Bạn thích bài này?
Font-Size:
Chợ quê
(VienDongDaily.Com - 02/02/2012)
Cứ muốn làm là làm, không hề trưng cầu ý dân, đến khi xây xong thì chợ bỏ hoang, chẳng ai vào buôn bán. Trong khi chợ nhóm, chợ tự phát thì nhộn nhịp.
Thanh Huyền/Viễn Đông


Quần áo được treo trên cây dù che nắng, vậy mà bán rất đắt hàng 
ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông

Khác hẳn hoàn toàn với những khu đô thị sầm uất, khu chợ ở các vùng nông thôn chỉ được che tạm bợ bởi những cây dù cũ rách. Chợ được họp trên các khu đất trống, tự họp vậy mà họ buôn bán được. Nhà cầm quyền bắt bớ, cấm đoán, không cho tụ họp, bắt họ phải vào nhà lồng chợ được nhà nước đầu tư xây dựng, nhưng chẳng ai vào bán. Cứ muốn làm là làm, không hề trưng cầu ý dân, đến khi xây xong thì chợ bỏ hoang, chẳng ai vào buôn bán. Trong khi chợ nhóm, chợ tự phát thì nhộn nhịp.


Phiên chợ buổi sáng - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông


Bán những thứ như vầy, nếu vào nhà lồng chợ bán, tiền lời có đủ đóng thuế không?
- ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông


Chợ trưa vắng ngắt - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông


Bán chăn mền bên đường - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông


Bán mùng, quần áo sida - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông


Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình ảnh trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Thanh Huyền/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/cho-que-Csh0WmZw.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo