Thế Giới

Chi tiết về vụ phóng viên James Foley bị giết

Wednesday, 20/08/2014 - 08:41:19

WASHINGTON, D.C. – Hôm Thứ Ba vừa qua, tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi giáo IS vừa công bố một video quay cảnh hành hình phóng viên Hoa Kỳ James Foley, người đã mất tích từ năm 2012 khi đưa tin chiến sự tại Syria.




Phóng viên James Foley trước khi bị cắt cổ, trong đoạn phim do nhóm IS công bố.
 
WASHINGTON, D.C. – Hôm Thứ Ba vừa qua, tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi giáo IS vừa công bố một video quay cảnh hành hình phóng viên Hoa Kỳ James Foley, người đã mất tích từ năm 2012 khi đưa tin chiến sự tại Syria. Đoạn phim với tựa đề "Một thông điệp gửi tới Hoa Kỳ" đã được đăng trên các trang mạng xã hội.

Đoạn phim mà IS công bố có mở đầu với hình ảnh Tổng Thống Obama nói ông đã cho phép không kích Iraq, cùng với lời bình luận bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập rằng Hoa Kỳ đang lún sâu vào một cuộc chiến với người Hồi giáo. Tiếp đó là hình ảnh đen trắng từ trên không của các cuộc không kích với tựa đề "người Mỹ xâm lược Nhà Nước Hồi giáo".

Anh James Foley sau đó xuất hiện trong bộ quần áo màu cam, quỳ gối giữa sa mạc, phía sau là kẻ mặc đồ đen, đeo mặt nạ và cầm dao. "Kẻ này là James Wright Foley, một công dân Hoa Kỳ", kẻ đeo mặt nạ nói bằng tiếng Anh. Tên đao phủ sau đó cầm một con dao nhỏ, từ từ cắt đầu nạn nhân, và quá trình man rợ này kéo dài tới 7 phút. Kẻ này sau đó cảnh báo rằng tính mạng của phóng viên Steven Joel Sotloff phụ thuộc vào quyết định tiếp theo của ông Obama.

Trong video, Foley bị cạo trọc đầu, mặc bộ quần áo màu cam trong tư thế quỳ gối, đối diện với camera trước khi bị hành quyết. Foley gửi đi một thông điệp ám chỉ tới em trai John được cho là đang phục vụ trong Không Quân Hoa Kỳ. Nhắc tới những vụ không kích của Hoa Kỳ nhằm vào lực lượng IS, Foley nói những lời – mà chắc chắn là do những kẻ giết anh viết ra – rằng: "Anh đã chết từ cái ngày mà các đồng nghiệp của em ném bom vào những người này. Họ đã ký giấy tử cho anh.”

Vào hôm Thứ Tư, các viên chức tình báo Hoa Kỳ cho rằng, đoạn video mà phiến quân Hồi giáo công bố về việc hành quyết phóng viên chiến trường James Foley là có thực. Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Caitlin Hayden cho hay, sau quá trình phân tích, các chuyên gia đã xác nhận tính chân thực của đoạn clip do phiến quân IS tung ra.

Phóng viên Foley, 40 tuổi, từng làm việc ở khắp các chiến trường Iraq, Afghanistan, Libya, Syria. Năm 2012, anh và các đồng nghiệp từng bị chính quyền Gadhafi bỏ tù 6 tháng. Năm 2013, Foley bị các phiến quân Hồi giáo bắt làm con tin khi đang làm việc ở Syria và bặt tin từ đó cho đến hôm Thứ Ba, khi đoạn video man rợ xuất hiện.

Tổng thống Obama đã bỏ dở kỳ nghỉ ở tiểu bang Massachusetts để đưa ra một tuyên bố nghiêm khắc và trang trọng, sau khi ngành tình báo xác nhận tính chân thực của video. Ông Obama lên án vụ sát nhân, và nói rằng Hoa Kỳ sẽ làm những điều cần thiết để công lý được thực hiện.

Ông Obama nói: “Hôm nay, cả thế giới kinh hoàng trước vụ giết Foley của ISIL. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm những điều mà chúng tôi phải làm để bảo vệ người dân. Chúng tôi sẽ cẩn trọng và sẽ không ngần ngại. Khi người ta làm hại người Mỹ ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để công lý được thực hiện.”

Tổng Thống Obama cũng ca ngợi anh Foley: “Cuộc đời của Jim Foley trái ngược với những kẻ giết ông. Hãy nói rõ về ISIL. Họ đang điên cuồng trên các thành phố và làng mạc, giết những thường dân vô tội không vũ trang bằng hành động bạo lực hèn hạ.”

 Hung thủ có thể là người Anh

Trong đoạn video của IS, kẻ chặt đầu phóng viên Foley nói bằng tiếng Anh giọng Anh rất trôi chảy, làm dấy lên nghi vấn cho rằng kẻ này có thể là một công dân Anh. Các nhân viên tình báo ở cả hai bờ Đại Tây Dương hôm Thứ Tư đã xem xét kỹ lưỡng đoạn video hành quyết phóng viên Foley, để nỗ lực tìm manh mối nhân dạng kẻ hành quyết.

Ngoại Trưởng Anh Philip Hammond lo ngại về khả năng kẻ hành quyết là người Anh. "Chúng tôi rất lo ngại về thực tế rõ ràng là kẻ hành quyết đang bị nghi là người Anh. Chúng tôi đang nỗ lực điều tra", ông Hammond nói. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định đoạn video không làm thay đổi chính sách của phương Tây với những kẻ khủng bố ở khu vực này. Đoạn video càng làm tăng cao nhận thức về tình hình nghiêm trọng mà Anh và các nước đồng minh đang tìm cách giải quyết từ nhiều tháng nay.

Thủ Tướng Anh David Cameron đã lập tức hủy kỳ nghỉ hè để trở về London, chủ trì cuộc họp khẩn cấp về những mối đe dọa của nhóm IS ở Iraq và Syria. Ông Cameron gọi đoạn video là "gây sốc và suy đồi đạo đức". Gần đây, thủ tướng Anh cho biết, có hơn 400 công dân Anh đang tham gia tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo IS.

Đoạn phim hành quyết phóng viên Mỹ Foley đã gây chấn động dư luận thế giới vì nội dung man rợ của nó. Mạng Twitter hôm Thứ Tư đã tràn ngập hình ảnh và lời tiếc thương của bạn bè và đồng nghiệp của Foley - một phóng viên gan dạ đã vào sinh ra tử ở nhiều chiến trường để bảo vệ lý tưởng của ngành truyền thông.

Tổ chức IS đang tấn công ồ ạt nhiều thành phố ở Iraq, nhằm thực hiện tuyên bố của chúng về việc xây dựng một nhà nước Hồi giáo trên một phần lãnh thổ của Iraq và Syria. Đội quân của IS đã thực hiện nhiều tội ác man rợ như chặt đầu đối phương, diệt chủng người thiểu số Yazidi, thảm sát đàn ông, bắn giết phụ nữ và trẻ em.

Trước đó, Tổng Thống Barack Obama ngày 7 tháng 8 đã tuyên bố cho phép không kích phiến quân IS ở Iraq, với mục đích là bảo vệ người Mỹ ở thành phố Arbil và cùng người thiểu số Yazidi bị bao vây. Ông Obama trong buổi họp báo hôm 18/8 một lần nữa nhấn mạnh IS đang tạo ra mối đe dọa tới Iraq và toàn bộ khu vực.

IS đang tấn công ồ ạt nhiều thành phố ở Iraq, nhằm thực hiện tuyên bố của chúng về việc xây dựng một nhà nước Hồi giáo trên một phần lãnh thổ của Iraq và Syria. Đội quân của IS được cho là đã thực hiện nhiều tội ác man rợ như chặt đầu đối phương và bêu lên mạng, diệt chủng người thiểu số Yazidi, thảm sát đàn ông, bắn giết phụ nữ và trẻ em.

 Chân dung nạn nhân

James Foley, phóng viên vừa bị IS hành quyết, đã từng trải qua những ngày tháng trong nhà tù ở Libya và chứng kiến cái chết của đồng nghiệp, nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi nghề nghiệp đầy nguy hiểm của mình.

James Foley, 40 tuổi, sống ở thành phố Rochester, tiểu bang New Hampshire, tốt nghiệp đại học Marquette, là một phóng viên tự do, làm việc cho hãng truyền thông Global Post. Là con cả trong một gia đình có 5 con, Foley từng là một giáo viên trước khi trở thành phóng viên chiến trường.

Năm 2011, Foley là một trong số các phóng viên bị chính phủ độc tài Libya giam giữ suốt 6 tuần. Họ được trả tự do sau khi nhận bản án 1 năm tù treo vì tội thâm nhập trái phép vào quốc gia này. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5 năm đó, Foley từng kể lại việc anh chứng kiến một đồng nghiệp thiệt mạng trong một trận chiến, và luôn cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, Foley cho biết anh vẫn "muốn quay lại" Libya để đưa tin về tình hình xung đột tại đây và tiếp tục gắn bó lâu dài với nghề truyền thông. Ngoài Libya và Syria, anh cũng từng là phóng viên chiến trường ở Afghanistan và Iraq.

Tháng 11/2012, khi đang làm việc cho hãng AFP và Global Post ở bắc Syria, Foley mất tích ở một vùng chiến sự ác liệt, nơi các tay súng Hồi giáo dòng Sunni đang đối đầu với lực lượng chính phủ. Kể từ đó, Foley bặt vô âm tín cho đến khi xuất hiện trong video của IS. Chính phủ Hoa Kỳ đã từng nhiều lần nỗ lực giải cứu anh James Foley suốt những năm qua, nhưng không có kết quả.

"Chúng tôi chưa bao giờ tự hào hơn lúc này về con trai Jim", mẹ của anh James Foley viết về con trai. "Jim (tên thân mật của Foley) đã dành cả cuộc đời để đưa tin về những nỗi đau đớn mà người Syria phải trải qua. Chúng tôi cầu xin kẻ bắt cóc hãy tha mạng cho những con tin vẫn còn bị bắt giam. Giống như Jim, họ đều vô tội. Họ không kiểm soát chính sách của chính phủ Hoa Kỳ ở Iraq, Syria hay bất kỳ nơi nào trên thế giới", bà Diane Foley, viết trên Facebook.

Người mẹ cũng cảm ơn con trai vì từng mang tới cho cha mẹ những giây phút vui vẻ. Trong tâm trí bà, Jim là một người con, một người anh trai, một phóng viên và một con người đặc biệt. "Xin hãy tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi trong những ngày này, khi gia đình để tang Jim". Nhà Foley mong những người đang tìm kiếm thông tin hãy đợi đến khi họ có nhiều tin tức hơn, còn trong thời điểm này họ xin mọi người "hãy nhớ tới gia đình Foley và cầu nguyện".

Ủy Ban Bảo Vệ Phóng Viên CPJ ở New York ước tính có khoảng 20 phóng viên đang mất tích ở Syria, nhưng không công bố quốc tịch của họ. Trong một báo cáo thường niên năm ngoái, CPJ kết luận rằng, những phóng viên mất tích - hoặc đang bị các nhóm cực đoan giam giữ và dọa giết, hoặc đang bị các băng nhóm bắt cóc để tống tiền. Báo cáo cũng ghi nhận, việc bắt giữ các phóng viên đang gia tăng mạnh chưa từng thấy, và phần lớn các trường hợp này bị các hãng tin che giấu với hy vọng các con tin sẽ được trả tự do.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT