Thể Thao

Chile thắng Colombia 2-0 và sẽ vào chung kết với Argentina

Wednesday, 22/06/2016 - 11:48:00

Vào hiệp thì ai nấy đều đinh ninh là Colombia sẽ tìm cách ào ạt gây áp lực, nhưng hóa ra lại chính Chile xả ga chẳng kém gì ở hiệp 1.


Cơm mưa giông trên sân Soldier Filed ở Chicago giữa 2 hiệp đấu của trận bán kết Chile-Colombia.

Đám fans của đội Colombia.


Hai kiện tướng, Alexis Sanchez áo đỏ của Chile tranh banh với Juan Cuadrado áo trắng quay lưng của Colombia. (Jonathan Daniel/ Getty Images)


Một đám fans của đội Chile sau khi đội này thắng Colombia 2-0 ở trận bán kết tại Chicago.

Chile thắng Colombia 2-0 và sẽ vào chung kết với Argentina

Bài THANH NGUYỄN

Nếu bảo trận bán kết giữa Chile với Colombia tại sân Soldier Field ở Chicago vào chiều tối ngày thứ Tư 22/6 là một trận gay cấn, đầy giông tố thì ấy không còn là chuyện dùng từ theo kiểu văn hoa sáo ngữ mà là chuyện trên sân với sự kết họp giữa đá banh và thời tiết. Dứt hiệp 1 đã đầy sóng gió giữa đôi bên, đúng hơn là cho đội Colombia, thì chuẩn bị qua hiệp 2, dự báo thời tiết cho biết có cơn giông đang kéo đến với mưa bay sấm chớp đủ bộ!

Thoạt đầu người ta còn lạc quan, cho tạm hoãn trận đấu chừng nửa tiếng; sau đó thành hơn một tiếng, và rốt cuộc là hiệp 2 khởi sự sau hiệp 1 hai tiếng đồng hồ. Bắt đầu hiệp 2 theo giờ bên Chicago là 11g25 đêm. Trước khi đôi bên trở ra sân thì hàng mấy chục nhân công dàn hàng ra trên sân, tay cầm dụng cụ như cái bờ cào nhưng không có đinh nhọn mà chỉ là bờ cào bằng phẳng dùng để ủi trên sân cho nước tuôn ra bên giáp biên. Làm được chừng nào hay chừng đấy bởi khi hai đội giáp vào nhau trở lại thì sút quả banh nào là thấy nước văng tung tóe, cũng như cầu thủ chạy đến đâu thì nước sũng theo gót giày đến đấy!

Colombia hạng 3 thế giới; Chile hạng 5. Chile là đương kim vô địch giải Copa America ở Chile năm 2015 sau khi thắng Argentina ở vòng đá luân lưu! Và kỳ này thì có anh có tí nợ đang chờ để đòi!

Anh có món nợ để đòi kia hôm nay không phải chờ lâu! Chile với Colombia giáp trận một cái là chỉ 6 phút sau, banh đã trong cấm địa Colombia, Aranguez sút cách khung thành không quá 6 mét sau những đợt tấn công tới tấp của Chile từ khi trận đấu mở màn.

Năm phút sau đấy, phút thứ 11, banh lại lọt vào bên cánh trái cấm địa Colombia, Alexis Sanchez, cầu thủ Chile không mỏi mệt từ đầu đến cuối, gần như linh hồn của đội Chile, chuyền quả banh sang cánh phải cho Fuenzalida trong lúc thủ môn của Colombia đang đứng hờm sẵn bến góc trái hung thành, và Fuenzalida sút banh vào giữa. Mười phút, hai bàn trắng!

Thời gian còn lại tương đối dài. Thừa đủ để Colombia tìm cách gỡ hoặc thắng nữa cũng không chừng. Và quả nhiên là Colombia dường như bừng tỉnh, bắt đầu gây áp lực. Chỉ có điều là một đội vừa thắng Mexico 7 bàn trắng hôm vừa rồi như đội Chile thì tất nhiên Colombia tính gì là một chuyện, còn làm được đến đâu là chuyện khác.

Colombia mà dồn quân để tấn công Chile thì lúc nào cũng ở trong tư thế phải ngó lui, bởi đang tấn công đó thì đùng một cái lại thấy đám áo đỏ của Chile chạy rần rần trên phần sân của mình với quả banh nơi chân. Tưởng cũng cần mở dấu ngoặc là đám fans của Colombia với Chile sống chung với nhau rất hòa bình vì trên khán đài không có cái màn từng mảng áo đỏ của phe ủng hộ Chile hoặc từng mảng áo vàng của đám "người nhà" của Colombia. Nhìn lên bốn phía khán đài là những đốm vàng chen lẫn giữa những đốm đỏ, trông rất chan hòa nhân ái!

Chile có lối đá rất lợi hại là chuyền banh xa chính xác để phản công, rồi nếu như không xong mà đối phương kéo trở ngược về khung thành của mình thì lập tức đã có ngay không dưới tám cái áo đỏ nhanh chân về phòng ngự quanh khung thành. Bởi thế mà dứt hiệp 1, người xem chỉ lấy làm lạ tại sao Chile không làm thêm được bàn nào, nếu nhìn vào những đợt tấn công lợi hại của họ.

Trọng tài người El Salvador cho thêm 3 phút rồi thổi còi chấm dứt hiệp 1. Ai nấy đều nóng lòng chờ sau 15 phút coi xem Colombia tính kế đối phó ra sao. Nhưng rồi xảy ra cái vụ mưa giông như đã nêu ở phần đầu!

Hai tiếng đồng hồ sau khi vào hiệp 2 thì người ta đã tính là nếu sân còn quá ướt hoặc thực tế là cầu thủ đấu không được bình thường thì theo quy định của UEFA là sẽ phải đình hoãn nữa. Nhưng cả hai đội chả một ai nghĩ đến chuyện đó; nhất là đám khán giả đã ngồi chờ hai tiếng dưới cơn mưa tuy các khán đài đều có mái che.

Vào hiệp thì ai nấy đều đinh ninh là Colombia sẽ tìm cách ào ạt gây áp lực, nhưng hóa ra lại chính Chile xả ga chẳng kém gì ở hiệp 1. Có thể họ không nghĩ rằng hai bàn trắng là đủ gối đầu cho họ đấu với Argentina ngày Chủ Nhật. Và bởi Colombia cũng ra sức đấu tích cực chẳng kém vì lý do riêng cho nên đến phút thứ 50 ngoài thì cầu thủ Sanchez của Colombia đốn ngã một cầu thủ Chile rất bạo.

Mà cậu Sanchez này đã bị cái thẻ vàng vào hiệp 1 rồi. Bởi thế anh trọng tài bèn vung ra cái thẻ đỏ,và trong phút chốc đội Colombia chỉ còn 9 người chạy trên sân, không kể thủ môn bề nào cũng quanh quẩn trong cấm địa. Mười chọi mười đã khó, bây giờ chín chọi mười thì lại càng nan giải, tuy mấy phen liền Colombia rất gần với một hay hai bàn thắng; điều mà đội Chile chẳng muốn tí nào vì kinh nghiệm nhức tim khi phải đấu vòng luân lưu với Argentina năm trước vẫn còn đấy!

Kết cuộc thì sau 90 phút cộng thêm 4 phút phụ trội, tỷ số vẫn được giữ nguyên là 2-0. Có điều lạ là đến phút thứ 91, phe Colombia của mình đang cần thời gian gấp rút để gỡ như vậy mà một fan áo vàng người Colombia chả biết nghĩ sao đột nhập được vào sân đấu,chạy lăng quăng khiến đám cầu thủ và nhân viên an ninh sân đấu đuổi theo, kềm chặt đương sự lại và áp giải vào trong.

Phe ủng hộ Colombia phàn nàn tại sao trọng tài không phạt penalty đội Chile vào khoảng phút thứ 48 khi một cầu thủ Colombia có banh trong chân nơi cấm địa của Chile bị cầu thủ Chile tranh banh làm ngã. Nhưng ngược lại thì vào phút thứ 85 khi Alexis Sanchez có banh trong chân trước khung thành Colombia bị đốn ngã hẳn hoi nhưng trọng tài cũng đã làm ngơ. Lần đầu thì ông huấn luyện viên của Colombia đứng ngoài la ó, lần sau thì đến phiên huấn luyện viên Chile đứng ngoài vung tay la toáng!

Kết thúc trận đấu vào một đêm giông tố như vậy thì Chile ngày Chủ Nhật tới đây sẽ chung kết với Argentina; còn ngày thứ Bảy thì Mỹ sẽ đấu với Colombia để coi xem nếu hai đội kia người đoạt giải người sẽ về nhì thì ai sẽ đứng hạng ba của giải Copa America Centenario 2016!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT