Thể Thao

Chelsea thắng Crystal Palace 1 - 0, đoạt chức vô địch Premier League

Sunday, 03/05/2015 - 12:03:39

Cả hai kế hoạch tác chiến đó đều dẫn đến kết quả là Chelsea có banh trong chân khoảng 59% của thời lượng, trong khi Crystal Palace có được 49 %. Tức căn bản là ngang ngửa với nhau.


Eden Hazard của Chelsea đánh đầu bàn thắng sau khi cú penalty bật ra từ thủ môn Speroni của Crystal Palace.

 

Chelsea thắng Crystal Palace 1 - 0, đoạt chức vô địch Premier League

Bài THANH NGUYỄN

LUÂN ĐÔN - Như vậy là bao nhiêu chờ đợi đối với đội đứng đầu bảng của Premier League từ tháng Tám năm ngoái đã kết thúc vào trưa ngày Chủ Nhật 3/5 tại sân Stamford Bridge của đội Chelsea ở Luân Đôn sau khi thắng đội Crystal Palace, hạng 12 trong Premier League, với tỷ số 1- 0, công của chàng tiền đạo người Bỉ Eden Hazard. Tưởng cũng cần ghi chú là nhóm Premier League bên Anh còn được gọi là “Barclay Premier League” vì nhóm ngân hàng Barclays bảo trợ cho nó. Ngoài nước Anh thì thiên hạ vẫn chỉ quen gọi là Premier League.

Thực tế thì Chelsea còn 3 trận nữa để đấu cho hết mùa bóng năm nay, thế nhưng với 77 điểm và gác 2 đội dưới mình là Manchester City và Arsenal với cùng một số điểm là 10, cho nên sau trận thắng quyết định này thì tổng số điểm của Chelsea vọt lên 80, do đó mà với ba hay bốn trận còn lại của mấy đội kia, cho dù họ có thắng hết đi nữa - chuyện chẳng mấy thực tế -  thì trước sau gì Chelsea cũng đoạt chức vô địch. Bề nào thì cho dù được mặc nhiên coi như vô địch nhưng còn 3 trận thì Chelsea vẫn phải đấu cả 3.

Nhưng lúc nào nhắm có lý do chính đáng để ăn mừng được thì cứ thế mà ăn mừng. Và tất cả khoảng 42,000 khán giả quanh khán đài Stamford Bridge vào một buổi xế trưa đẹp trời với những mảng xanh trên cao giữa những đám mấy trắng, thời tiết khoảng 68 độ F. thì trọng tài vừa thồi hồi còi kết thúc trận đấu là từ những từng trên của khán đài đều tuôn xuống hàng nghìn giải giấy màu xanh nhạt- mầu phù hiệu của đội Chelsea- những giải giấy bề ngang chừng 10 cm và dài cả ba bốn chục thước. Đám cầu thủ áo xanh thì cứ từng nhóm từng nhóm mà ôm choảng lấy nhau, nhảy tưng tưng, toe toác miệng cười trên sân.

Chủ của đội bóng Chelsea, ông người Nga Roman Abramovich thì ngồi nơi khán đài danh dự với ba đứa con nhỏ bên cạnh; bố theo dõi trận banh còn con thì chơi games với nhau trên những cái Ipads. Trận banh kết thúc thì ông ta đứng lên vỗ tay tới tấp cùng với rừng khán giả tiếp tục ca hát và vỗ tay. Có những biểu ngữ được căng lên với khãu hiệu “Xin vui lòng đứng lên chào mừng các champions.” Mỗi cầu thủ được phát cho một tấm khăn quàng màu xanh, và họ quấn quanh đầu, với chữ “Champions” in trên đấy.

Trận đấu

Trận đấu diễn ra vào lúc xế trưa vào một ngày đẹp trời. Ánh nắng trông rất tươi trên sân nhưng là một thứ nắng dịu, không chói chang; không gây phiền toái cho cầu thủ khi phải ngước mắt lên để định hướng banh.

Chelsea dàn quân theo đội hình 4-2-3-1. Tiền đạo chạy đầu đàn là anh chàng da đen Drogba, người Côte d’Ivoire. Hai cầu thủ gạo cội là Oscar và Diego Costa không đấu vì lý do bị chấn thương thời gian gần đây. Có mặt những tay gạo cội khác như Willian, Fabregas và nhân vật không thể thiếu là Eden Hazard, cậu tiền đạo người Bỉ.

Phe Crystal Palace dàn đội hình theo 4-3-3 với chủ ý tấn công rõ rệt. Thì cũng dễ hiểu : Crystal Palace đứng hạng 12, đấu với anh hạng 1 đang chờ đoạt giải vô địch, nếu thua đã là cái hướng của xác suất thì chi bằng cứ việc tìm cách áp đảo trong khi huấn luyện viên Alan Pardew của đội này biết chắc là José Mourinho không muốn sơ hở cho nên dàn quân theo kiểu 4-2-3-1 mà thực tế là nhắm tạo sự cơ động nơi khoảng giữa sân để khi bị đe dọa thì đội hình đó trở thành 4-5-1!

Cả hai kế hoạch tác chiến đó đều dẫn đến kết quả là Chelsea có banh trong chân khoảng 59% của thời lượng, trong khi Crystal Palace có được 49 %. Tức căn bản là ngang ngửa với nhau. Và Crystal Palace cũng đấu chẳng giống một anh hạng 12 một tí nào. Người không biết thứ hạng của đôi bên mà xem trận banh thì cứ có ấn tượng như đôi bên đều đồng cân đồng lạng. Chẳng vậy mà Chelsea thắng thì có thắng, nhưng sau hơn 90 phút với những phút phụ trội cho cả 2 hiệp mà chỉ thắng vỏn vẹn có 1 bàn trắng thì thiết tưởng cũng khó có thể coi như anh “mạnh” thắng anh “yếu”. Mà bàn thắng duy nhất đó, vào phút 44 của hiệp 1 là từ một quả phạt đền sau khi Hazard đưa banh vào cánh trái cấm địa của Crystal Palace rồi bị hai anh hậu vệ của đối phương đốn ngã. Thường thì mỗi lần có penalty là thiên hạ bàn lui bàn tới xem “có đáng phải phạt penalty hay không”; nhưng trường trường hợp vi phạm này, ngay trước mắt trọng tài cạnh đấy, thì bên bị phạt không một lời ta thán!

Eden Hazard bấy nay vẫn được giao cho trọng trách sút penalty. Chỉ phiền một nỗi là thủ môn Julian Speroni của Palace thì lại là một anh to cao, 1.86 mét và 87 kí, trong khi Hazard đứng sau quả banh trước khung thành thì vì Hazard vốn thon thả, 1.73 mét với 74 Kí, cho nên nhìn thấy ông hộ pháp kia đứng án ngữ khung thành thì cũng chả biết nên sút vào ngả nào vì ngả nào thì xem chừng như cũng bị tay thủ môn to cao, vạm vỡ kia án ngữ. Rốt cuộc thì Hazard bèn sút vào góc phải khung thành. Anh kia thấy Hazard cân nhắc, rồi cứ trông ánh mắt của nhau thì anh ta cũng lơ mơ đoán biết hướng sút hay sao đó cho nên khi Hasard sút thì anh ta cũng nhào theo đúng hướng banh và vung tay đánh bật nó ra. Nhưng banh vửa văng lên thì Hazard cũng nhanh chân nhào tới và đánh đầu lọt lưới; làm bàn thắng duy nhất cho Chelsea và cũng là cho cả trận đấu.

Sau khi mọi việc đã xong xuôi đâu đấy, khán giả vỗ tay hát mừng quanh khán đài, cầu thủ phe thắng trận ôm nhau thắm thiết trên sân, vẫy tay chào khán giả, v.v. thì một phóng viên xách cái micro đến tìm Hazard và phỏng vấn.

Hỏi: Anh nghĩ gì khi suýt nữa thì hụt cú penalty quyết định đó?

Đáp: Ý nghĩ đầu tiên khi Speroni đánh bật ra được là, “Mình dở quá.” Rồi liền ngay đấy khi tôi đánh đầu quả banh vào lưới thì lại nghĩ: “Chưa đến nỗi dở lắm”!

Cùng ngày, cùng giờ, bên sân White Hart Lane nơi khu vực Tottenham ở Luân Đôn thì anh hạng 2 của Premier League là Manchester City giao đấu với anh hạng 6 là Tottenham Hotspur, thế nhưng anh hạng 2 thì chỉ cốt đấu để giữ vững vị trí hạng 2 của mình, còn anh kia thì nhắm xem có ngoi lên được hạng 5 hay không. Chứ còn cả hai anh đều biết là “Hôm nay đã có đám ở góc bên kia Luân Đôn chúng nó đoạt giải vô địch Premier League mất rồi”! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT