và được xác định là đã chết.

Đức Giáo Hoàng trò chuyện với cha mẹ của ký giả James Foley

WASHINGTON, D.C. – Hôm thứ Sáu, cha mẹ của ký giả Hoa Kỳ bị nhóm ISIS chặt đầu đã kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện. Bà Diane Foley, mẹ của nạn nhân, cho hay trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Chúng tôi đã cầu nguyện, chúng tôi xin cộng đồng thế giới hãy giúp đỡ các con tin khác còn đang bị giam giữ, chúng tôi cầu xin cho họ được giải thoát”.

Đức Giáo Hoàng Francis đã gọi điện thoại và nói chuyện khá lâu với hai ông bà Foley vào chiều hôm thứ Năm. Ngài đã phân ưu và tỏ lòng chia sẻ đau buồn với hai ông bà, và nói rằng Ngài ủng hộ tinh thần cho họ. Hai ông bà John và Diane Foley cho hay, họ rất cảm kích và được hỗ trợ tinh thần mạnh mẽ sau khi nói chuyện với Đức Giáo Hoàng. Ngài cũng đang đau buồn vì có vài người thân trong gia đình đã tử nạn xe cộ ở Argentine trong tuần này. Người ta đang lo ngại cho số phận của người thứ nhì là Steven Sotloff, một nhà báo Mỹ khác cũng đang bị ISIS giam giữ và đe dọa sẽ có cùng số phận như Foley.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT