Thể Thao

Chelsea đoạt Capitol Cup

Sunday, 01/03/2015 - 09:59:16

Từ Anh qua Pháp, Đức, rồi xuống Tây Ban Nha ở phía Nam châu Âu thì chỉ có mỗi đội Chelsea và huấn luyện viên Mourinho bên Luân Đôn là vui vẻ, còn những đội Tottenham Hotspurs với HLV Mauricio Pochettino, đội Paris Saint Germains với HLV Laurent Blanc, đội Atletico Madrid với HLV Simeone, đội Real Madrid vớ HLV Ancelotti, tất cả đều chẳng lấy gì làm vui cho lắm.



Chelsea đoạt Capitol Cup trong khi Paris Saint Germains, Atletico Madrid và Real Madrid đều bị ‘kỳ đà cản mũi’

Bài THANH NGUYỄN

Hôm Chủ Nhật, từ Anh qua Pháp, Đức, rồi xuống Tây Ban Nha ở phía Nam châu Âu thì chỉ có mỗi đội Chelsea và huấn luyện viên Mourinho bên Luân Đôn là vui vẻ, còn những đội Tottenham Hotspurs với HLV Mauricio Pochettino, đội Paris Saint Germains với HLV Laurent Blanc, đội Atletico Madrid với HLV Simeone, đội Real Madrid vớ HLV Ancelotti, tất cả đều chẳng lấy gì làm vui cho lắm. Nhất là cái đội Tottenham đứng hạng 7 trong Premier League bên Anh vừa mới đây đã bị loại khỏi vòng 32, giải Europa League của Âu Châu; tức là chưa vào nổi vòng 16 chứ đừng nói gì tứ hay bán kết.

Bên Pháp hôm Chủ Nhật thì Paris Saint Germains (hạng Nhì trong Ligue 1) đấu vất vả lắm với độ Lille (hạng 9) thì mới thủ hòa 1-1. Và như vậy là với 53 điểm sau trận đấu đã không vượt lên trên đội Lyon hiện vẫn đứng đầu với 54 điểm. Nếu thắng gọn thì đã được 55 điểm để nhảy lên hàng đầu.

Còn ở Tây Ban Nha thì trận đầu tiên trong ngày giữa Atletico Madrid hạng ba với đội Sevilla hạng năm thì cũng vất vả lắm A.M. mới gỡ hòa 1-1. Và thế mới lạ, bởi mới hai tuần trước đây, thế nào mà A.M. đã hạ Real Madrid (hạng nhất) 4 bàn trắng! Đúng là nói vậy chứ trong bóng đá chuyện gì hình như cũng có thể xảy ra được!

Và nhắc đến Real Madrid thì ngay sau đó tại sân Bernabeu, Real Madrid đang gác trước 1 bàn, thế nào mà rồi sau đó –tuy có rất nhiều cơ hội làm bàn nhưng để lỡ- lại để cho Villareal (hạng 6) gỡ hòa 1-1 cho đến hết trận đấu. Thế đứng của R.M. do đó mà đâm ra bấp bênh, bởi thay vì thắng gọn để có thể đứng đầu với 63 điểm (Barcelona 59 điểm, A.M 54 điểm) thì rốt cuộc chỉ hơn Barcelona có 2 điểm; mà trong tuần tới đây thì sẽ có trận “Clasico” tức là giữa Real Madrid với Barca chứ chả có ai khác vào đấy. Thắng một đội đứng hạng 6 mà không xong thì lấy gì đảm bảo sẽ thắng anh hạng nhì, ngay sau lưng mình ?

Trận giữa Chelsea với Tottenham Hotspurs

Đây là giải League Cup bên Anh. Hễ năm nào mà có ai đấy bảo trợ cho giải thì giải mang tên giới bảo trợ đó. Năm nay là hệ thống ngân hàng tín dụng Capital One bảo trợ cho nên giải League Cup được gọi là Capital One Cup. Giải này quy tụ trên 70 đội của nước Anh và xứ Wales. (Nước mà ta quen gọi là “nước Anh” thì danh xưng thực thụ của nó là United Kingdom of Britain and Northern Ireland; bao gồm Bắc Ái-Nhĩ-Lan trên hòn đảo với hai nước Ái Nhĩ Lan ở phía Nam và Bắc Ái Nhĩ Lan ở phía bắc, và hòn đảo chính của Anh quốc với 3 thành phần là nước Anh, xứ Scotland và xứ Wales). Giải này tuy ai về nhất, ngoài cái “Cup” còn được hưởng 100,000 đồng Bảng Anh; giải nhì 50,000.

Hàng ngũ các đội bóng bên Anh đều coi đây như một giải thuộc hạng “Cắc Ké”; thế nhưng “Cắc Ké” hay “Kỳ Nhông” gì đấy thì anh nào trong bụng cũng muốn đoạt giải ! Bởi thế mà sau khi đội mình thắng Tottenham Hotspurs 2 bàn trắng để nâng cao cái “cúp” trong tay thì HLV Mourinho đã sung sướng đến cái mức nằm lăn ra cỏ, chẳng nề hà việc bộ đồ “complet” loại đắt tiền của mình bị lấm láp bùn đất gì đấy trong một ngày có mưa lâm râm !

Đã nói đến vị trí của giải Capitol One thì tưởng cũng nên nêu thêm chi tiết là bên Anh hai giải quan trọng khác là giải F.A Cup dành cho tất cả mọi đội cùng tham gia; từ hạng thượng thặng trong Premier League cho chí những hạng “vô danh tiểu tốt” nhất trong nước. Bởi thế mà tuy quy tụ không dưới 750 đội banh trên toàn cõi, thế nhưng đoạt giải thì vẫn là những anh sừng sỏ nhất; và đoạt giải có nghĩa là được 2 triệu đồng Bảng Anh, chưa nói gì đến tiền thưởng của các hệ thống truyền hình còn cao gấp mấy lần như thế. Nhưng rồi cái giải mà ai nấy đều coi như “oai phong lẫm liệt” nhất lại là giải Vô Địch của nhóm Premier League với chức “League Champion”!

Vậy thì hôm Chủ Nhật đội Chelsea của HLV Mourinho đã thắng Tottenham với 2 bàn trắng như đã nói để đoạt giải Capitol One tức League Cup.

Sân Wembley là cái sân to lớn đồ sộ nhất bên Anh, trong khu công viên Wembley ở Luân Đôn.

Thời tiết khi vào trận đầu là 57 độ F. Đấu ban ngày. Cả HLV Mourinho lẫn Pochettino đều mặc “complet cravate” rất đàng hoàng nghiêm chỉnh và bước đến chào hỏi nhau hết sức nồng nàn thân mật trước trận đấu. (Điều rất hiếm có giữa các HLV trong ngày có đội của đôi bên giao đấu. Có thể đoán già đoán non là Pochettino ân cần thăm hỏi là vì bề nào Mourinho cũng thuộc hạng đàn anh và Pochettiono thì mới chân ướt chân ráo về cầm đầu đội Tottenham, còn Mourinho thì có lẽ ăn mặc nghiêm chỉnh khác mọi khi là bởi trong bụng đã chuẩn bị sẵn cho đến lúc theo đội lên khán đài nhận cái “Cup”).

Nhưng cả HLV đến 11 cầu thủ của Chelsea có tự tin đến mấy đi nữa thì đến phút thứ 44 của hiệp 1 mới đá lọt lưới nhà người ta quả đầu tiên. Ivanovich của Chelsea bị Chadley của Tottenham tranh banh đốn ngã bên cánh phải trước vùng cấm địa. Willian của Chelsea đá cú tự do. Nguyên một dàn phòng vệ của Tottenham luân phiên nhau đón đỡ quả quan từ đầu anh này qua đầu anh kia. Quả banh rớt xuống mặt cỏ cách khung thành chừng 5 mét; hậu vệ Terry kiêm đội trưởng của Chelsea tự dưng thấy banh ngay trước mủi giày của mình, bèn sút. Một cầu thủ Tottenham vẫn còn quanh quẩn trước khung thành duỗi chân ra ngăn, banh trúng chân anh ta và bật thẳng vào lưới. Một bàn thắng có sự “tiếp chân” của phe địch!

Qua phút thứ 7 của hiệp 2, từ trước vùng cấm địa, Fabregas của Chelsea đá quả banh về hướng đồng đội Diego Costa đang hườm sẵn bên góc trái vùng cấm địa. Anh này nhanh chân luồn quả banh vào gần góc khung thành, sút theo một góc chừng 15 độ, thủ môn Delloris của Tottenham đỡ không kịp. Trời từ mưa phùn qua mưa lâm râm. HLV Mourinho đứng đầu trần dưới mưa, co tay với quả đấm, gặc gặc trong không khí, coi như đã cảm thấy cái ”Cup” đang đè nặng trong túi !

Tottenham đã không dở một tí nào hết. Dăm bảy cơ hội để làm bàn chứ không phải là yếu kém gì cho cam. Nhưng công của thủ mộn Peter Cesc bên Chelsea không phải là nhỏ. Thibault Courtois, anh người Pháp, thuộc hạng thủ môn sáng giá nhất nhì thế giới mà Mourinho còn để cho ngồi dự bị thì đủ biết Peter Cesc người Tiệp là thuộc cỡ nào!

Và kết thúc trận đấu thì các “fans” ủng hộ Chelsea lại càng hò hét rầm trời hơn nữa, trong khi các “fans” của Tottenham kéo nhau ra về hết; không còn thiết tha gì với những màn phụ diễn âm thanh, ánh sáng, khói màu, khi người ta trao huy chương giải nhì cho phe Tottenham! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT