Người Việt Khắp Nơi

Chợ Tết Nhâm Thìn vùng thủ đô Hoa Kỳ

Lưu-Nguyễn Kiều Thu/Viễn Đông Thursday, 26/01/2012 - 12:09:28

Đông đảo các gian hàng quà Tết, quần áo, đồ chơi, sách báo, tràn ngập Cafeteria của trường J.E.B. Stuart từ 8 giờ sáng.

Lưu-Nguyễn Kiều Thu/Viễn Đông


Câu đối đỏ - ảnh: Lưu Hòa (gửi cho Viễn Đông)


Gian hàng của VietToon - ảnh: Lưu Hòa (gửi cho Viễn Đông)

FALLS CHURCH, Virginia - Trận tuyết đầu mùa tuy ít nhưng nhanh chóng biến thành băng đá trơn trợt đã khiến chợ Tết do Cộng Đồng Việt Nam vùng DC, Maryland, Virginia dự định tổ chức vào ngày Thứ Bảy 21-1-2012 bị hủy bỏ.
Ngày hôm sau, Chúa Nhật 22-1-2012, nắng lên, băng tuyết tan đi một phần, đồng hương trùm khăn áo đi chợ Tết do Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức tại trường trung học J.E.B. Stuart, thuộc thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia.


Gian hàng cựu nữ sinh Gia Long - ảnh: Lưu Hòa (gửi cho Viễn Đông)

Đông đảo các gian hàng quà Tết, quần áo, đồ chơi, sách báo, tràn ngập Cafeteria của trường J.E.B. Stuart từ 8 giờ sáng. Đến 11 giờ, các hành lang từ cửa trường dẫn vào Cafeteria và bên trong Cafeteria đầy nghẹt người đi sắm Tết. Đoàn múa lân và ông Táo phải khó khăn lắm mới lách qua được rừng người để đến những quầy hàng nhận lì xì. Sau khi chào quốc kỳ Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ, Dược Sĩ Nguyễn Mậu Trinh, hội trưởng Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn ngỏ lời chào và chúc Tết đồng hương. Ông Đỗ Hồng Anh, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng DC, Maryland, Virginia cũng lên máy vi âm chào và chúc Tết đồng hương, đồng thời bày tỏ việc đáng tiếc đã không thể mở cửa Chợ Tết Cộng Đồng như dự trù.


Ông đồ - ảnh: Lưu Hòa (gửi cho Viễn Đông)

Những gian hàng quà bánh đa số là của các chùa trong vùng tự làm như chùa Niết Bàn, chùa Hoa Nghiêm, chùa Viên Ân. Những liên đoàn Hướng Đạo ngoài việc lo phần nghi lễ chào cờ hàng năm, cũng có những gian hàng bán bánh mứt hoặc tổ chức những trò chơi để gây quỹ cho liên đoàn. Gian hàng của các cựu nữ sinh Gia Long và Trưng Vương được chiếu cố đông đảo và thường bán hết sớm nhất. Đặc biệt khách đến mua quà tại gian hàng của các cựu nữ sinh Trưng Vương còn được ông đồ viết tặng những câu đối đỏ theo yêu cầu. Ngoài ra còn có gian hàng áo T-shirt nổi tiếng hiệu “Anh Ơi” của anh Nguyễn Kiến Tuấn; hàng sách của nhà xuất bản Cành Nam; hàng tranh của “ViệtToon”; bàn Vận Động Đi Bầu; gian hàng của đài VNDC Radio; của Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam; đảng Việt Tân cũng góp mặt tại đây.


Múa lân - ảnh: Lưu Hòa (gửi cho Viễn Đông)

Những khúc nhạc Xuân vang lên khắp hội trường. Chợ Tết có bán nhiều loại trái cây để cúng ba ngày Tết, những chậu quất sai trái, những cây bonsai, những cành đào khoe sắc. Chen vào những cành hoa nhựa, hoa giấy, hoa lụa, hoa tươi đủ màu sắc là những đóa hoa biết nói, làm khung cảnh chợ Tết thêm phần tươi thắm. “Ngọc Hoàng” và “Ông Táo” lì xì và đi thăm từng gian hàng. Có những vị cao niên cho biết tuy rất e ngại “cái lạnh thấu xương” nhưng vẫn cố gắng đi chợ Tết để gặp gỡ đồng hương, bạn hữu, mong tìm lại được tí không khí Xuân xưa cũ.


Gian hàng cựu nữ sinh Trưng Vương - ảnh: Lưu Hòa (gửi cho Viễn Đông)

Chợ Tết đã đóng cửa lúc 4 giờ chiều để mọi người ra về kịp chuẩn bị cúng rước ông bà và đón giao thừa.


Lễ chào cờ - ảnh: Lưu Hòa (gửi cho Viễn Đông)


Gian hàng cupcake - ảnh: Lưu Hòa (gửi cho Viễn Đông)


Lan trong chợ Tết - ảnh: Lưu Hòa (gửi cho Viễn Đông)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT