Chuyện Nước Pháp

Chiêm tinh học Tây phương (hết)

Wednesday, 11/05/2016 - 10:55:01

Trước khi khoa học hiện đại tại Pháp liệt kê bộ môn Chiêm tinh vào hạng nửa chừng xuân giả hiệu tầm phào hay là sự kiêng kỵ nhảm nhí, thì chính những danh nhân thời xa xưa cũng đã lên tiếng chỉ trích theo nhiều cách diễn tả.

Cách tính toán và ghi chép theo biểu tượng Hy Lạp 12 cung hoàng đạo Tây phương.

Trong bài báo trước, tôi đã giới thiệu với quý độc giả được 3 hình tượng trong bảng sắp xếp 12 cung hoàng đạo tây phương, sau đây là phần tiếp theo với 9 danh từ còn lại.

Cự giải: con cua đồng nhỏ hay cua biển khổng lồ xuất hiện vào đầu hè, lúc mặt trời lên cực điểm (zénith, lúc mặt trời đứng bóng ngay trên đỉnh đầu chúng ta). Cây cho trái chín mùi chi chít trên cành và mục súc ăn uống no nê. Chú cua tượng trưng cho loài thú sung sướng khi đó không còn biết gì đến ngày giờ trôi qua trong trạng thái hạnh phúc hoàn toàn.

Mãnh sư: vua rừng xanh hùng dũng với tiếng gầm làm muôn thú đều khiếp hãi. Chính là Mặt Trời mang lại sự sống cho thiên nhiên.

Trinh nữ: còn gọi là xử nữ, nối tiếp buổi giao mùa. Cô gái tượng trưng cho Thần Nữ phì nhiêu được cầu xin tới vào cuối hè khi ngày càng lúc càng thu ngắn lại cho đêm đen xâm lấn với những lần gặt hái cuối cùng.

Thiên bình: liên quan đến ngày thu phân vào tháng 9, lúc độ dài ban ngày bằng độ dài ban đêm. Ý nghĩa của cán cân (công lý) đồng đều không nghiêng lệch bên này hay bên kia là không tốt vào thời đại hưng thịnh của những thành phố lớn ở vùng đồng bằng Mésopotamie (hiện nay thuộc về xứ Irak, từ ngữ gốc Hy Lạp ý nói miền đất giữa 2 dòng sông là Tigre và Euphrate).

Hổ cáp: loại bò cạp trong sa mạc chích chết người, ai cũng e sợ trong thời dân thành phố cổ Babylone (thành phố huyền thoại thuộc xứ Irak liên quan đến vùng bình nguyên giữa 2 con sông đã kể là Mésopotamie). Nó tượng trưng cho sự chết chóc, cho đêm đen huyền bí, cho sự thối rữa và phân hủy của loài thực vật, cho cái lạnh và âm u im lặng bao trùm thiên nhiên.

Nhân mã (người lai ngựa): thiên về chuyển tiếp giữa mùa thu lá rụng vàng úa và mùa đông tuyết rơi lạnh lùng. Đây là thời kỳ quân bình giữa Trời và Đất. Thiên nhiên đang nghỉ ngơi trong sự yên tĩnh. Đó là hình ảnh con người ở phần trên thân thể cầm cung tên hướng lên trời, hình ảnh thân dưới là chú ngựa dũng mãnh đã vào trận thật thiện chiến.

Ma kết (loài dê sừng cong): vào ngày đông chí (solstice d'hiver, lúc mặt trời ở đỉnh cao thẳng góc với trục xích đạo thuộc Bắc bán cầu cho đêm dài nhất trong năm vào ngày 21 hay là 22 tháng 12). Chỉ có con dê cái tượng trưng cho xứ Hy Lạp xưa đầy đá nhọn gai góc là còn sức mạnh để trèo cao lên những sườn núi cheo leo về hướng Bắc trong khi bên ngoài là sự im lặng hoàn toàn của đời sống đang gieo mình vào thế phòng thủ chờ đợi thời cơ tốt đẹp sẽ đến.

Bảo bình: hình cái xô nước đổ ra cuồn cuộn tượng trưng cho mùa mưa đang tới đem lại sự sống cho muôn loài cùng lúc là lụt lội, thiên tai, bão táp dữ dằn.
Song ngư: những con cá kết luận cho hình tượng của 12 cung sao trời. Tất cả đã xong xuôi và tất cả lại bắt đầu như cũ. Thiên nhiên còn hơi ngơ ngác nhưng đời sống đang trở về và mùa cá sinh sôi nẩy nở trong các dòng sông đã hình thành sôi động.

Trước khi khoa học hiện đại tại Pháp liệt kê bộ môn Chiêm tinh vào hạng nửa chừng xuân giả hiệu tầm phào hay là sự kiêng kỵ nhảm nhí, thì chính những danh nhân thời xa xưa cũng đã lên tiếng chỉ trích theo nhiều cách diễn tả.

Quyển sách của những tín đồ theo một tin tưởng đạo giáo duy nhất nói rằng xem sao trời rồi kết hợp chúng với những điều gì đó là không đúng. Trong Cựu thánh kinh, quỳ lạy trước cả một quân đội sao, trăng, mặt trời là điều trong sách Deutéronome không hề đòi hỏi các tín đồ phải làm (Deutéronome ghi lại những gì Thánh Mose của dân Do Thái đã phát biểu). Vài vị tiên tri khác nói rằng đừng nên tin theo vì đó là những chuyện láo khoét. Kinh Coran cũng bảo rằng chỉ có đấng Allah là đúng thôi. Chỉ có một thiểu số người khuyên nên nghe theo để đoán biết trước vận mạng.

Đứng trước sự bài bác của giới khoa học, các nhà chiêm tinh khôn khéo cho rằng đây chỉ là một bộ môn nhằm giúp cho sự phát triển cá tính con người được thêm phần tốt đẹp. Sự tin tưởng vào chiêm tinh học vẫn khá thông dụng trong giới bình dân. Theo thống kê thì 1 người dân trên bốn ở Bắc Mỹ và ở Anh cũng như Pháp đều tin rằng vị trí giao thoa của các ngôi sao và hành tinh có thể ảnh hưởng đến đời sống của họ.

Tôi có bà bạn đã về hưu rất thích bộ môn này và cho biết bà là chuyên gia Chiêm Tinh học tài tử. Theo bà nói thì đúng vậy, bà xem vị trí các ngôi sao để biết vận mạng tiến triển tới đâu nhưng không thể can thiệp vào sự việc để sửa đổi gì cả. Bà diễn tả lan man về chính gia cảnh của bà, tôi nghe tai này qua tai kia và biết rằng có vài khó khăn làm bà lo rầu. Chỉ là để dự đoán và biết trước sơ sơ hàng ngày rồi hàng tuần những chuyện gì đã, đang và sẽ đến trong đời sống cá nhân của từng người một. Có khoảng 10.000 chiêm tinh gia hành nghề và họ được khách gọi tới qua điện thoại hỏi thăm ngày nào nên đi giải phẫu, du lịch, cưới hỏi... Chuyên gia trả lời theo cung số của khách hàng với tên các hành tinh thí dụ như Jupiter, Vénus sẽ gặp nhau ra sao. Con số áp-phe lên đến hàng triệu đồng tiền Pháp mỗi năm với 10 triệu khách hàng còn... mê tín không thua gì dân Châu Á. Ở Paris có hãng Astroflash trụ tại đại lộ Champs Elysée gần dinh Tổng thống chuyên bán lá số qua máy điện toán tương đối đắt khách.

Điều nổi bật trong số gần 10 triệu dân Tây tin tưởng lá số hoàng đạo là vì tương lai càng ngày càng bấp bênh (thất nghiệp, bệnh hoạn, ly dị, nghèo khổ...) nên họ hy vọng sẽ đoán trước được tình cảm, việc làm, sức khỏe tốt đẹp hơn theo các vì sao trong cung mạng cho biết.

Ntnd

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT