Hoa Kỳ

Chị em sinh đôi sinh con cùng ngày

Friday, 16/10/2015 - 12:05:36

Cô Bridgette Exton, 35 tuổi, chuyển dạ vào lúc 2 giờ 15 và sinh bé trai Sidney vào 11 giờ 45 ngày 7 tháng 10 tại Bệnh viện Pilgrim ở Boston.


MASSACHUSETTS – Hai cô Bridgette Exton và Karen Batley ở Boston, tiểu bang Massachusetts, là chị em sinh đôi, và họ lại càng có thêm nhiều điểm tương đồng khi cùng sinh con trong một ngày, và 2 đứa trẻ họ sinh ra cũng có cân nặng bằng nhau.

Cô Bridgette Exton, 35 tuổi, chuyển dạ vào lúc 2 giờ 15 và sinh bé trai Sidney vào 11 giờ 45 ngày 7 tháng 10 tại Bệnh viện Pilgrim ở Boston. Trong khi đó, em gái song sinh của cô là Karen Batley cũng đến bệnh viện này vào sáng cùng ngày để mổ lấy thai theo lịch hẹn trước đó. Cô Karen Batley sinh con gái Rose vào lúc 9 giờ 30. Đặc biệt, hai đứa trẻ sinh ra có cùng một cân nặng, chính xác là 2.95 ký.

Karen nói cô tin rằng đây là một "sự kết nối tình chị em". "Tôi đang mong chờ những đứa trẻ lớn lên, chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dạy chúng, cùng làm tiệc sinh nhật cho chúng vào cùng một ngày.” Các y tá trong bệnh viện rất ngạc nhiên và chúc mừng cho hai chị em. Đây là trường hợp đặc biệt, lần đầu xảy ra tại bệnh viện. Nhân viên bệnh viện đã kê hai chiếc giường cho hai chị em nằm cạnh nhau.

Nổ súng tại Fountain Valley, 2 người bị thương
FOUNTAIN VALLEY – Hai người đàn ông đã phải vào bệnh viện sau khi bị một nhóm cướp bắn bị thương vàorạng sáng thứ Năm tại Fountain Valley, tiểu bang California. Cảnh sát đã được gọi đến đường Everest lúc 12:40 sáng, sau khi có người báo tin rằng họ nghe thấy tiếng nổ giống tiếng bắn pháo hoa hoặc tiếng súng.
Cảnh sát đã kiểm tra khắp khu vực, nhưng không tìm thấy dấu vết gì bất thường. Tuy nhiên, vào 40 phút sau đó, một bệnh viện địa phương báo cảnh sát rằng có 2 nạn nhân bị đạn bắn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy rằng, 4 người đàn ông đang cùng đi bộ trên đường Everest sau khi hết giờ làm việc, thì bất ngờ bị chặn đường bởi 2 người đàn ông lạ mặt.
Hai tên này kêu nhóm người phải lấy hết đồ trong túi ra và gần như “nổ súng ngay lập tức,” bắn trúng 2 người trong nhóm. Các nghi can bỏ chạy sau đó, còn các nạn nhân được những người không bị thương đưa đến bệnh viện. Thương tích của những người này không đe dọa đến tính mạng. Các nạn nhân rất hợp tác với cảnh sát, nhưng không thể đưa ra lời miêu tả chính xác về nhân dạng của 2 nghi can, vì khi đó trời rất tối.

Hai cha con bị chó coyote cắn
IRVINE – Một người đàn ông và con trai 3 tuổi đã bị chó coyote cắn vào chiều thứ Tư, khi đang làm vườn bên ngoài ngôi nhà của họ ở Irvine, California. Lúc 6:20 chiều, người đàn ông ngoài 40 đang ngồi làm vườn ở sân trước nhà, thuộc khu dân cư Portola Springs, trong khi con trai 3 tuổi của ông cũng chơi đùa ở gần đó. Bất ngờ, một con chó coyote xuất hiện, cắn vào đầu gối phải của em bé và cắn vào hông của người cha.
Nhân viên y tế của Sở cứu hỏa Orange County đã đến hiện trường để sơ cứu cho các nạn nhân. Hai cha con sau đó đã đến bệnh viện Hoag để kiểm tra thêm. Con chó coyote đã bỏ chạy trước khi các nhân viên kiểm soát động vật đến nơi. Một cuộc lùng bắt đã diễn ra vào chiều thứ Tư, nhưng không có kết quả.
Từ đầu năm tới nay, Irvine đã có một số vụ chó coyote xuất hiện, gây lo ngại cho người dân. Hồi tháng 5, một bé gái 3 tuổi và một phụ nữ đã bị chó coyote cắn khi đang đi bộ trên đường, trong 2 vụ tấn công riêng biệt.

Một phụ nữ bị tông chết khi đang chờ xe bus
SAN JUAN CAPISTRANO – Một phụ nữ đã bị xe RV (loại xe kết hợp nhà ở) tông thiệt mạng vào sáng thứ Năm, khi cô đang chờ xe bus trong bãi đậu xe của dịch vụ chuyên chở công cộng Park & Ride. Trong tai nạn xảy ra lúc 8:30 sáng, chiếc xe nhà ở đã tìm cách đậu xe ở vị trí gần một nhóm người đi bộ đang đứng chờ xe bus. Chiếc RV sau đó đã tông trúng phần đuôi của 1 xe tải Toyota, và người phụ nữ nạn nhân bị kẹp giữa 2 chiếc xe.

Vụ tai nạn đã gây ra thêm một số va chạm liên tiếp, khiến thêm 2 xe hơi nữa bị tông trúng, là một chiếc Ford Ranger và một chiếc VW Beetle. Người tài xế chiếc xe nhà ở vẫn ở lại hiện trường để hợp tác với cảnh sát điều tra. Người phụ nữ nạn nhân được đưa vào bệnh viện Mission tại Mission Viejo và được xác định là đã chết.

Bố ráp các điểm bán ma túy tổng hợp trên toàn Hoa Kỳ
WASHINGTON D.C. – Các đặc vụ liên bang đã bắt giữ hơn 100 người trên toàn Hoa Kỳ, trong một đợt bố ráp toàn quốc nhắm vào những nơi sản xuất và buôn bán ma túy tổng hợp, theo Cơ quan quản lý ma túy DEA cho biết hôm thứ Năm. Tại Los Angeles và Bakersfield, cảnh sát đã thu giữ $500,000 Mỹ kim tiền mặt và hơn 200 pound ma túy tổng hợp.
Các viên chức liên bang đã bắt giữ 151 người tại 16 tiểu bang, kể từ khi chiến dịch điều tra được bắt đầu vào tháng 7, 2014, và chấm dứt vào hôm thứ Năm. Tổng cộng, nhà chức trách đã thu hơn $15 triệu Mỹ kim tiền và tài sản, trong chiến dịch Project Synergy của DEA. Cơ quan DEA đã tập trung điều tra các loại ma túy tổng hợp, sau khi các loại này càng lúc càng được tiêu thụ nhiều ở Hoa Kỳ.
Vào cuối năm 2010, cơ quan DEA đã ra lệnh cấm bán 5 hóa chất, vốn được dùng để chế tạo các loại ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, những kẻ sản xuất ma túy bất hợp pháp đã liên tục thay đổi công thức chế tạo và phát triển những hỗn hợp hóa chất mới, để tìm cách tránh né luật pháp.

Người đi xe đạp bị tông chết vì chạy ẩu
LOS ANGELES – Một người lái xe đã cố tình tông chết một người chạy xe đạp, sau khi hai người tranh cãi dữ dội về quyền chạy xe, trong sự việc xảy ra tại Exposition Park vào sáng thứ Năm. Tai nạn xảy ra gần ngã tư đường Vermont và đường 39, lúc 9 giờ sáng.
Một nhân chứng cho biết, người lái xe hơi đã tức giận vì người chạy xe đạp đã băng ngang qua đường, trong khi chiếc xe hơi có quyền ưu tiên. “Họ đã lời qua tiếng lại, tranh cãi rất dữ dội, vì người chạy xe đạp không có đèn ưu tiên,” nhân chứng nói. “Sau đó, tài xế xe hơi tông ngã người chạy xe đạp và quát lên rằng Câm miệng đi trước khi tao cán mày. Rồi ông ta cán qua người chạy xe đạp và chạy đi luôn.”
Người chạy xe đạp đã thiệt mạng sau đó. Cảnh sát cho biết, nghi can đụng xe rồi bỏ chạy là nam giới, lái chiếc SUV màu trắng hoặc màu bạc. Ông ta được nhìn thấy lần cuối cùng khi quẹo từ đường Vermont sang đường 39. Gương chiếu hậu của chiếc xe có thể đã bị bể. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm.


Gọi cảnh sát vì bạn gái không cho quan hệ

SOUTH CAROLINA - Một người đàn ông 53 tuổi, sống tại South Carolina, đã gọi điện nhờ cảnh sát giúp đỡ, vì một lý do “lãng nhách” là bạn gái ông ta đã từ chối không cho quan hệ tình dục. Kết quả là người đàn ông này mới là người bị bắt giữ.
Patrick Doggett, 53 tuổi, sống tại thành phố Spartanburg đã gọi điện đến cảnh sát, bởi vì người bạn gái, Faye Woodruff, từ chối “quan hệ” với ông ta. Sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, bà Woodruff cho biết, ông Doggett đã say xỉn suốt ngày và không biết mình đang làm gì. Khi ông ta vào giường và đòi Woodruff được “quan hệ”, bà đã đuổi ông này ra khỏi nhà vì lúc đó bà đang ở cùng một người cháu. Tức giận trước lời từ chối của bạn gái, Doggett gọi điện báo cảnh sát.
Doggett sau đó tiếp tục bỏ ra trước cổng nhà để uống rượu và khi cảnh sát đến nơi, ông ta la hét và yêu cầu cảnh sát bắt giữ bạn gái của mình. Tuy nhiên, cuối cùng Doggett mới là người bị bắt vì tội say xỉn, quậy phá nơi công cộng, và gọi cảnh sát vì một lý do không khẩn cấp. Doggett sau đó bị tạm giam 1 ngày trước khi tỉnh táo trở lại và được cho về nhà.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT