Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Chiều thơ nhạc Trái Tim và Bàn Tay Mầu Nhiệm chuẩn bị ra mắt khán giả Quận Cam

Friday, 25/03/2016 - 11:25:59

“Giá vé của chương trình còn bao gồm thêm phần ẩm thực nhẹ, mỗi người sẽ được phần ăn gồm bánh mì Croissant có nhân chay rất ngon và bổ dưỡng, kèm theo đồ tráng miệng, nước uống.”

Bài BĂNG HUYỀN

Vào 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2016 sắp tới đây, tại rạp Saigon Performing Arts Center (thành phố Fountain Valley) sẽ có một chiều thơ nhạc với những giai điệu rất thiền vị, giúp người nghe được thư giãn, được nghỉ ngơi khi đắm chìm trong những giai điệu thánh thót, dìu dặt của lời ca, tiếng nhạc êm dịu, nhẹ nhàng len lỏi vào tận ngóc ngách tâm hồn của mọi người. Giúp mọi người như tạm quên đi những áp lực của cuộc sống, thoát khỏi những sợi dây vô hình của những bận tâm lo toan thường nhật. Là cơ hội để mỗi người mở ra một sự khai ngộ, tâm tư thật thanh thản, thanh khiết vô ngần.

Poster chương trình



Buổi chiều thơ nhạc này mang tên “Trái Tim và Bàn Tay Mầu Nhiệm” do gia đình Thiền Sinh Sợi Nắng (trưởng ban tổ chức) cùng một số đạo hữu, thân hữu và một số đạo tràng khác phụ giúp tổ chức.
Đây là chương trình thơ nhạc gây quỹ xây dựng Chánh Điện và Quán Âm Pháp Đường Tu Viện Kim Sơn.

Tu viện Kim Sơn đã được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 1983, có diện tích rộng 47 mẫu, tọa lạc trên đỉnh núi Madonna, ở San Jose (miền Bắc California) phong cảnh hữu tình, thiên nhiên hùng vĩ. Tuy Tu Viện Kim Sơn đã xây hoàn tất ngôi nhà Đại Bi, nơi có đầy đủ tiện nghi cho các giới về cư trú tu học Phật Pháp, các khóa tu thiền, nhưng Chánh Điện thì vẫn còn đang xây dựng và cần sự đóng góp tịnh tài vào việc xây cất để sớm hoàn thành. Hằng năm tại Tu Viện Kim Sơn có một tháng tu học dành cho tuổi trẻ và các giới phật tử trở về tập sống hạnh của người xuất gia trong truyền thống Phật Giáo nguyên thủy. Thời gian khóa tu bắt đầu từ ngày 15 tháng 07 đến ngày 15 tháng 08 dương lịch.

Công trình xây dựng Chánh Điện và Quán Âm Pháp Đường Tu Viện Kim Sơn đang khởi công xây dựng



Trong năm, các phật tử, các thân hữu cũng có thể trở về tu viện để học phật pháp và tu tập thiền quán trong các khóa tu ngắn hạn từ ba cho đến mười ngày, có các pháp hội giảng kinh, các mùa An Cư Kiết Hạ, các khóa thực tập thiền quán và sinh hoạt giáo dục tuổi trẻ, được tổ chức liên tục hằng năm.

Tu viện Kim Sơn do Thầy Thích Tịnh Từ làm viện trưởng. Thầy là đệ tử của Đại Sư Viên Giác (vị khai sơn tổ đình Tu Viện Giác Hải tại Nha Trang, Việt Nam). Thầy xuất gia năm 14 tuổi, năm 24 tuổi, Thầy đã làm giáo thọ và giảng sư cho các Chùa và Tự Viện ở trong nước. Thầy tốt nghiệp Cao Đẳng Phật Học vào năm 1973 và du hóa Mỹ quốc năm 1974. Qua Hoa Kỳ, Thầy trụ trì Chùa Từ Quang ở Cựu Kim Sơn (San Francisco), thành lập Tu Viện Kim Sơn để tiếp tục con đường hoằng dương chánh pháp; nơi đây Thầy huấn luyện và đào tạo các lớp xuất gia và mở các khóa tu thiền quán cho Phật tử mọi giới, tổ chức Gia Đình Phật Tử, từ tuổi trẻ đến quý vị cao niên Việt Nam. Thầy là một trong những vị Thầy đang có nhiều ảnh hưởng trong vai trò giáo dục tuổi trẻ và đại chúng Phật tử tại Bắc Mỹ và hải ngoại.

Ý nghĩa chủ đề và thông điệp chương trình
Giải thích ý nghĩa của chủ đề “Trái Tim và Bàn Tay Mầu Nhiệm”, ông Quảng Minh Hậu (một thành viên của gia đình Thiền Sinh Sợi Nắng) nói: “Ai cũng có trái tim và hai bàn tay, nếu trái tim biết nghĩ đến nhiều người, biết lo cho đạo pháp, biết làm lợi ích cho chúng sanh thì chúng ta biến bàn tay chúng ta thành mầu nhiệm. Đây cũng chính là mong mỏi của sư ông, Thầy Thích Tịnh Từ, viện trưởng của Tu viện Kim Sơn. Thầy mong mỗi người chúng ta hãy biến trái tim và bàn tay mình thành mầu nhiệm, có ích cho cuộc đời và có ích cho hậu thế trong việc hãy góp một bàn tay xây dựng tu viện Kim Sơn. Tu viện này cũng là điều mà Thầy trăn trở trong hơn nhiều năm. Bây giờ đã tới giai đoạn cuối cùng, sắp kết thúc, sẽ hoàn thành trong tương lai rất gần vì 2 phần 3 công trình của tu viện đã hoàn thành rồi. Bây giờ anh em trong Sợi Nắng nói riêng và Phật tử các nhóm khác cùng góp bàn tay để làm buổi sinh hoạt văn nghệ với dụng ý đem nhạc đạo vào đời, đồng thời gây thêm một ít quỹ để góp phần hoàn thành tu viện đúng theo sở nguyện của Thầy.”

Ông Quảng Minh Hậu cho biết thêm: “Tu viện Kim Sơn hiện nay đã có 32 phòng, mỗi 1 phòng có thể ở được 8 người, có giường tầng, có nhà vệ sinh đầy đủ. Cách nay 18 năm chúng tôi lên Kim Sơn tu học, phải ngủ ngoài lều, rất lạnh. Do lòng thương của Thầy, Thầy đã cho xây dựng những tiện nghi phòng ốc trước để cho Phật tử về tu học, giờ mới bắt đầu xây cất thiền đường để đáp ứng cho những ngày lễ lớn, phật tử về từ 5 ngàn đến 10 ngàn người dự. Thầy muốn xây cất thiền đường để đủ cung ứng nhu cầu phật tử về tu học, thăm viếng. Đặc biệt, tu viện Kim Sơn không phân biệt tôn giáo, nhiều người có niềm tin tôn giáo khác đến đều được hoan nghênh.

Công trình xây dựng Chánh Điện và Quán Âm Pháp Đường Tu Viện Kim Sơn đang khởi công xây dựng



“Điều đặc biệt khi đến tu viện Kim Sơn, tất cả đều miễn phí hết, từ nơi nghỉ lại qua đêm cho đến các bữa ăn trong ngày. Vì Thầy nói rằng của thính chúng cúng dường cho tu viện thì tu viện cúng trở lại cho thính chúng, chừng nào còn thì vẫn tiếp tục. Thầy không hề đặt vấn đề tiền nong gì cả. Điều đó mới thấy được tâm lượng của vị Thầy luôn mở rộng, đón tiếp mọi người đến tu viện ở lại tu học, đem bình yên cho bản thân họ và gia đình họ.

“Điều đặc biệt hơn nữa là tu viện Kim Sơn hoằng pháp với 2 ngôn ngữ Việt ngữ, Anh ngữ. Giới trẻ có thể đến nghe pháp thoại, đồng thời người bản địa. Trong thế kỷ này, họ nhìn đạo Phật bằng một cặp mắt khác thế kỷ trước, tức là giáo lý Phật đà có thể giúp họ sống an vui và giải thoát. Thành ra tôi nghĩ tu viện Kim Sơn khi đã hoàn thành, đem giáo lý mới đem đến cho dân bản địa ở đây cũng như món quà tâm linh mình tri ân nước Mỹ, đã dang rộng bàn tay đón người Việt mình rời xa quê hương.”

Nội dung chương trình

Chị Diana Phạm (pháp danh Tâm An Đạo) là một đạo hữu, thân hữu của Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng, đảm nhận vai trò quảng cáo cho chương trình, giới thiệu đến Phật tử nói riêng và khán giả nói chung hiểu nhạc thiền là gì, thiền ca là gì. Để thấy được nét đặc sắc của thể loại nhạc mà chương trình sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 4 sắp tới, chị giải thích:

“Cốt lõi của đạo Phật là chữ Tâm nhưng khi mình nghe nhạc, tự mình thấu đáo, thâm nhập chữ Tâm của Phật giáo rất là nhẹ nhàng, dễ dàng bằng âm nhạc. Âm nhạc nó kỳ diệu ở chỗ đó, khi mình muốn hiểu thêm về thuyết của Phật giáo thì âm nhạc dễ dàng đi vào tâm mọi người dễ dàng hơn. Phật giáo có thể đưa tiếng nói của đạo giáo đến mọi người bằng những dòng nhạc, những dòng thơ, người nghe sẽ có cảm nhận liền. Chữ Thiền ca chỉ nói cho gọn thôi, nhưng không phải đạo Phật chỉ có Thiền Tông thôi, mà còn có Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Khi chúng tôi nói Thiền ca là nói chung về nhạc Phật, về thuyết của Phật giáo. Khi mình nghe Thiền ca rồi, một buổi nghe nhạc mà mình đặt hết tâm hồn vào đó, về lại, mình sẽ cảm nhận được một sự thanh tịnh trong tâm rất vi diệu.”

Là thành viên trong ban tổ chức và là thiền sinh của Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng, chị Quảng Diệu Trí giới thiệu qua về những ca sĩ, nghệ sĩ sẽ tham dự trong chương trình: “Những bài hát trong chương trình này phần lớn là những ca khúc Phật giáo, những bài nhạc phổ từ những bài kinh, từ thơ do nhạc sĩ Võ Tá Hân, cư sĩ Tâm Nguyện (Nghiêm Phú Phát) phổ nhạc từ thơ của sư ông, Thầy Viện Chủ Thích Tịnh Từ (có bút hiệu là Sơn Cư) vân vân...

“Buổi sinh hoạt văn nghệ lần này có ca sĩ Gia Huy, là ca sĩ hát nhạc Phật giáo rất có hồn. Trong chương trình lần này có ca sĩ Teresa Mai, là một Phật tử bên Mật Tông Tây Tạng, sẽ đóng góp chương trình lần này một bài hát là 1 bài chú của Tây Tạng, cô sẽ vừa hát vừa đàn bằng đàn Harmonium để hát bài chú này.
“2 bé được giải 1 và nhì của Vstar kids, bé Hugo Hiếu Nguyễn (giải nhì VStar Kids), Jenny. Đ. Anh Triệu (quán quân VStar Kids) cũng sẽ hát nhạc thiền ca và Phật pháp. Riêng em Jenny. Đ. Anh Triệu sẽ hát chung với nghệ sĩ Chí Tâm 1 bài cải lương, về cuộc đời của Phật Thích Ca.

“Những nghệ sĩ trong chương trình này như Chí Tâm, Trọng Nghĩa, Gia Huy, Teresa Mai, Vasa Diệu Nga, Hiếu Nghĩa, Thạch Lam, Như An, Khắc Hiền, cư sĩ Tâm Nguyện (Nghiêm Phú Phát), 3 bé Tường Vy, Hugo Hiếu Nguyễn, Jenny. Đ. Anh Triệu tham gia đều với tâm góp trong chương trình, các tiết mục chọn lọc đều phù hợp với giọng hát của từng người để chuyên chở gửi đến khán giả.

“Nội dung chương trình là do sư ông Thích Tịnh Từ và thiền sinh của Gia đình Thiền Sinh Sợi Nắng biên tập. Chương trình sẽ có những màn song ca, đơn ca, tam ca (3 em Tường Vy, Hugo Hiếu Nguyễn và Jenny Đ. Anh Triệu) hợp ca Hương Thiền, Lạc Pháp, Sợi Nắng.

“Keyboard: Hoàng Nghĩa, guitar: Phương Thảo. Nhóm vũ Phương Thảo. MC chương trình: Thượng Tọa Thích Nguyên Thông và Thụy Vy.”

Chị Quảng Diệu Trí giới thiệu thêm:
“Ở miền Nam California này, đi đâu cũng thấy poster về âm nhạc, mỗi tuần vào ngày cuối tuần đều có các chương trình nhạc tổ chức khắp nơi, chương trình gậy quỹ tổ chức các nhà hàng cũng nhiều. Nhưng chương trình nhạc “Trái Tim và Bàn Tay Mầu Nhiệm” này rất đặc biệt so với các chương trình tổ chức trong cộng đồng, ban tổ chức khi thực hiện chương trình muốn nghiêng phần giới thiệu về giáo lý nhạc thiền nhưng vẫn mang tính chất nghệ thuật. Ban tổ chức muốn chia sẻ sự thực tập của các anh chị em trong Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng, cũng như đường đi, sự hướng dẫn của sư ông viện trưởng tu viện Kim Sơn, của các tăng thân đến cho đại chúng thấy rõ được sự thực tập. Để mình luôn luôn có được sự an lạc, bên cạnh những lo lắng về tâm lý, nhưng sự an lạc luôn có. Những bài nhạc trong chương trình mang tính chất thực tập, nghe nhạc thiền là mình quay về với chính mình, giúp chúng ta điều hành hơi thở. Bình thường hơi thở của ta đi theo cảm xúc của ta, thường thì mình thở không ý thức. Thiền giúp cho tâm mình, trí mình cân bằng lại.
“Ban tổ chức mong muốn chia sẻ những lời hay ý đẹp trong những bài thơ, sắc thái thiền ca đến cho mọi người, có phương pháp cho mọi người áp dụng trong đời sống. Trong quyển chương trình phát cho khán giả có vài bài thơ, vài bài hát sẽ hướng dẫn cho mọi người thực tập, thấy liền kết quả.

“Giá vé của chương trình còn bao gồm thêm phần ẩm thực nhẹ, mỗi người sẽ được phần ăn gồm bánh mì Croissant có nhân chay rất ngon và bổ dưỡng, kèm theo đồ tráng miệng, nước uống.”

Vợ chồng chị Tăng Ngọc Lan- Nguyễn Minh Tú là một trong những người bảo trợ cho những chương trình gây quỹ của Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng, đảm nhận kêu gọi các nhà bảo trợ cho buổi diễn lần này, chia sẻ: “Chúng tôi thường đến dự những buổi giảng pháp do sư ông Thích Tịnh Từ về đây hoằng pháp (vào mỗi 2 tháng) do Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng tổ chức, khi mình đến nghe, mang trong người 100 lb, nhưng lúc về không còn lb nào cả, tâm mình nhẹ nhàng lắm. Sư ông có tài giảng pháp rất hay, giúp tâm mình an lạc vô cùng. Chúng tôi rất ngưỡng mộ các anh chị em trong Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng, mỗi 2 tháng, các anh chị thường tổ chức những buổi tu học có Sư Ông về hoằng pháp, đem đến cho mọi người tâm bình an, giúp cho đồng bào của mình trong cộng đồng gần gũi với nhau hơn, con người càng ngày càng đi vào con đường đạo đức. Buổi nhạc sắp tới do Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng tổ chức rất ý nghĩa, mong mọi người hãy đến tham dự chương trình.”

Qua điện thoại, Thầy Thích Tịnh Từ nhờ nhật báo Viễn Đông gửi lời mời của Thầy đến các thính chúng gần xa, Thầy nói: “Chương trình Trái Tim và Bàn Tay Mầu Nhiệm tổ chức vào chiều Chủ Nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2016 này không chỉ gây quỹ xây dựng chánh điện và quán âm pháp đường tu viện Kim Sơn, mà còn giới thiệu đến khán giả những ca khúc nhạc Phật, ca ngợi lòng từ bi, tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, sống thế nào có sự tỉnh thức. Thầy sẽ xuất hiện trong chương trình, nói vài lời khoảng 10 phút thôi, sau đó Thầy sẽ hát một bài Thiền ca do Thầy sáng tác. Rất mong sẽ được đón tiếp quý phật tử, quý khán giả đến dự chương trình thật đông.”

Giá vé ủng hộ 75 mỹ kim, 50 mỹ kim và 30 mỹ kim, bao gồm phần thức ăn cho mỗi người.
Vé đã có bán tại các địa điểm: Hoa Sen Vegetarian Restaurant, 12180 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92840, điện thoại (714) 537.0077. Nhà sách Tú Quỳnh 9581 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 531.4284.
Quý vị muốn biết thêm về tu viện Kim Sơn xin vào trang nhà www.kimson.org.
Quý vị muốn phát tâm ủng hộ việc xây dựng Chánh Điện và Quán Âm Pháp Đường Tu Viện Kim Sơn, xin gởi về hộp thư:
Tu Viện Kim Sơn, P.O. Box 1983, Morgan Hill, CA 95038
Điện Thoại: (408) 848-1541, E-mail: tvkimson@yahoo.com, Website: www.kimson.org
Quý vị nào muốn biết thêm về những buổi tu học do Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng tổ chức và muốn tham dự hành hương lên Tu Viện Kim Sơn và một vài tu viện, thiền viện ở Bắc California, sẽ tổ chức trong 3 ngày vào dịp lễ Memorial Day, đi từ sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 5, 2016, về lại chiều tối thứ Hai, ngày 30 tháng 5, 2016.
Mọi chi tiết xin liên lạc Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng, các số điện thoại: (714) 791-3515 hoặc (714) 900-0791 hoặc (714) 457-0078
(bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT