Chơi đá gà, 28 dân Nam Cali bị bắt
JURUPA VALLEY, California – Hai mươi tám người bị tình nghi tổ chức và tham dự những cuộc đá gà đã bị bắt tại một vùng đồng quê ở Quận Riverside thuộc miền Nam California. Văn phòng Sở Cảnh Sát Quận Riverside cho hay các giới chức ngành kiểm soát thú vật đã cùng cảnh sát mở cuộc tảo thanh một ngôi nhà ở Jurupa Valley vào sáng hôm Chủ Nhật. Vị chủ nhà, là ông Martin Ruezga, 47 tuổi, cùng với người con trai, là Miguel Angel Ruezga, 25 tuổi, đã bị bắt giữ để điều tra về tội cư xử tàn ác với súc vật và đánh bạc phi pháp. Những người khác thì bị bắt về tội tham gia coi đá gà. Chủ nhân ngôi nhà đã được lệnh phải phá hủy hoặc tháo gỡ tất cả các cấu trúc không được phép dựng lên trong phạm vi ngôi nhà của đương sự.
Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ bị cướp tại Ca-ri-bê
WASHINGTON – Hôm Thứ Hai, một phát ngôn viên cho hay Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Stephen Breyer cùng bà vợ, là Joanna, đã bị một kẻ cướp võ trang bằng mã tấu tấn công hồi cuối tuần rồi tại ngôi nhà nghỉ mát của họ tại đảo Nevis trên Vịnh Ca-ri-bê. Nữ phát ngôn viên Kathy Arberg nói rằng vụ cướp xảy ra vào chiều tối ngày 9 tháng Hai, theo đó kẻ tấn công đã lấy đi khoảng 1.000 Mỹ kim, nhưng không có ai bị thương trong vụ cướp của này. Vụ đánh cướp đã được báo cáo cho chính quyền địa phương, nhưng hiện vẫn chưa rõ nhà chức trách đã bắt được thủ phạm hay chưa, cũng như các chi tiết liên quan tới cuộc điều tra hiện vẫn còn được giữ kín. Cũng vẫn theo lời nữ phát ngôn viên Arberg, Thẩm Phán Breyer, 73 tuổi, cùng bà vợ hiện không còn ở lại đảo Nevis nữa.
Thống Đốc Washington ký luật hôn nhân đồng tính
OLYMPIA, Washington – Hôm Thứ Hai, Thống Đốc Christine Gregoire đã ký một đạo luật biến Washington thành tiểu bang thứ 7 tại Hoa Kỳ hợp pháp hóa việc thành hôn của người đồng tính luyến ái, nhưng những người chống đối vẫn thề quyết ngăn chặn không cho đạo luật này được đem ra thi hành. Nữ Thống Đốc Gregoire, một đảng viên Dân Chủ và theo đạo Công Giáo La Mã, đã ký đạo luật này trong một buổi lễ vang dội tiếng vỗ tay reo mừng tại phòng khánh tiết của tòa nhà nghị viện tiểu bang Washington. Chiếu theo luật lệ hiện hành của tiểu bang Washington, đạo luật này, vừa mới được các nhà lập pháp tiểu bang thông qua vào hôm Thứ Tư, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng Sáu sau khi được thống đốc ký ban hành. Những người chống đối đã thề quyết ngăn cản việc thi hành đạo luật này, bảo rằng họ sẽ tìm cách đưa đạo luật này ra trưng cầu ý kiến cử tri vào cuộc bầu cử tháng 11 tới.
New York phạt 118.000 tài xế nói điện thoại cầm tay
NEW YORK, New York – Hôm Thứ Hai 13-2, văn phòng thống đốc New York cho hay, tính từ lúc quy định giao thông mới được ban hành từ hồi tháng Bảy năm ngoái tới nay, cảnh sát tại tiểu bang New York đã ký giấy phạt hơn 118.000 tài xế lái xe vì vừa chạy xe vừa nói điện thoại cầm tay. Ngoài ra, số lượng tài xế bị phạt vì vừa chạy xe vừa đánh text cũng tăng lên trong thời gian vừa kể. Trong khoảng thời gian từ 1 tháng Giêng tới 11 tháng Bảy năm rồi, cảnh sát đã ký tới 2.691 thẻ phạt những tài xế vừa lái xe và vừa đánh text đi. Theo lời của Barbara Fiala, ủy viên Nha Lộ Vận New York, những người vừa lái xe và vừa đánh text hoặc nói chuyện điện thoại đã gây ra cái chết cho hơn 5.000 nạn nhân và làm bị thương hơn 440.000 người trên toàn quốc mỗi năm.
Ca sĩ Houston bất tỉnh trong bồn tắm ngập nước
BEVERLY HILLS, California – Hôm Thứ Hai, nhà chức trách cho hay nữ danh ca Whitney Houston, trước khi chết, đã nằm bất tỉnh dưới nước, và cô đã được kéo lên khỏi bồn tắm tại một khách sạn ở Beverly Hills, California. Hai ngày sau khi qua đời, thi thể của Houston đã được chở tới một phi trường nhỏ tại Los Angeles để chuẩn bị đưa về New Jersey, nơi gia đình cô đang chuẩn bị một đám tang vào cuối tuần này. Hôm Chủ Nhật, đã có một cuộc mổ tử thi của Houston, và nhà chức trách cho biết rằng không có dấu hiệu nào chứng tỏ nữ danh ca này đã bị ám hại. Tuy nhiên, cũng phải chờ tới mấy tuần lễ nữa thì văn phòng khám nghiệm tử thi mới có thể hoàn tất thủ tục giám định độc tố trong cơ thể người quá cố để có thể biết đích xác nguyên do nào đã đưa đến cái chết của Houston.
Động đất 5,6 tại vùng quê miền Bắc Cali
HOOPA VALLEY INDIAN RESERVATION, California – Chiều hôm Thứ Hai, một trận động đất nhẹ đã đánh vào vùng bờ biển miền Bắc California, gây hoảng sợ cho các cư dân ở vùng giáp ranh với tiểu bang Oregon, nhưng không có báo cáo nào cho biết về con số người bị thương hoặc các thiệt hại vật chất đáng kể. Sở Địa Chấn Hoa Kỳ cho hay trận động đất mạnh 5,6 độ trên địa chấn kế Richter đã xảy ra vào lúc 1 giờ 07 phút chiều tại một nơi ở sâu trong nội địa tới 18 dặm, thuộc lãnh thổ Quận Humboldt. Trung tâm của trận động đất nằm gần cộng đồng dân cư nhỏ Weitchpec tại một Đặc Khu Thổ Dân trong Thung Lũng Hoopa Valley, nằm cách San Francisco chừng 240 dặm về phía Bắc, và cách biên giới tiểu bang Oregon chừng 60 dặm về phía Nam.
Hóa chất đổ tại khách sạn, 17 người nằm nhà thương
MONTEREY, California – Một vụ đổ hóa chất độc hại tại một khách sạn ở Monterey, California, đã khiến cho mười mấy công nhân phải nằm bệnh viện và khoảng 200 khách trọ phải di tản. Nữ phát ngôn viên thành phố Monterey, là Anne McGrath, cho hay vụ đổ hóa chất xảy ra vào lúc 9 giờ sáng hôm Thứ Hai tại phòng giặt đồ bên trong khách sạn Portola Hotel ở trung tâm thành phố Monterey khi chất chlorine vô tình bị đổ chung với các hóa chất khác tạo thành một hỗn hợp hóa chất có hại cho sức khỏe con người. Các giới chức thành phố hiện đang mở cuộc điều tra sự việc. Nữ phát ngôn viên này cho biết thêm rằng có tới hơn 20 người kêu ca mình bị khó thở. Tờ Monterey Herald thì đưa tin rằng 16 nhân viên khách sạn cùng với một khách trọ đã phải được đưa vào nhà thương điều trị.
Gian lận Medicare, chủ hãng bảo hiểm lãnh 8 năm tù
LOS ANGELES, California – Một vị đồng chủ nhân của hai hãng bảo hiểm sức khỏe trong vùng Los Angeles ở miền Nam California đã bị kết án 8 năm tù vì âm mưu gian lận Medicare đặng bỏ túi nhiều triệu Mỹ kim. Qua một bản thông cáo, công tố viện liên bang cho hay, vào hôm Thứ Hai 13-2, bị cáo Evans Oniha, 49 tuổi, cũng còn bị kết án 3 năm bị canh chừng sau ngày mãn hạn tù cùng với việc hoàn trả lại 7 triệu Mỹ kim cho chính phủ. Hồi tháng Bảy năm rồi, một bồi thẩm đoàn đã kết tội Oniha âm mưu gian lận Medicare cùng với tội đưa ra lời khai gian dối liên quan tới tiến trình chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Theo lời biện lý, trong suốt 9 năm, bị cáo Oniha đã sưu tập các dữ kiện liên qua đến các khách hàng Medicare để dùng vào việc kê khai gian lận việc mua bán các y cụ và thụ hưởng các dịch vụ y tế.
Câu đùa dai quá đáng của Thủ Tướng Nga Putin
MOSCOW, Nga - Hôm Thứ Sáu, Thủ Tướng Nga Vladimir Putin nhận được một “món thức uống cho khủng long” khi người ta trình cho ông một chai nước lấy từ một cái hồ của Nam Cực do các nhà thám hiểm Nga mang về. Họ đã khoan thủng lớp băng dày của hồ Vostok, vốn nằm im suốt 14 triệu năm qua chưa từng bị khám phá. Ông Putin hỏi Bộ Trưởng Tài Nguyên Thiên Nhiên của Nga là Yuri Trutnev: “Sao, anh có uống nó chưa?”. Ông Trutnev, hơi đỏ mặt, trả lời là chưa đụng tới một giọt. Ông Putin mỉm cười trả lời: “Cũng thú vị đấy, anh biết không, hồi xưa bọn khủng long đã uống nước hồ này và bây giờ, Trutnev, một thành viên chính phủ Nga cũng uống nó!”. Ông Bộ Trưởng Trutnev gượng cười và đáp rằng ông đâu có muốn là một con khủng long. Hồ Vostok là nơi hầu như chưa bao giờ được khoa học tìm hiểu và các khoa học gia cho là nó chứa những bí ẩn của Trái Đất trước thời kỳ Băng Hà.
Vẫn phải quay lại chiếc tàu bị đắm, lần này tìm cái khác
VERONA, Ý - Một toán thợ lặn đã vất vả nhiều lần lặn xuống xác chiếc tàu khổng lồ Costa Concordia để tìm xác du khách còn mắc kẹt. Thứ Sáu tuần trước họ cũng lặn xuống, lần này là để tìm... một chú gấu nhồi bông của một cậu bé đi tàu còn bị kẹt. Theo báo Telegraph nhiều tuần sau khi tai nạn xảy ra, cha của một cậu bé hành khách viết thư than phiền là cậu con cưng không sao ngủ được vì thiếu chú gấu nhồi bông còn bị kẹt dưới con tàu. Thật ra đây là lá thư ông viết để cám ơn những dân làng tốt bụng đã cho cậu bé và nhiều người khác ngủ nhờ đêm chìm tàu. Họ bèn trao lá thư cảm động cho ông Thị Trưởng Sergio Ortelli và ông này đưa cho toán thợ lặn. Lập tức họ tổ chức đội lặn có biệt danh “Rescue Teddy” lên đường tìm chú gấu ngồi bông và đã... tìm thấy nó thật trong phòng của cậu bé, bị kẹt trong một đống đồ đạc. Nhưng nhiều người Ý đã chỉ trích chuyện này là đi quá đà!
Lực sĩ Tonga đổi tên theo tên công ty sản xuất quần lót
BERLIN, Đức - Tonga là quốc gia nhỏ bé của Thái Bình Dương, lần đầu tiên sẽ gửi một lực sĩ đại diện xứ sở đến Sochi của Nga để tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông 2014, tham gia bộ môn xe trượt tuyết. Thế nhưng anh Fuahea Semi, công dân Tonga đang tham gia Giải Đô Địch Thế Giới tại Altenberg hôm Thứ Bảy, người sẽ đại diện cho Tonga ở TVH Mùa Đông 2014, lại đổi cái tên cúng cơm thành Bruno Banani, vốn là tên của một công ty sản xuất... quần lót, vốn đài thọ cho anh. Chuyện này làm Phó Chủ Tịch Ủy Ban Olympic Thế Giới là Thomas Bach nổi giận, vì ông đánh giá chuyện này là do “ý tưởng bại hoại của quảng cáo”. Ông nói: “Thật là kỳ khôi nếu đổi tên của mình thành tên công ty đài thọ, thật là quá quắt, quảng cáo như thế này mà gọi là marketing đàng hoàng ư?” Nhưng theo luật định nếu như Tonga hội đủ điều kiện tham gia TVH Mùa Đông 2014 thì không ai ngăn cấm được Semi dùng cái tên... quần lót này tham gia!
Kỷ lục hôn lâu cho Ngày Tình Yêu liệu có bị phá?
PATTAYA, Thái Lan - Trong ngày Lễ Tình Yêu, người ta hôn nhau là phải quá rồi, nhưng có 7 cặp ở thành phố Pattaya của Thái Lan hôn lâu hơn người bình thường một chút. Đó là vì họ muốn phá đổ kỷ lục thế giới trước đó là “nụ hôn kéo dài gần 2 ngày đêm không ngưng nghỉ một giây”. Cuộc thi hôn marathon bắt đầu từ Chủ Nhật và kết thúc vào ngày Thứ Ba 14-2, với phần thưởng một chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 3.333 Mỹ kim cùng một phiếu ở khách sạn cho cặp nào hôn nhau lâu hơn 46 giờ, 24 phút và 9 giây, là kỷ lục thế giới cũ. Chị Lakkana Tiranarat, 31 tuổi và chồng là cặp đã lập kỷ lục này năm 2011 và với “kinh nghiệm sẵn có”, cả hai cũng trở lại cuộc thi lần này. Chị nói: “Chúng tôi chỉ cần phá đổ kỷ lục của mình một chút thôi, để xem các cặp khác làm ăn ra sao”. Luật thi rất khe khắt: hai môi không được rời nhau, dù có nhu cầu đi vệ sinh cũng thế, và dĩ nhiên ăn uống thì chỉ dùng ống hút có... nửa miệng mà thôi! Ai bảo yêu nhau là sướng?
Trung Cộng báo động “trứng gà cao su”
BẮC KINH, Trung Cộng - Nhà cầm quyền Trung Cộng đang cho điều tra về chuyện “trứng gà cao su” nẩy lên như quả bóng sau khi luộc. Đây là cơn dịch sợ hãi mới do thực phẩm gây ra, vì có tin là đàn ông ăn trứng này sẽ trở thành hiếm muộn luôn. Tân Hoa Xã cho biết trứng gà này còn được gọi là “trứng gà ping pong”, bị nghi ngờ làm giả. Nó đã xuất hiện trong một số chợ trên khắp nước rồi. Trong bản tin Tân Hoa Xã cho biết cuộc điều tra nhằm trấn an dư luận, vì nhiều người dân cho là họ đã mua nhầm hàng giả của những con buôn vô lương tâm. Tuy nhiên Tân Hoa Xã lại nói có thể trứng gà sau khi luộc trở nên cứng là do gà mái trước đó tiêu thụ nhiều chất gossypol vốn là hoạt chất của protein trong lòng đỏ hột gà. Thực phẩm là mối đau đầu của các bà nội trợ Trung Cộng, từ dầu ăn đến sữa tươi và dưa hấu nổ như tạc đạn. Năm 2008 đã có ít nhất 6 đứa trẻ chết và gần 3.000 đứa khác ngã bệnh sau khi uống nhằm sữa có pha chất melamine rất độc.
Tòa đại sứ Israel ở Ấn và Gruzia bị đánh bom
NEW DELHI / GRUZIA - Trong ngày Thứ Hai 13-2, đã xảy ra 2 vụ đánh bom nhắm vào đại sứ quán Israel tại Ấn Độ và Gruzia. Quả bom xe ở New Delhi bốc cháy, phá hủy chiếc xe mang bảng số ngoại giao Israel. Đài truyền hình quốc hội Israel cho biết, trong số 4 người bị thương có vợ của tùy viên quốc phòng Israel và tài xế của bà. Quả bom tại Tbilisi, được cảnh sát Georgia tháo gỡ ngòi nổ một cách an toàn. Israel đã đặt các phái bộ ngoại giao ở hải ngoại trong tình trạng báo động đặc biệt, trước dịp kỷ niệm vụ ám sát Imad Mughniyah, thủ lãnh quân sự của phong trào vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Mughniyah bị ám sát ngày 12-02-2008. Phong trào Hezbollah được Iran hậu thuẫn, thề báo thù cho thủ lãnh Moughniyeh, đã tố cáo Israel là thủ phạm. Vụ nổ ở New Delhi chỉ cách tư dinh của Thủ Tướng Ấn Độ Manmohan Singh khoảng 500 mét. Một số nhân chứng cho đài truyền hình Ấn Độ biết, họ nhìn thấy hai người đi trên chiếc xe gắn máy bỏ một thiết bị vào phía sau xe, khi xe dừng lại ở một đèn giao thông. Chưa có bình luận nào từ Tehran và Beirut.
Trẻ em Afghanistan chết vì các cuộc tấn công không kích
GIAWA, Afghanistan - Cuộc không kích của NATO vào cuối ngày Thứ Tư gần làng Giawa ở phía Đông tỉnh Kapisa, đã gây ra căng thẳng giữa chính quyền Afghanistan và NATO, vì trong suốt 5 năm qua con số thương vong hàng năm của thường dân đã gia tăng. Lực lượng do NATO lãnh đạo đã tìm thấy thi hài của trẻ em sau trận liên minh không kích, và cho rằng cái chết của các em có liên quan đến hoạt động chống quân nổi dậy trong vùng. Chính phủ Afghanistan cho biết cuộc tấn công tại Kapisa, và những cuộc không kích gần đây tại phía đông tỉnh Kunar đã giết hại 7 thường dân; cư dân của cả hai tỉnh yêu cầu kiểm chế hoạt động của NATO, trước kế hoạch rút quân nước ngoài vào cuối năm 2014. Theo Liên Hiệp Quốc, con số thường dân thiệt mạng và bị thương trong cuộc chiến Afghanistan đã tăng từ 2.790 người trong năm 2010, lên đến 3.011 người trong năm 2011. Hầu hết các ca tử vong đều do quân nổi dậy gây ra. Nhưng số người tử vong vì các cuộc không kích của NATO cũng tăng 9%.
Công dân khu tự trị Kurd bị PKK bắt đã chết
KURD, Iraq - Trong một tuyên bố ngày 29-12, Bộ Nội Vụ khu tự trị Kurd ở Iraq loan báo 3 công dân Mussa Yunis Abdullah, Sami Mohammed Taher, và Mohammed Shahwan, đã bị nhóm PKK bắt cóc và giam giữ tại Zakho thuộc tỉnh Dohuk. Taher và Shahwan được trả tự do ngày 27-01,và thi hài của Abdullah được tìm thấy hai ngày sau đó. Lời tuyên bố cũng cho biết một ủy ban đặc biệt được thành lập để xem xét vấn đề, “và sẽ làm theo quá trình hợp pháp, để chống lại thủ phạm của hành động”. Lần đầu tiên vào năm 1984, PKK tấn công khu tự trị của nhóm đa số người Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã châm ngòi cho cuộc xung đột cướp đi mạng sống của khoảng 45 ngàn người. Theo tờ báo độc lập Hawlati của người Kurd, công dân Abullah được tìm thấy đã chết là điệp viên của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, bị tố cáo đã cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ hình ảnh khu vực thuộc biên giới Iraq; nơi này đã bị bỏ bom hồi cuối tháng 12 giết hại 35 người.
Giáo sĩ cực đoan Abu Qatada được trả tự do
LONDON, Anh Quốc - Các quan chức tư pháp Anh cho biết, giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan Abu Qatada sẽ được trả tự do. Giáo sĩ người Jordan-Palestine này đã ở tù hơn 6 năm. Theo phán quyết của tòa án hồi cuối tuần, ông nên được cho bảo lãnh tại ngoại theo các điều kiện sau: tòa án yêu cầu ông Qatada phải đeo 1 thẻ điện tử, phải ở trong nhà 22 tiếng/ngày, không được phép có điện thoại di động hay máy tính, không được vào internet, không được giao thiệp với các cá nhân được liệt kê trong một danh sách cấm, bao gồm cả al-Qaida Ayman al-Zawahiri. Các điều kiện cũng qui định ông không được cầu nguyện, đọc diễn văn, đăng các bài viết, thuyết giảng, hoặc cố vấn hướng dẫn về tôn giáo. Ông Abu Qatada tên thật là Omar Mahmoud Mohammed Othman; tòa án Tây Ban Nha và Anh Quốc mô tả ông là nhân vật al-Qaeda hàng đầu ở Châu Âu, có quan hệ thân cận với Osama bin Laden đã chết. Các quan chức Anh nói ông là mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh của đất nước, nhưng nỗ lực trục xuất ông về Jordan đã bị Tòa Án Nhân Quyền Châu Âu bác bỏ. Ông không hề bị kết án vì bất cứ tội danh nào ở Anh, mặc dù chính quyền buộc tội ông đã cố vấn cho các chiến binh, gây quỹ cho các cuộc tấn công khủng bố. Ông Qatada đến Anh năm 1993, bị bắt năm 2003 theo luật chống khủng bố vào thời đó, mà không cần bị kết án. Ông được trả tự do năm 2005, nhưng bị giám sát và bị bắt lại khi đang chờ trục xuất sang Jordan. Ông bị Jordan kết án vắng mặt vì có hành vi phạm tội khủng bố, liên quan đến hai vụ đánh bom năm 1999 và 2000. Ông sẽ bị tái thẩm, nếu bị trục xuất ra khỏi Anh Quốc.
Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng về đàn áp tại Syria
AMMAN, Jordan - Navi Pillay, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nói với Tổng Hội Đồng Liên Hiệp Quốc rằng, thất bại của Hội Đồng Bảo An như là sự đồng ý khuyến khích chính phủ Syria khởi động cuộc tấn công, đè bẹp mọi bất đồng chính kiến bằng sự áp đảo của lực lượng vũ trang. Các cường quốc đã đồng ý với đề nghị của Liên Đoàn Ả Rập, gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình Ả Rập-Liên Hiệp Quốc vì Syria. Hoa Kỳ và Châu Âu miễn cưỡng để lôi kéo vào vấn đề quân sự, vì sợ rằng sẽ đưa vị thế của Syria vào những sai lầm chính trị, dân tộc, tôn giáo tại Trung Đông; điều này sẽ có nhiều nguy hiểm và phức tạp hơn, nếu so với việc NATO hỗ trợ không kích giúp quân nổi dậy lật đổ Muammar Gaddafi hồi năm ngoái. Nga, đồng minh thân cận và cũng là nhà cung cấp vũ khí chính cho ông Assad, cho biết rằng Nga không thể hỗ trợ sứ mệnh gìn giữ hòa bình, trừ phi cả hai bên (chính phủ và phe đối lập) đều chấm dứt bạo lực trước. Một số nước khác cảm thấy động thái này có thể thổi bùng ngọn lửa chiến tranh. Các nhà quan sát lại nói rằng, đây chỉ là sự khởi đầu của một quá trình phức tạp và lâu dài, nhằm giải quyết những gì có khả năng là sự nguy hiểm nhất đối với các cuộc nổi dậy tại Ả Rập.
Quân đội Nigeria giết 12 người bị tình nghi là Boko Haram
MAIDUGURI, Nigeria - Phát ngôn viên Hassan Mohammed của Lực Lượng Công Tác Chung cho biết, vào cuối ngày Chủ Nhật đã xảy ra cuộc nổ súng trong thành phố giữa binh sĩ và “những tay súng bị nghi ngờ là thành viên của Boko Haram, 12 nghi phạm đã bị bắn chết”. Cư dân cho rằng cuộc tấn công này là phản ứng của nhóm Boko Haram. Họ tố cáo quân đội sau khi tấn công Hồi Giáo đã tàn sát vùng lân cận, bắt một số cư dân phải rời bỏ nhà cửa của họ. Khi được hỏi về cuộc đàn áp, và báo cáo hành vi sai trái của quân đội, ông Mohammed nói: “Những gì quan sát được cho thấy một số cá nhân vẫn cho phép nhóm Boko Haram sử dụng nơi thờ phượng, trung tâm thương mại, và nhà cửa của họ để chống lại cơ quan an ninh. Những hành vi và những nơi chốn như vậy ngay lập tức trở thành mục tiêu, và lực lượng sẵn sàng đối phó với vấn đề này một cách thích hợp”. Lực Lượng Công Tác Chung là đội hình đặc biệt, được thành lập chống lại nhóm Hồi Giáo Boko Haram cực đoan; nhóm Boko Haram này đã vì những động cơ không rõ ràng, giết hại hơn 200 người tại Nigeria trong năm nay.
Bé gái 5 tuổi sống sót trong vụ tuyết lở
RESTELICA, Kosovo - Những người cứu cấp đã mang bé gái 5 tuổi ra khỏi đống đổ nát của ngôi nhà bị trận tuyết lở san phẳng. Trận tuyết lở này đã giết chết cha mẹ của em, và ít nhất 7 người thân cùng chung sống trong căn nhà tại làng Restelica ở vùng núi xa xôi, gần biên giới Kosovo - Macedonia và Albania. Trong nhiệt độ dưới mức đông đá của ngày Chủ Nhật, dân làng địa phương trần trụi giữa bão tuyết khốc liệt, dùng xẻng đào sâu vào đống đổ nát phủ đầy tuyết, đó là tất cả những gì còn lại của ngôi nhà gạch một tầng. Cô bé tên Asmira Reka, đã hồi phục tại bệnh viện gần thị trấn Prizen. Em bị chôn vùi dưới tuyết suốt 10 tiếng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cái lạnh nhanh chóng ập đến Châu Âu từ cuối tháng Giêng đã giết chết hàng trăm nhân mạng, hầu hết đều là người vô gia cư.